Khi nhạc phim không còn là 'kép phụ'

0:00 / 0:00
0:00
MV Phan Mạnh Quỳnh vừa đàn vừa hát ca khúc nhạc phim “Sao cha không” lập kỷ lục trong làng nhạc Việt
MV Phan Mạnh Quỳnh vừa đàn vừa hát ca khúc nhạc phim “Sao cha không” lập kỷ lục trong làng nhạc Việt
TP - Nếu như trước đây, điện ảnh Việt vẫn xem nhạc phim chỉ là phần nền, là “kép phụ” bên cạnh phim và diễn viên thì gần đây, ca khúc chủ đề trong phim đã trở nên quan trọng, góp phần giúp bộ phim nổi tiếng, thậm chí có thể “sống khỏe” như những ca khúc độc lập.

Sức sống riêng mãnh liệt

Phim điện ảnh “Bố già” của cặp đôi đạo diễn Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng những ngày qua đã tạo nên một cơn sốt khi mang về hàng loạt kỷ lục “khủng”. Bên cạnh những lời khen về mặt nội dung và hình thức, bộ phim còn được chú ý bởi ca khúc “Sao cha không” do ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện. Thậm chí, ca khúc này đã đạt kỷ lục nhạc phim cán mốc triệu view nhanh nhất, chỉ sau 4h phát hành. MV “Sao cha không” sau một tuần ra mắt đã có hơn 11 triệu lượt xem, lọt top trending trên Youtube - thành tích chưa từng có ở thể loại nhạc phim tại Việt Nam.

Ngoài ra, cuối phim còn có một ca khúc ấn tượng khác là “Cha già rồi đúng không” vang lên cùng hình ảnh ông Sang cô đơn, khiến nhiều người xem bồi hồi. Bài hát vốn là bản hit của Phạm Hồng Phước, được Trấn Thành sửa lời để phù hợp nội dung phim. Giọng hát Ali Hoàng Dương giàu cảm xúc; bởi khi thu âm, anh nhớ người cha đã mất. Hiện MV này đang đạt gần 11 triệu lượt xem.

Phan Mạnh Quỳnh cũng từng tạo tiếng vang lớn với ca khúc “Có chàng trai viết lên cây” (phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ). Bài hát với những câu từ giản dị nhưng đau đáu xót xa về mối tình ấu thơ chưa kịp hé nở đã sớm chịu nỗi đau chia xa. Từng ca từ như chỉ dành cho bộ phim khi đồng điệu với chuyện đời, chuyện tình của chàng trai tên Ngạn trong “Mắt biếc”, do đó, “Có chàng trai viết lên cây” cũng đã trở thành ca khúc có đời sống độc lập. Nghe ca khúc này, những mối tình đầu như được quay trở về trong kí ức khiến khán giả rung động. MV “Có chàng trai viết lên cây” đến nay đã thu hút con số kỷ lục hơn 70 triệu lượt xem. Đây cũng là một trong những ca khúc nhạc phim được xem là thành công nhất. Đặc biệt, ca khúc này còn được lan truyền rộng rãi, trở thành ca khúc được cover hàng đầu trong làng nhạc Việt.

Ca khúc “Ngày chưa giông bão” (lời Phan Mạnh Quỳnh, trình bày Bùi Lan Hương) trong phim “Người bất tử” sau khi phát hành đã nhanh chóng “gây sốt” và đạt gần 30 triệu lượt xem ngay cả khi phim đã ngừng chiếu rạp. MV có không khí bí ẩn, liêu trai giống tinh thần tác phẩm điện ảnh, đi cùng giọng hát ma mị, cuốn hút của Bùi Lan Hương khiến khán giả không khỏi “nổi gai ốc”.

Lợi cả đôi ba đường

Đặc trưng của các ca khúc nhạc phim là giúp người xem đồng cảm với diễn biến phim. Những ca khúc và nhạc nền của phim sẽ hòa vào từng chi tiết, từng hành động, lời nói của nhân vật… để mang đến những tiếng cười hay lấy đi nước mắt.

Ai từng xem phim “Bố già” thì hẳn sẽ không quên phân cảnh Ba Sang không chịu thỏa hiệp với con trai, ông bật khóc: “Vì ba thương con mà” và tiếng nhạc vang lên, những kí ức về hai cha con được gợi nhớ. Âm nhạc, lời bài hát cùng hình ảnh như một chất xúc tác mạnh mẽ, tác động trực diện đến cảm xúc người xem, để rồi từ câu chuyện phim, khán giả lại nhớ đến câu chuyện của chính bản thân mình. Phân đoạn này khiến nhiều khán giả trong rạp bật khóc.

Hay như ở phim “Mắt biếc”, đoạn kết phim khi Hà Lan đuổi theo Ngạn trong tiếc nuối, như môt kết thúc bi thương dành cho mối tình trong sáng tuổi học trò, thì ca khúc “Có chàng trai viết lên cây” vang lên mộc mạc, da diết qua giọng ca đầy chất tự sự của Phan Mạnh Quỳnh khiến không ít khán giả xúc động “nổi da gà”.

Khi nhạc phim không còn là 'kép phụ' ảnh 1
Dù bộ phim “Kiều” vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng ca khúc nhạc phim lại được đánh giá cao

Nhạc phim cũng giúp nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn. Bước ra từ cuộc thi Sing My Song 2018, Bùi Lan Hương là gương mặt trẻ, lạ và ít được biết đến. Chỉ sau khi tham gia dự án nhạc phim “Người bất tử”, bản hit “Ngày chưa giông bão” đã tạo cú hích lớn đưa nữ ca sĩ trở thành gương mặt sáng giá trong làng nhạc Việt. Với việc tiếp tục thể hiện thành công các ca khúc nhạc phim: “Sự thật vỡ đôi” (phim “Tiệc trăng máu”), “Đóa bạch trà” (phim “Gái già lắm chiêu 5”), “Kiều mệnh khúc” (phim “Kiều”)... Bùi Lan Hương đã được người hâm mộ trao cho danh hiệu “bà hoàng nhạc phim”.

“Ông hoàng nhạc phim” tất nhiên thuộc về Phan Mạnh Quỳnh khi liên tục sở hữu các ca khúc đình đám như: Chùm ca khúc nhạc phim trong “Mắt biếc”, “Ngày chưa giông bão” (sáng tác cho phim “Người bất tử”) và mới đây là “Sao cha không” (phim “Bố già”).

Không chỉ giúp nhiều khán giả nhanh chóng biết đến bộ phim, một số ca khúc nhạc phim còn được yêu thích dù bộ phim không thành công về mặt doanh thu. Ca khúc “Tâm sự tuổi 30” do ca sĩ Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện, dành riêng cho vai diễn anh đảm nhiệm trong phim “Ông ngoại tuổi 30” đã trở thành hit ngay cả khi bộ phim chưa gây bão màn ảnh. Bộ phim “Yêu đi đừng sợ” dù đạt doanh thu thấp nhưng ca khúc chính cùng tên do ca sĩ Only C thể hiện vẫn đạt 16,6 triệu lượt xem.

Cuối tháng 4/2020, ca khúc “Còn gì để mất” của phim “Trưng Vương” (nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh - Janet Ngô) đã đứng ở vị trí thứ 30 trên Billboard Adult Contemporary Indication Chart. Đây là bảng xếp hạng các bài hát phổ biến nhất trên đài phát thanh đương đại dành cho những người thành niên tại Mỹ do tạp chí Billboard tổng hợp hàng tuần. Sau đó, ca khúc còn vươn lên vị trí 21. Việc ca khúc này có mặt trong bảng xếp hạng Billboard là một thành tích đáng tự hào. Bởi lúc này bộ phim còn chưa ra mắt khán giả. Nó là động lực tạo đà thuận lợi cho bộ phim trong hành trình chinh phục công chúng sau này.

MỚI - NÓNG