Hy hữu: Cầu thủ được cho về giữa trận để kịp đưa vợ đi đẻ

Tiền vệ CLB Hoffenheim được cho về giữa trận để kịp đưa vợ đi đẻ
Tiền vệ CLB Hoffenheim được cho về giữa trận để kịp đưa vợ đi đẻ
TPO - Tiền vệ CLB Hoffenheim được tạo điều kiện tối đa để làm tròn bổn phận người chồng, người cha.

Trận đấu tại bảng L Europa League 2020/21 giữa Hoffenheim và FK Crvena Zvezda chứng kiến tình huống thay người hy hữu. Tiền vệ Florian Grillitsch của Hoffenheim được cho rời sân ngay sau hiệp 1 để đến ngay bệnh viện gần sân Sinsheim nơi cô vợ Hannah đang chuyển dạ.

Theo HLV Sebastian Hoeness, đây là đứa con đầu lòng của Florian nên CLB quyết tạo điều kiện tốt nhất. Vị HLV hy vọng đứa con là động lực giúp tiền vệ người Áo thi đấu thăng hoa hơn.

Baumgartner đưa Hoffenheim dẫn trước 1-0 sau 64 phút khó khăn. Cầu thủ tấn công này còn bông đùa sẽ “đấm cho Florian một trận” vì “tội” rời đi đột ngột nhưng lại rất vui vẻ khi được hỏi về dự định làm cha đỡ đầu cho đứa bé mới sinh.

Chung cuộc, Hoffenheim thắng Crvena Zvezda với tỉ số 2-0, ngày vui trọn vẹn với tiền vệ Florian Grillitsch.

Thế nhưng không phải HLV nào cũng tâm lý với các học trò cưng như ông Sebastian Hoeness. Trước đó, vào tháng 1/2016, trung vệ Koulibaly của Napoli xin phép vắng mặt trận gặp Sassuolo để chăm vợ. HLV Napoli khi ấy là ông Sarri miễn cưỡng đồng ý nhưng yêu cầu Koulibaly phải trở lại ngay để thi đấu.

Trung vệ người Senegal chỉ có một tiếng thăm vợ con trước khi trở lại sân San Paolo cho kịp giờ. Nhưng điều trớ trêu là HLV Sarri cất Koulibaly lên…băng ghế dự bị.

“Ông đùa tôi à?”, Koulibaly tức tối phản ứng với HLV Sarri nhưng ông chỉ lạnh lùng đáp: “Tôi cần cầu có mặt trên ghế dự bị”. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Koulibaly là cầu thủ chuyên nghiệp và không nên kêu ca chuyện này lên mặt báo.

MỚI - NÓNG