Khi Đồng Tháp lên núi

Khi Đồng Tháp lên núi
TP - CS Đồng Tháp giờ tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng, thế chủ động đã mất, đội bóng Đồng Tháp Mười lại lên núi làm khách.

> Đồng Tháp rơi vào vòng xoáy

Đối thủ của họ là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã từng được xem như người nhà của CS Đồng Tháp, nhưng ngay cả lúc này, họ cũng chưa chắc trụ hạng. Họ chỉ hơn CS Đồng Tháp 6 điểm, trong lúc mùa giải còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Nhưng thực tế thì đội bóng phố Núi đã có thể yên tâm về sự tồn tại ở V-League 2013 nên cách chơi của HAGL cũng có ảnh hưởng lớn cuộc đua tránh suất xuống hạng.

Vậy họ có đá hết mình không? Khi mà vòng trước họ đã đánh mất mình khi thua bạc nhược trước K.Khánh Hòa với cách biệt đến 3 bàn không gỡ.

Giờ trên sân nhà nếu HAGL tiếp tục thi đấu với thái độ như trận thua vỡ mặt trước K.Khánh Hòa thì quả là khó nói với đông đảo người hâm mộ.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình không chỉ trận gặp Đồng Tháp mà trong cả các trận còn lại mùa giải. HAGL không còn nhiều cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao, nhưng chúng tôi sẽ đá vì danh dự. Bởi nếu đá vớ vẩn thì khác nào phản bội người hâm mộ”.

Ông cũng nói rằng lãnh đội đã có những biện pháp ngăn ngừa cầu thủ dính tới tiêu cực.

Phía đối diện, ở thế đường cùng, CS Đồng Tháp lại có nguy cơ mất trung vệ Thanh Hào do chấn thương. Nếu trung vệ này không thể thi đấu trong trận gặp HAGL, hàng thủ của CS Đồng Tháp sẽ trở nên mong manh hơn.

Chính sự vắng mặt của Thanh Hào ở trận đấu gặp Hà Nội T&T do thẻ phạt đã lộ ra nhiều khoảng trống trước cầu môn của Đồng Tháp.

Chuyến làm khách trước HAGL được xem là trận đấu “được ăn cả, ngã về không” đối với thầy trò HLV Trần Công Minh. Một chiến thắng sẽ giúp cho CS Đồng Tháp sống lại hy vọng trụ hạng. Nếu ngược lại, suất xuống hạng sẽ gần như chắc chắn nằm trong tay họ.

Chính vì thế, BHL CS Đồng Tháp rất cần sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất mà Thanh Hào chính là 1 trong những trụ cột khó thay thế của CS Đồng Tháp kể từ đầu mùa.

Từ một đội bóng xuất sắc nhất tháng 5 và thậm chí đã mơ đến tốp 5, nhưng giờ đây đường về hạng Nhất đang gần kề với CS Đồng Tháp khi 4 trận vừa qua họ chỉ kiếm được duy nhất một điểm và 3 trận toàn thua gần nhất đều do vị trí thủ môn. Từ Bửu Ngọc đến Thành Thắng đều phạm sai lầm.

CS Đồng Tháp bây giờ không còn gì để mất, nên tinh thần của toàn đội sẽ thoải mái hơn chặng đường vừa qua. Họ sẽ đá chủ yếu là bằng tinh thần, tất nhiên họ vẫn có quyền mơ về một cuộc vượt cạn nếu như đánh bại HAGL.

Nhưng đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi HAGL đang có mục tiêu riêng và họ lại chơi trên sân nhà, trước khán giả nhà.

Mọi thứ có thể sẽ đổi thay vào phút chót, nhưng bây giờ nếu nhìn về thực lực con người và đối thủ, có vẻ mọi thứ đang quay lưng với CS Đồng Tháp. Để qua được HAGL, các học trò của HLV Trần Công Minh hẳn là phải có nỗ lực rất phi thường.

Ở V-League 2009, CS Đồng Tháp từng hạ HAGL 3-0 ngay tại thánh địa Pleiku. Nhưng giờ đây, Đồng Tháp lấy ai như Timothy để chơi phòng thủ phản công như ngày nào?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG