Kẻ khống chế người thân của tướng công an để cướp: Nỗi đau người mẹ

Đối tượng Lê Đình Kiên.
Đối tượng Lê Đình Kiên.
TP - Công an TP Hà Tĩnh vừa có thông tin chính thức xung quanh vụ đối tượng Lê Đình Kiên dùng dao khống chế 5 đối tượng trong một gia đình của tướng công an để chiếm đoạt tài sản.

Liều lĩnh

Theo báo cáo mới nhất của Công an TP Hà Tĩnh, rạng sáng ngày 9/5, đối tượng Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) trèo qua hàng rào vào sân. Đến khoảng 5h30’, khi người giúp việc mở cửa, đối tượng đã dùng dao khống chế để đột nhập vào trong nhà, lên tầng 2 khống chế tiếp chủ nhà là chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988, trú tại tổ 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) bắt mở két lấy 75 triệu đồng.

Khi phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, đối tượng tiếp tục khống chế người thân của chị Quy - yêu cầu chị ra ngân hàng để rút tiền. Quá trình chị Quy đi rút tiền được Kiên giám sát bằng cuộc gọi điện thoại video.

Khi đến ngân hàng, chị Quy đã khéo léo nhờ bảo vệ ngân hàng báo cho người nhà là bố đẻ chị Quy, Thiếu tướng Trần Công Trường, công tác tại Bộ Công an. Sau khi nhận được tin, tướng Trường cùng hai chiến sỹ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tiếp cận ngôi nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thiếu tướng Trường cùng lực lượng công an khống chế, quật ngã đối tượng, giải thoát các con tin an toàn.

Khởi tố bị can

Chiều 11/5, trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) về hành vi Cướp tài sản.

Theo Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, Kiên đang học thạc sỹ tại Trung Quốc, trước Kiên còn có một người em trai cũng đang theo học tại Trung Quốc. Theo tìm hiểu bước đầu tại địa phương, Kiên là người hiền lành nhưng do suy nghĩ tiêu cực nên dẫn đến hành động dại dột.

“Do thương mẹ nên Kiên hành động dại dột dẫn đến hậu quả. Việc này Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ thêm động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý nghiêm minh”, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Hai ngày qua, trong ngôi nhà cấp bốn của bà Thước (57 tuổi), mẹ của đối tượng Lê Đình Kiên, trú tại khu phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, không khí buồn bã nặng trĩu bao trùm. Người phụ nữ tuổi xế chiều thất thần bên ghế dựa, lau đi những giọt nước mắt trên má. Bà vẫn chưa thể tin nổi cậu con trai ngoan hiền lại trở thành tên cướp hung hãn bị dư luận lên án.

Bà Thước giọng run run kể lại: “Sáng 9/5, tôi bảo con trai dậy chạy thể dục cho khỏe để ít hôm nữa nó trở lại Trung Quốc học tập, sau đó thì không liên lạc được. Tôi đóng cửa đi làm mà tâm trạng cứ bồn chồn. Trở về nhà tìm con nhưng cũng chẳng thấy đâu”. Kể đến đây giọng bà Thước nghẹn ngào, buồn tủi. Kiên tốt nghiệp 1 trường ĐH ở Hà Nội và giành được học bổng du học, sang Trung Quốc làm thạc sĩ. Thời gian này, Kiên đang nghỉ để làm luận án nên có thời gian về thăm gia đình.

“Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc... đã đành, đằng này con trai của tôi ngoan hiền được xóm làng khen ngợi. Việc vườn tược trong nhà đều có bàn tay của nó. Xã hội phức tạp, tôi cũng thường dặn dò con cẩn thận. Ai ngờ lại nên nông nỗi này”, bà Thước nói. Hàng xóm cũng quá bất ngờ khi nghe Kiên bị bắt. “Chúng tôi không thể tin vì Kiên sống rất hiền hành, ngoan, học giỏi. Chưa bao giờ có tiếng xấu gì trong xóm làng”, một người dân cho biết.

“Tôi chỉ mong gia đình nạn nhân tha thứ cho lỗi lầm của con. May mà nó chưa phạm vào tội giết người. Trước giờ nó có bệnh tật gì đâu, tôi thấy con khỏe mạnh, cũng chẳng than phiền với mẹ chuyện thiếu tiền”, bà Thước chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV, chị T. nhân viên ngân hàng nơi chị Trần Thị Hà Quy đến rút tiền cho biết, thời điểm đó, chị nhận thấy khách hàng đến rút tiền với tinh thần căng thẳng, lo lắng. “Sau khi đưa tờ giấy ghi thông tin để rút tiền, tôi phát hiện chị ấy viết trên một tờ giấy trắng kèm một số điện thoại với nội dung: “Gọi cho bố, cần bố đến giúp con”. Mơ hồ nhận định có sự bất thường và biết khách hàng đang cần giúp đỡ nên ngay lập tức, tôi đưa tờ giấy cho bảo vệ kết nối”, chị T nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.