Khởi tố tội danh 'Giết người' với em họ dùng trà sữa đầu độc chị

TPO - Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can gửi trà sữa đầu độc gây chết người tại Bệnh viện Phổi Thái Bình với tội danh “Giết người”.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, trú thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người".

Trước đó, ngày 25/12 thấy có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 để tiếp tục điều tra. Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Khởi tố tội danh 'Giết người' với em họ dùng trà sữa đầu độc chị ảnh 1

Bệnh viện Phỏi Thái Bình, nơi xảy ra vụ án đầu đọc chấn động dư luận nhiều ngày qua - Ảnh; Hoàng Long

Tại Cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai, Trang là em họ chị Đ.T.H.Y (chị Y có chồng là anh P.V.Q). Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 10/2019, anh Q muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán.

Khoảng đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua Xyanua trên mạng internet để tự tử, nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên Trang đã đổi ý và muốn giết chị Y.

Biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 2/12, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào 4 cốc trà sữa, chuyển đến Bệnh viện Phổi Thái Bình gửi cho chị Y để đầu độc. Do chị Y không có mặt ở bệnh viện, túi đựng trà sữa được gửi cho một điều dưỡng viên khác để nhờ chuyển cho chị Y.

Khoảng 10 giờ ngày 3/12, đồng nghiệp cùng làm việc ở Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi của chị Y là điều dưỡng viên Nguyễn Thị H đã uống phải cốc trà sữa có độc do Trang gửi đến cho chị Y và chị H tử vong ngay sau đó.

Khởi tố tội danh 'Giết người' với em họ dùng trà sữa đầu độc chị ảnh 2

Bị can Lại Thị Kiều Trang bị khởi tố về tội danh "Giết người" - Ảnh: Hoàng Long

Đến ngày 31/12, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khai quật, khám nghiệm tử thi của chị Nguyễn Thị H để phục vụ điều tra vụ việc.

Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, quá trình khám nghiệm tử thi, các giám định viên đã lấy mẫu cơ thể, nhất là mẫu nội tạng để gửi đi xét nghiệm xác định nguyên nhân tử vong của chị H có liên quan đến độc chất Natri Xyanua mà Trang đã bơm vào trà sữa hay không.

"Chắc hiện nay đã có kết quả xét nghiệm, cộng với lời khai của Trang khá rõ ràng, hình thành tương đối đầy đủ căn cứ xác định Trang đã giết người nên cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can", nguồn tin này cho biết.

Người bị đầu độc hụt mong không bị làm phiền để tĩnh tâm

Theo những người dân sống ở xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình thì bị can Lại Thị Kiều Trang có họ hàng rất gần với người bị đầu độc hụt là chị Đ.T.H.Y. Mẹ Trang là em gái ruột của bố chị H. Hàng xóm đều biết 2 chị em nhà gần nhau và thân với nhau từ nhỏ.

"Chuyện tình cảm yêu đương giữa Trang và chồng chị Y thấy nói mới xảy ra từ đầu năm. Trước đó, Trang rất thân với chị Y, thường sang nhà chơi, ăn cơm, mọi người thường xuyên thấy hai người đi chùa, đi chơi với nhau", một hàng xóm gần nhà bị can Trang thông tin.

Người dân địa phương cũng cho biết, chồng của chị Y là anh P.V.Q nhà ở xã Tán Thuật, cùng huyện Kiến Xương. Anh Q làm lái xe dịch vụ ở Bệnh viện Phổi. Hơn 1 năm trước, anh Q chung vốn với Trang mở phòng tập Gym Yoga ở xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). "Có thể quá trình cùng mở chung phòng Gym khiến em họ và anh rể gần gũi với nhau, tạo điều kiện phát sinh mối tình vùng trộm này", người hàng xóm phán đoán. 

Về người bị em họ đầu độc hụt là chị Đ.T.H.Y, theo lãnh đạo bệnh viện Phổi Thái Bình thì ngay sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án vào ngày 25/12, chị Y đã xin nghỉ làm ít ngày và về nhà mẹ đẻ ở xã Vũ Quý.

Trao đổi qua điện thoại, chị Y xác nhận sau khi biết tin về vụ việc đã bị sốc nên xin nghỉ làm mấy ngày để tĩnh tâm. "Hiện tôi đã đi làm bình thường. Mọi việc đã có cơ quan pháp luật xử lý. Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. Mong mọi người để mẹ con tôi được bình yên, tĩnh tâm trong thời điểm này".

MỚI - NÓNG