Khiêu vũ với tử thần

Khiêu vũ với tử thần
Khiêu vũ với tử thần là bộ phim tài liệu nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử của cả Việt Nam, Nga và Mỹ với những hình ảnh tư liệu quý về hành trình tìm kiếm một vũ khí chiến lược có thể chống chọi với B52 của Mỹ.

Thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh ở Việt Nam, các phi công Mỹ luôn có cảm giác hoàn toàn thoải mái bởi khẩu súng trường của năm 1920-30 và những khẩu đại bác Zenit của miền Bắc Việt Nam không thể bắn trúng máy bay bay ở độ cao lớn. Thậm chí, các phi vụ chiến đấu không có sự chống đối từ phía mặt đất được các phi công Mỹ gọi đùa với nhau là “chạy đi mua sữa”.

Nhưng những giọt sữa có được dễ dàng chẳng bao lâu đã hết. Miền Bắc Việt Nam đã được trang bị những tổ hợp tên lửa phòng không Zenit S-75 của Liên Xô - Những quả tên lửa đã làm thay đổi hẳn quan điểm của người Mỹ về chiến thuật chiến đấu trên không...

Với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của những người lính Liên Xô, từ chỗ chưa biết sử dụng radio, những người lính Việt Nam đã biết điều khiển tên lửa. Từ chỗ chỉ có thể “bắn vu vơ” tên lửa lên bầu trời, biến tên lửa thành những “cột điện tín” (theo cách gọi của binh lính Mỹ), lính tên lửa Việt Nam đã giành được những thành công đầu tiên và trở thành lực lượng chính sử dụng tổ hợp tên lửa S-75 của Nga, góp phần quan trọng vào thành công của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không sau này.

Khiêu vũ với tử thần ảnh 1

Những quả tên lửa S-75 từ đây cũng khiến cho lính Mỹ từ chỗ coi thường quốc gia thuộc thế giới thứ 3 không biết đến công nghệ tối tân, chuyển sang kính trọng, thậm chí khiếp sợ khi phải đối mặt với “cái chết đang bay có vận tốc nhanh gấp đôi vận tốc âm thanh”. Cũng chính họ đã đặt tên cho phương pháp tránh tên lửa S-75 này với cái tên rất gợi “Khiêu vũ với tử thần”.

Không đơn thuần là phim tài liệu lịch sử

Khiêu vũ với tử thần là bộ phim tài liệu nước ngoài có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử của cả Việt Nam, Nga và Mỹ. Không đơn thuần là câu chuyện kể về sự giúp đỡ của Nga với Việt Nam trong cuộc chiến lịch sử, bộ phim còn có những hình ảnh tư liệu quý về hành trình tìm kiếm một vũ khí chiến lược có thể chống chọi với B52 của Mỹ, những câu chuyện giản dị và xúc động về cuộc sống vô cùng cực khổ của những người lính tên lửa phía Liên Xô và Việt Nam trong sự đối lập với sự xa hoa của lính Mỹ...

Khiêu vũ với tử thần ảnh 2

Theo dõi bộ phim, khán giả sẽ thấy được những bí mật lần đầu được bật mí về S-75, những ngày đầu chúng ta tiếp cận với thứ vũ khí hiện đại này, sự linh hoạt của bộ đội ta và quân đội Nga trong cuộc chiến trên không với Mỹ.

Phim cũng ca ngợi sự thông minh, gan dạ, mưu trí của những người lính tên lửa phía Việt Nam - những người nông dân chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, chưa từng nhìn thấy chiếc radio - chỉ sau 2 tháng rưỡi huấn luyện đã giành được những kỳ tích khiến cả thế giới ngưỡng mộ...

Những người nông dân còn chưa biết sử dụng radio đã có 2,5 tháng để học điều khiển... tên lửa!
Những người nông dân còn chưa biết sử dụng radio đã có 2,5 tháng để học điều khiển... tên lửa!.

Cũng trong bộ phim tài liệu có thời lượng khoảng 45 phút này, khán giả truyền hình sẽ được biết đến những con số ấn tượng về sự giúp đỡ vô tư, chí tình của những người bạn Liên Xô trong cuộc chiến của dân tộc.

Nói một cách hình ảnh như lời bình trong phim thì thời gian này, “phi công Việt Nam bay trên những chiếc máy bay Liên Xô, bắn bằng súng trường Kalashnikov, hạ những chiếc máy bay Mỹ bằng tên lửa của Liên Xô. Trong khi giá một quả tên lửa thời đó là 22 nghìn rúp, tương đương với giá của 4 chiếc ôtô Volga”...

Bộ phim do Văn phòng thường trú THVN tại Nga và Ban Thư ký Biên tập phối hợp biên dịch và biên tập này dự kiến sẽ lên sóng vào 21h30 hôm nay, 14-12 trên VTV1.

Theo VTV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG