Khán giả trách Nam (Phương Oanh) không có tự trọng khi đặt chân tới nhà Long (Mạnh Trường)

0:00 / 0:00
0:00
Khán giả trách Nam (Phương Oanh) không có tự trọng khi đặt chân tới nhà Long (Mạnh Trường)
TPO - Dù chưa nhận được lời xin lỗi nào nhưng Nam (Phương Oanh) đã nhanh chóng tha thứ cho bà Dần (NSND Như Quỳnh) và đặt chân tới nhà Long (Manh Trường) như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tập 11 “Hương vị tình thân” phần 2 khiến nhiều khán giả bức xúc trước tình tiết Nam (Phương Oanh) dễ dàng tha thứ cho bà Dần (NSND Như Quỳnh) và trở lại ngôi nhà mà cô từng bị hạ nhục năm xưa. Cụ thể, khi Nam vô tình gặp bà Dần ở chùa, cả hai vội “tay bắt mặt mừng” như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù trong quá khứ, bà Dần từng yêu quý Nam, thế nhưng bà không đồng ý chuyện Nam- Long yêu đương và đi tới hôn nhân. Thậm chí, bà Dần từng gọi điện về quê nhờ cúng bái tổ tiên xin cho Long- Nam sớm chia tay. Bà Dần cũng không hề đứng ra bảo vệ Nam hay nói đỡ lời cho cô khi bị oan ức. Sự đổi chiều của nhân vật bà Dần khi ấy khiến khán giả không khỏi bức xúc. Bởi người hâm mộ vẫn kì vọng, bà Dần khác với bà Xuân mà đứng ra bênh vực, bảo vệ cho Nam.

Khán giả trách Nam (Phương Oanh) không có tự trọng khi đặt chân tới nhà Long (Mạnh Trường) ảnh 1

Cảnh hội ngộ của Nam (Phương Oanh) và bà Dần (NSND Như Quỳnh) khiến khán giả bức xúc.

Sau 3 năm gặp lại, Nam lập tức tha thứ cho bà Dần, hai người ôm chầm lấy nhau, rơm rớm nước mắt. Nam còn khẳng định tình cảm của mình dành cho bà sau bao năm là không thay đổi, vẫn luôn nhớ đến bà. Diễn biến tâm lý này của Nam được cho không phù hợp, đặc biệt với một người luôn tự trọng như Nam. Hơn nữa, cũng không có biến cố đặc biệt nào để Nam có thể dễ dàng quên đi nỗi tủi nhục năm xưa để lại yêu thương bà Dần như lúc trước.

Đỉnh điểm, khi bà Dần không chịu mở cửa, nhốt mình trong nhà tắm, ông Khang (NSƯT Mai Nguyên) gọi điện nhờ vả Nam qua nhà dỗ dành.

Một chút ngập ngừng, Nam nhận lời và nuốt nước mắt bước vào ngôi nhà với nhiều kí ức cay đắng và sự coi thường của những người sống trong đó. Sau đó, Nam thuyết phục bà Dần thành công, cả hai vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Cộng đồng mạng dành nhiều lời chỉ trích cho cả Nam và bà Dần qua những tình tiết tiết. Nhiều người cho rằng Nam thiếu tự trọng khi trở lại nhà bà Dần. Vô lý hơn, cô chưa tha thứ cho mẹ mình- bà Bích nhưng lại dễ dàng chấp nhận người ngoài.

Khán giả trách Nam (Phương Oanh) không có tự trọng khi đặt chân tới nhà Long (Mạnh Trường) ảnh 2

Nam vui vẻ trở lại ngôi nhà từng bị coi thường, xỉ nhục.

“Cái nhà tràn nước mắt, ức tận cổ, bị đổ oan là con của ăn cắp thế mà vẫn bước vào chơi lần nữa được. Công nhận đạo diễn cho Nam tinh thần thép thật, sao mà không thấy đau cơ chứ”; “Bị cả nhà Long ở phần 1 coi thường, đổ oan cho trừ ông Khang, vậy mà Nam không 1 chút tự ái. Đáng lẽ ra phải cho Nam lộng lẫy lên, cắt đứt hoàn toàn với gia đình nhà Long đi chứ xem gia đình Long còn coi thường người nghèo không chứ, tình tiết phim như vậy mất hay”; “Lẽ ra để bà Dần đến phòng Nam chơi còn hợp lý chứ lại để Nam đến nhà, bà Xuân lại tóc tai dựng ngược lên”; “Nam ơi, giận bà Bích 3 năm chưa tha thứ, mà bà Dần thì thương gì mà thăm với nom, chán Nam!”; “Bó tay, bị cả nhà người yêu xúc phạm bà chả bênh gì mà còn chê làm cháu dâu thì không được. Giờ vác mặt đến làm gì không biết. Biên kịch cũng phải cho đoạn cả nhà Long sang xin lỗi Nam đã chứ. Chưa nói gì mà đã sang nhà như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Mất mặt, tự trọng đâu vậy Nam?”; “Tập này không mê nổi Nam, gì mà dễ dàng cho qua mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra thế chứ, không có tí lòng tự trọng nào cả”; “Bị nói như hắt nước vào mặt mà vẫn bình thường được. Đúng là phim”; “Đạo diễn với biên kịch làm ơn cho lý do thuyết phục về việc Nam xuất hiện ở nhà bà Xuân sau trận nhục năm xưa với”… là một số bình luận của khán giả.

MỚI - NÓNG