Kiều Trinh: Tự phong tặng danh hiệu

Kiều Trinh: Tự phong tặng danh hiệu
TP - Nếu Kiều Trinh đừng khoe, chắc thiên hạ không bao giờ biết cô có vòng 1 dư thừa.

> Kiều Trinh: Không xứng là nông dân

Nhưng rồi cô lại tự rên rỉ: “Tôi thấy buồn và thấy không công bằng khi mọi người cứ nghĩ đến Kiều Trinh là nghĩ đến một người đàn bà thích khoe thân (…).

Tôi không phủ nhận mình có điều kiện tiếp xúc với Tây và cũng được Tây thích nhiều nhưng tôi vẫn là người phụ nữ thuần tuý Việt Nam”.

Và cô không ngại ngần tặng luôn cho mình danh hiệu cao quý: “Với cá tính và bản chất vốn có, tôi tự tin nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.

Chưa biết ba chữ vàng khác Kiều Trinh xứng đáng ra sao nhưng riêng về chữ “Ngôn” rõ ràng cô chưa ổn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG