Kẻ cướp ra tay tàn độc với người ngủ nhờ trước quán giải khát

Đối tượng Nguyễn Công Phúc - ảnh cắt từ clip
Đối tượng Nguyễn Công Phúc - ảnh cắt từ clip
TPO - Kẻ cướp thẳng tay đánh, chém khiến người nằm ngủ trên võng trước quán giải khát bất tỉnh, nguy kịch; sau đó phá khóa đột nhập vào quán để cướp tài sản.

Ngày 29/8, nguồn tin từ Công an TP.Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Công Phúc (20 tuổi, trú Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi chém người, cướp tài sản ở quán giải khát Hòa Bình trên đường Hoa Phượng Tím (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt).

Khoảng 3 giờ sáng nay (29/8), ông Q.V.D (53 tuổi, quê Hòa Bình, bạn của chủ quán) đang nằm ngủ trên võng trước quán giải khát Hòa Bình thì bị Phúc dùng búa đánh vào đầu và cầm dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ...

Tiếp đó, Phúc phá khóa cửa, đột nhập vào quán, cạy tủ, lục tìm những tài sản có giá trị rồi leo lên gác.

Nghe tiếng động, anh Nguyễn Trung Hiếu (nhân viên quán) đang ngủ trên gác chợt thức giấc. Khi bị Phúc dùng dao chém, anh Hiếu né được, vừa tìm cách khống chế Phúc vừa tri hô cướp.

Nghe tiếng hô hoán của anh Hiếu, tiểu thương ở các quán lân cận chạy đến ứng cứu và gọi điện cấp báo cho cơ quan chức năng. Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Phúc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc khai làm ăn thua lỗ hàng trăm triệu đồng. 2 ngày trước, Phúc chạy xe đạp từ TP.HCM lên Đà Lạt, trú tại một khách sạn ở khu vực nội ô, sau đó đóng giả khách du lịch lảng vãng gần các quán cà phê, giải khát ở hồ Tuyền Lâm để nghĩ cách đột nhập.

Phúc bán chiếc xe đạp để sắm hung khí, mang đến quán giải khát Hòa Bình gây án, thẳng tay đánh chém khiến ông Q.V.D nguy kịch.

Kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ trong não của nạn nhân. Hiện ông D đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy.

Kẻ cướp ra tay tàn độc với người ngủ nhờ trước quán giải khát ảnh 1 Nạn nhân đang được điều trị tại  Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
MỚI - NÓNG