Iran bị Afghanistan tố ném nhiều người di cư xuống sông

Một số người Afghanistan trở về từ Iran để tránh COVID-19. (Ảnh: NYT)
Một số người Afghanistan trở về từ Iran để tránh COVID-19. (Ảnh: NYT)
TPO - Các quan chức Afghanistan hôm nay tiến hành tìm kiếm thi thể công dân của họ trên con sông ở tỉnh phía tây đất nước, sau khi xuất hiện thông tin lính biên phòng Iran tra tấn và ném họ xuống sông để ngăn người Afghanistan vào Iran.

Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết trong thông cáo phát đi ngày 2/5 rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm sáng tỏ vụ việc. Một quan chức cấp cao trong dinh tổng thống ở Kabul nói rằng đánh giá ban đầu cho thấy ít nhất 70 người Afghanistan khi đang cố vào Iran qua biên giới ở tỉnh Herat đã bị đánh và ném xuống sông Harirud. 

Afghanistan, Iran và Turkmenistan chia nhau khu vực lưu vực sông Harirud. 

Các bác sĩ ở bệnh viện Herat cho biết họ đã tiếp nhận thi thể của những người di cư Afghanistan, trong đó có những người đã chết đuối.

“Cho đến nay, 5 thi thể đã được bàn giao cho bệnh viện. Trong số đó, 4 thi thể rõ ràng đã chết vì đuối nước”, ông Aref Jalali, giám đốc bệnh viện huyện Herat thông báo. 

Tổng lãnh sự quán Iran ở Herat bác bỏ cáo buộc. “Lực lượng biên phòng Iran chưa bắt bất kỳ công dân Afghanistan nào”, Tổng lãnh sự quán Iran khẳng định trong thông cáo đưa ra hôm qua. Các quan chức đại sứ quán Iran tại thủ đô Kabul chưa có phát biểu nào về vụ việc.

Noor Mohammad nói rằng ông là một trong 57 công dân Afghanistan bị lính biên phòng Iran bắt ngày 2/5 khi cả nhóm đang cố vào Iran để tìm việc làm.

“Sau khi bị đánh đập, lính Iran ném tất cả chúng tôi xuống sông Harirud”, Hammad nói với Reuters. 

Shir Agha, người cũng cho biết đã sống sót sau vụ việc, nói rằng ít nhất 23 trong nhóm 57 người bị ném xuống sông đã thiệt mạng. 

“Lính Iran cảnh báo chúng tôi rằng nếu chúng tôi không tự nhảy xuống sông, chúng tôi sẽ bị bắn”, Agha nói với Reuters

Giới chức địa phương của Aghanistan nói rằng đây không phải lần đầu tiên công dân Afghanistan bị lính biên phòng Iran đánh và giết hại ở khu vực 920km biên giới giữa hai nước.

Thống đốc Herat, ông Sayed Wahid Qatali, đăng một đoạn tweet gửi tới giới chức Iran: “Người dân của chúng tôi không phải chỉ là một số cái tên mà các ông vứt xuống sông. Có ngày chúng tôi sẽ buộc các ông phải chịu trách nhiệm”.

Vụ việc có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Iran và Afghanistan vào thời điểm đại dịch COVID-19 đã gây ra một cuộc di chuyển ồ ạt của những người di cư Afghanistan khỏi Iran, trong đó có nhiều người dương tính với virus corona.

Mỗi ngày có đến 2.000 người Afghanistan vượt qua biên giới để ra khỏi Iran, nơi đang bị COVID-19 tấn công nghiêm trọng. 

Tính đến hôm nay, tỉnh Herat có ít nhất 541 người mắc COVID-19, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Đa số ca bệnh này là những người Afghanistan trở về từ Iran, Phát ngôn viên sở y tế Herat cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận chính thức đối với thông tin trên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG