Kết thúc vòng bảng Confederations Cup 2013: Tahiti 'vô địch' sớm!

Kết thúc vòng bảng Confederations Cup 2013: Tahiti 'vô địch' sớm!
TP - Vòng bảng Confederations Cup 2013 kết thúc với các đại diện ưu tú nhất có mặt ở vòng bán kết, nhưng đội bóng tý hon Tahiti mới là gương mặt để lại nhiều ấn tượng nhất ở giải đấu năm nay.

> Italia vắng ‘siêu quậy’ Balotelli trước trận bán kết
> Brazil và Italia dắt nhau vào bán kết Confed Cup

Lời chào tạm biệt của Tahiti. Ảnh: GETTY IMAGES
Lời chào tạm biệt của Tahiti. Ảnh: GETTY IMAGES.

Tahiti thua cả ba trận đấu tại vòng bảng Confederations Cup, rời giải với 24 lần thủng lưới và chỉ ghi được đúng một bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn của những cầu thủ nghiệp dư đến từ châu Đại Dương lại nhận được nhiều sự tán dương nhất của người hâm mộ.

Sau trận thua tan tác thứ ba trước Uruguay sáng qua, trong đó có bàn thua nhanh nhất lịch sử Confederations Cup (pha ghi bàn của Abel Hernandez 79 giây sau tiếng còi khai cuộc), các cầu thủ Tahiti vẫn vui vẻ rời giải với tư thế ngẩng cao đầu.

Các cầu thủ Tahiti với tấm băng rôn có dòng chữ “Obrigado Brasil!” (tạm dịch: Cám ơn các bạn, Brazil) như là lời chào tạm biệt về những gì khán giả Brazil đã dành cho họ suốt chặng đường phiêu lưu gần 10 ngày qua.

Brazil đụng độ Uruguay, Tây Ban Nha tái ngộ Italia

Tại vòng bán kết, Brazil sẽ gặp Uruguay trong cuộc đấu của những người Nam Mỹ. Ngược lại là trận bán kết nội bộ của người châu Âu khi Tây Ban Nha và Italia có dịp tái ngộ đầu tiên kể từ trận chung kết Euro 2012.

Để chiếm được trái tim khán giả như vậy, quốc gia nhỏ nhất trong cộng đồng bóng đá thế giới đã mang lại làn gió khác tại một trong những giải đấu quan trọng nhất của FIFA.

Có những lời bàn tán rằng việc để Tahiti tham dự giải dù với tư cách nhà vô địch châu Đại Dương OFC Nations Cup 2012 chỉ làm giảm giá trị của giải đấu danh giá trước thềm World Cup 2014 mà thôi.

Tuy nhiên, những trận thua tan tác, khoảng cách quá lớn về chuyên môn dường như bị che khuất bởi lòng nhiệt tình, thi đấu vô tư trên sân cỏ, vì thế Tahiti đã chiếm được cảm tình nhiều nhất từ khán giả trong số 8 đội dự giải.

Như phát biểu sau trận đấu thua Tây Ban Nha với cách biệt kỷ lục 0-10, HLV trưởng Tahiti ông Eddy Etaeta cho biết: “Chúng tôi đã thắng một giải đấu, đó là chiến thắng trái tim của người hâm mộ công chúng Brazil”. Rời giải, những cầu thủ nghiệp dư sẽ trở về với cuộc sống thường nhật là những nhân viên văn phòng hay thậm chí là những người lái taxi tại Tahiti, họ sẽ không bao giờ quên được những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời, đó là trải nghiệm vừa có tại Brazil.

Bỏ qua yếu tố về mặt chuyên môn, Tahiti vừa mang lại một sắc thái mới, niềm vui mới, đưa bóng đá về với đúng bản chất của cuộc chơi. Họ mang đến tinh thần cao thượng, món ăn giải trí tinh thần sảng khoái cho khán giả, cho giải đấu của các ông lớn đã quá mệt mỏi sau mùa giải căng thẳng. Tahiti đã thắng, đã “vô địch” như vậy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG