Không thắng giải The Best, Ronaldo nói 'bình minh luôn đến sau đêm đen'

Ronaldo ngồi nhà thay vì đến dự lễ trao giải The Best.
Ronaldo ngồi nhà thay vì đến dự lễ trao giải The Best.
TPO - Không tham gia lễ trao giải The Best 2019 đêm qua, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ một thông điệp đầy tính triết lý.

Đêm qua, lễ trao giải The Best 2019 của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã được tổ chức tại nhà hát La Scala, Milan, Italia với sự góp mặt của hầu hết tên tuổi lớn. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ vắng mặt không rõ lý do cho dù anh sống ở Turin gần đó.

Theo đồn đoán của truyền thông, Ronaldo không đến tham dự lễ trao giải của FIFA vì biết trước bản thân không giành chiến thắng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trải qua mùa giải 2018-2019 khá khiêm tốn khi chỉ ghi được 28 bàn thắng cho Juventus và thất bại tại Champions League. Một số cho rằng CR7 phải chuẩn bị cho trận đấu sớm tại vòng 5 Serie A diễn ra vào đêm nay với Brescia.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Ronaldo đã từ chối đến dự giải vì dính chấn thương và anh muốn tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục. Tiền đạo này cũng vắng mặt trong trận đấu với Brescia. HLV Juventus, Sarri xác nhận: “Ronaldo gặp vấn đề cơ bắp và chúng tôi không muốn cậu ấy phải chịu bất cứ rủi ro nào”.

Chỉ 10 phút sau khi lễ trao giải của FIFA kết thúc, Ronaldo cũng lên tiếng trên trang cá nhân. Tiền đạo 34 tuổi người Bồ Đào Nha đăng tải hình ảnh anh đang đọc sách bên cạnh cậu con trai Cristiano Jr đang học bài cùng thông điệp đầy triết lý: “Kiên nhẫn và bền bỉ là hai đặc tính phân biệt người chuyên nghiệp với nghiệp dư. Mọi điều vĩ đại ngày hôm nay đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”.

“Bạn không thể làm tất cả mọi thứ, nhưng hãy là mọi việc bạn có thể làm để biến giấc mơ trở thành sự thật. Hãy nhớ rằng bình minh luôn đến sau đêm đen”.

MỚI - NÓNG