Khởi tố kẻ 'ngáo đá' quậy tưng bến xe Hoàng Long

Kiều Công Dân, đối tượng ngáo đá làm loạn tại bến xe Hoàng Long.
Kiều Công Dân, đối tượng ngáo đá làm loạn tại bến xe Hoàng Long.
Trong cơn say ma túy, Dân đã đến nơi làm việc cũ là bến xe Hoàng Long, trốn trên trần nhà rồi bắt đầu hành trình “làm loạn”.

Ngày 23/8, thượng tá Đoàn Văn Phê, phó trưởng công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Công Dân (35 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng) để điều tra, xử lý hành vi “hủy hoại tại sản” xảy ra tại bến xe khách Hoàng Long (QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Theo điều tra ban đầu, chập tối 16/8, Dân đi bộ đến chơi tại phòng bảo vệ của BX Hoàng Long. Do Dân từng là phụ xe của hãng nên bảo vệ cũng vui vẻ tiếp chuyện. Lợi dụng lúc bảo vệ đi kiểm tra xung quanh khu vực, Dân leo lên tầng 2 văn phòng bến xe rồi cố thủ cạnh bồn nước, sử dụng ma túy đá.

Đến khoảng 22h cùng ngày, bảo vệ nghe tiếng bước chân trên trần nhà văn phòng nên báo vụ việc cho quản lý bến xe. Ngay khi có mặt cùng bảo vệ lên kiểm tra, quản lý phát hiện và yêu cầu Dân đi xuống, rời trụ sở thì đối tượng “nổi loạn”, la hét, dùng chân, gậy sắt đập phá tang hoang trần laphong và các thiết bị gắn liền với trần nhà (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng).

Vụ việc đã gây hiếu kỳ cho hàng trăm người dân đứng kín trên QL13 theo dõi. Nhận tin báo, lực lượng công an quận Thủ Đức và sự chi viện của hàng chục cán bộ, chiến sĩ cứu hộ - cứu nạn cảnh sát PCCC quận 9 đã đến hiện trường vận động nhưng Dân vẫn cố thủ, tiếp tục đập phá.

Đến hơn 3h rạng sáng 17/8, trong khi đang làm loạn, Dân đã bị trượt chân té ngã xuống đất nhưng may mắn được lực lượng cứu hộ ứng cứu nên chỉ bị xay sát nhẹ và đối tượng đã bị bắt giữ. 


Theo Vũ Lê 

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG