Hy vọng cả vào Taekwondo

Hy vọng của TTVN dồn cả vào Teakwondo với sự góp mặt của Chu Hoàng Diệu Linh (giáp xanh) và Lê Huỳnh Châu
Hy vọng của TTVN dồn cả vào Teakwondo với sự góp mặt của Chu Hoàng Diệu Linh (giáp xanh) và Lê Huỳnh Châu
TP - Với việc đô cử Trần Lê Quốc Toàn thi đấu không thành công, hy vọng giành huy chương Olympic của đoàn TTVN đang dồn cả vào Taekwondo với hai võ sỹ Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh.

> Taekwondo tự tin hướng tới Olympic

Cơ hội tranh đoạt huy chương, mặc dù vậy, cũng chỉ 50-50 theo đánh giá của giới chuyên gia.

Hôm qua, thêm một VĐV VN tiếp tục nói lời chia tay với Olympic London. Trong trận đấu với tay vợt Ấn Độ, Kashyap Papuralli, Nguyễn Tiến Minh đã để thua chóng vánh 0-2. Tỷ số các set lần lượt là 21/9, 21/14.

Đây là một kết quả gây thất vọng, bởi nếu so với Tiến Minh, Kashyap không phải đối thủ quá mạnh, nếu không muốn nói yếu hơn. Trên bảng xếp hạng thế giới, Kashyap chỉ đứng thứ 21, kém Tiến Minh 10 bậc.

Trong ba lần đối đầu gần nhất, phần thắng đều thuộc về tay vợt TP.HCM. Khả năng chịu sức ép kém ở các giải đấu lớn, rõ ràng vẫn là điểm yếu chưa được khắc phục của Tiến Minh.

9h sáng nay (giờ London), VN sẽ có VĐV tiếp theo bước vào tranh tài ở Olympic là tay kiếm Nguyễn Tiến Nhật. Tương tự như Văn Ngọc Tú ở môn Judo, Tiến Nhật sẽ có trận đấu mở màn rất khó khăn.

Đối thủ của Tiến Nhật ở nội dung kiếm ba cạnh, Elmir Alimazhanov hiện đang đứng hạng tư thế giới, từng tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong hôm qua, HLV Nguyễn Thị Nga cho biết, tình hình thể lực và tâm lý của Tiến Nhật nhìn chung đều ổn. Tuy nhiên, bà Nga không dám đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu.

"Bây giờ chỉ có tập trung thi đấu thôi chứ khó nói trước được điều gì"-bà Nga cho biết. Sát ngày thi đấu, sáng qua Tiến Nhật vẫn đến phòng tập.

Với việc cử tạ, TDDC và bắn súng…đều đã thất bại trong nỗ lực giành huy chương, hy vọng của đoàn TTVN lúc này dồn cả vào Taekwondo. Đây cũng là một trong những môn nhận được sự đầu tư đặc biệt lớn.

Hai võ sỹ Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu đều được cho đi tập huấn tại Hàn Quốc, tập luyện với "quân xanh" là các VĐV giỏi của nước bạn.

Trước thềm Olympic, Diệu Linh và Huỳnh Châu tiếp tục được sang Pháp tập luyện. Theo kế hoạch, ngày 5-8 tới đây, đội tuyển Taekwondo sẽ từ Pháp di chuyển thẳng sang London.

Bên cạnh Taekwondo, môn vật với VĐV Nguyễn Thị Lụa cũng ít nhiều có hy vọng. Khó khăn của Nguyễn Thị Lụa là không được tập huấn trước Olympic do chấn thương.

Quá trình lập luyện lại phải kết hợp ép cân. Khả năng giành huy chương, như Lụa xác định, sẽ phải trông đợi rất nhiều vào kết quả bốc thăm.

Tuy nhiên, như Phó đoàn TTVN tại Olympic London 2012 Trần Đức Phấn thừa nhận, TTVN vẫn còn đuối so với đấu trường Thế vận hội. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua ngay sau khi theo dõi trận đấu của Tiến Minh với Kashyap, ông Phấn cho biết: "Có tham dự Olympic mới thấy việc đoạt huy chương khó khăn như thế nào. VĐV các quốc gia khác đều vượt trội so với VN.

"Trên thực tế hy vọng tranh đoạt huy chương ở một số môn của VN cũng chỉ 50-50. Khả năng VĐV của chúng ta chỉ có vậy, trong khi đầu tư vẫn còn hạn chế so với các quốc gia khác. Thế nên tôi cho rằng chúng ta cần động viên các em, thay vì chỉ trích. Tất cả đều đã nỗ lực hết khả năng".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG