Khấn thuê

Khấn thuê
TP - Đầu năm mới, gia đình tôi đi lễ ở đền Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương). Đến đền Trình thắp hương, một số người cứ níu lấy chúng tôi đề nghị khấn giúp cho gia đình tôi lấy phúc lộc cả năm và không đòi hỏi tiền nong…

> Lễ đền Bà Chúa Kho: Dịch vụ 'hốt' tiền từ A đến Z

Một người tuổi chừng năm mươi cứ chen vào giữa mẹ và chị tôi đang đứng trước lư hương để “tác nghiệp” (ảnh).

Không còn cách nào, mẹ tôi đành để bà ta chắp tay vái, rồi đọc bài khấn của mình với giọng ê a, đến cả người đứng gần cũng không thể dịch được… Sau một hồi khấn vái, bà ta nói: “Thế là xong nhé, chúc cho nhà ta năm nay đại phúc, đại lộc”.

Thấy mẹ tôi mừng tuổi cho mười ngàn đồng, người phụ nữ này nói: “Trời! Sao ít vậy, mười ngàn đồng thì tiêu được gì bây giờ. Gia đình cho xin hai mươi ngàn đồng cũng được…”. Sau khi nhận hai mươi ngàn đồng, người khấn thuê lại tiếp tục đi làm phiền những gia đình khác.

Lễ chùa là ý niệm tâm linh của mỗi người, đến đây mọi người đều nguyện cầu cho bản thân và gia đình sự an lành, hạnh phúc. Thế nhưng, giữa chốn tôn nghiêm này lại diễn ra hiện tượng khấn thuê làm mất sự thành tâm của mỗi người khi đi lễ chùa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG