Kết quả V.League 2020: HAGL 'rửa hận', Thanh Hóa thay tướng chưa đổi vận

HAGL giành 3 điểm quý giá trước Nam Định. Ảnh Vnexpress
HAGL giành 3 điểm quý giá trước Nam Định. Ảnh Vnexpress
TPO - Chiều 12/6, giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 đã diễn ra các cặp đấu còn lại thuộc vòng thứ 4. Ở trận cầu tâm điểm, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Nam Định trên sân Pleiku.

Trận đấu này được cho là quyết định số phận chiếc ghế của HLV trưởng Lee Tae Hoon. Nói thế là bởi vì đội bóng phố Núi đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược thời gian gần đây. Ở Cúp quốc gia, HAGL đã để thua Nam Định 0-2. Còn ở V-League, HAGL vừa thảm bại 0-3 trước chủ nhà CLB Hà Nội ở vòng 3. Sau trận thua này, ông Lee Tae Hoon đã lên tiếng nhận trách nhiệm và thừa nhận cả khả năng bị sa thải. 

Có lẽ vì động lực này, các cầu thủ HAGL đã thi đấu đầy quyết tâm. Với điểm tựa sân nhà, các học trò của HLV Lee Tae Hoon chủ động tấn công ngay từ khi nhập cuộc.

Trong hiệp 1, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc là các chân sút của HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương đều bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, Nam Định bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra những pha bóng gây sức ép lên khung thành thủ môn Bửu Ngọc của HAGL. Trong khi đó, đội bóng phố Núi cũng không có ý định thủ hoà. Hai đội liên tiếp tạo ra các tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn. 

Phút 51, Đỗ Merlo suýt chút nữa có bàn mở tỷ số cho Nam Định, nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi dội xà. 9 phút sau đó, HAGL đáp trả bằng bàn mở tỷ số. Từ cự ly 27m, Văn Thanh sút xa như búa bổ đưa bóng trúng xà ngang. Ngoại binh Chevaughn Walsh lao vào đá bồi giúp đội bóng phố Núi vượt lên dẫn trước. 

Phút 65, đội bóng phố Núi có cơ hội để kết liễu đối thủ nhưng Châu Ngọc Quang lại dứt điểm trúng cột dọc. Khoảng thời gian cuối trận, Nam Định cố gắng tấn công tìm bàn gỡ, nhưng bất thành trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho HAGL. Với kết quả này, chiếc ghế của HLV Lee Tae Hoon có thể tạm thời được yên ổn.

Ở trận đấu cùng giờ, SLNA có trận hoà 1-1 trên sân Thanh Hoá. Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp, SLNA giữ sạch lưới tại V-League 2020, có trong tay 8 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa biết mùi chiến thắng cho dù mới thay "tướng".

Ở cặp đấu muốn nhất, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 1-1 với Hà Nội FC trong một trận cầu dài đến 150 phút vì sự cố... vỡ sân. Các khán đài quá tải, khán giả tràn xuống cả đường piste, buộc BTC trận đấu phải huy động thêm lực lượng an ninh cũng như trận đấu bị gián đoạn nhiều lần. Thậm chí hiệp 1 được bù giờ tới tận 22 phút.

Trên sân Thống Nhất (TPHCM), dù chào đón sự trở lại của Công Phượng sau lễ đính hôn nhưng TPHCM vẫn phải nếm mùi cay đắng khi để thua với tỷ số sát nút 0-1 trước "người hàng xóm" Sài Gòn.

MỚI - NÓNG