Kẻ nghi sát hại vợ và hai con rồi tự sát được đánh giá là hiền lành

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án
Người chồng 37 tuổi ở Thanh Hóa nghi là người dùng dao chém chết vợ và hai con rồi chặt tay tự sát. Anh ta được hàng xóm đánh giá là hiền lành.

Trưa 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm xong hiện trường vụ thảm án xảy ra xã Nga An (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân là chị Phạm Thị Thêu (36 tuổi) và 2 con gái nhỏ (một bé học lớp 6, một bé 5 tuổi) được phát hiện tử vong trong ngôi nhà riêng với nhiều vết chém. Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, chồng chị Thêu) bước đầu khai nhận mình là người gây ra vụ việc.

Nghi phạm bình tĩnh mở cửa cho mọi người vào trong

 Sáng nay, hàng trăm người dân tập trung bên ngoài hiện trường bàn tán. Người dân nói làng quê nơi đây xưa nay vốn bình yên, chưa từng xảy ra vụ án kinh hoàng như vậy.

Ông Minh (hàng xóm đối diện nhà Hùng) kể sáng sớm nay, ông thấy bí thư chi bộ thôn hoảng hốt chạy đến nhà anh Hùng. Lúc này, căn nhà hai tầng của gia đình anh Hùng khóa kín cửa. Vị cán bộ vội gọi bố anh Hùng (nhà bên cạnh) rồi thông báo rằng con ông đã giết chết vợ con.

“Nghe tiếng gọi cửa, Hùng còn bình tĩnh mở cửa cho mọi người trong tình trạng bị đứt lìa cánh tay trái. Vợ và hai con nhỏ anh Hùng tử vong ở tầng 1 với nhiều vết chém. Chị Thêu và cháu nhỏ tử vong ở khu vực bếp ăn. Còn cháu gái lớn gục chết trên bàn học”, người hàng xóm bàng hoàng kể.

Mọi người sau đó trình báo cơ quan công an và đưa anh Hùng đi cấp cứu. Một lãnh đạo huyện Nga Sơn cho biết khi gọi điện thông báo cho bí thư thôn, Hùng thừa nhận mình đã chém chết vợ và hai con.

“Khi ở bệnh viện, anh ta nói rằng không hiểu vì sao mình lại gây ra sự việc. Rạng sáng nay, khi tỉnh táo thì thấy vợ con đã chết nên điện thoại báo cho cán bộ”, vị này nói.

"Anh ta hiền lắm"

Theo nhiều hàng xóm, Hùng và chị Thêu kết hôn đã được gần 15 năm nay. Gia đình họ sống trong căn nhà hai tầng nằm tại mặt đường liên xã. Hùng làm nghề lái xe máy múc, còn người vợ làm giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn.

Họ sống với nhau rất hạnh phúc, trước giờ không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tối qua, vợ chồng còn cùng nhau đi ăn cỗ ở một nhà trong xóm. Khi về, họ sinh hoạt và đóng cửa đi ngủ như bình thường. 

"Chúng tôi không hề nghe bất cứ một tiếng động gì khác lạ phát ra từ căn nhà anh Hùng", một người kể.

Khi được hỏi về nghi phạm, nhiều hàng xóm cho biết Hùng là người hiền lành, hòa đồng. "Anh ta hiền lắm, không lô đề, cờ bạc hay ham rượu chè gì hết. Không rõ vì sao lại xảy ra sự việc này, chúng tôi rất sốc", ông Minh (hàng xóm), nói.

Công an xác định nguyên nhân

Trưa 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án.

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, Công an huyện Nga Sơn nhận tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người ở xã Nga An. 

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Nga Sơn khám nghiệm hiện trường, tử thi để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 28/12. Do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ và 2 con gái làm cả 3 tử vong.

Gây án xong, Hùng dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, tính chất của vụ án.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG