Hung thủ đâm chết chồng người tình khai gì?

Hung thủ đâm chết chồng người tình khai gì?
Sau khi đâm chồng của người tình hàng chục nhát dao chí mạng vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, Quang còn lạnh lùng lấy dao cứa vào cổ để đảm bảo chắc chắn rằng tình địch không có cơ may sống sót.

Chiều ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an Q.6, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Trương Đức Quang (SN 1988, ngụ Q. 5) cho công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi Giết người. Đây chính là hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại một căn nhà trong hẻm số 48 đường Phạm Phú Thứ (P.3, Q.6) vào tối ngày 29/10.

 Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang có mối quan hệ tình cảm với vợ của ông Chiêm Cẩm Hà (SN 1970, ngụ Q.6) từ tháng 2/2017. Đến khoảng tháng 9/2017, Quang và vợ ông Hà chính thức chung sống như vợ chồng.

Tuy nhiên, dù quan hệ tình cảm với người tình trẻ nhưng vợ ông Hà vẫn về chung sống với người chồng già. Khi ông Hà phát hiện ra mối quan hệ bất chính của vợ đã nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả. Cũng vì vậy, giữa hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, xô xát.

Về phần Quang, dù kém hơn người tình tới 7 tuổi nhưng hắn tỏ ra say đắm trước người phụ nữ đã có 2 con này. Trong những lần ân ái với nhau, nghe người tình khóc kể về việc bị chồng già đánh đập, Quang nung nấu ý định giết chết người chồng này để trả thù cho người tình.

Để thực hiện kế hoạch, Quang lên mạng mua một khẩu súng bắn đạn bi và ra chợ Kim Biên mua một con dao bầu làm phương tiện gây án. Từng có lần đi theo người tình đến địa điểm giảng đạo nằm trong hẻm số 48 đường Phạm Phú Thứ nên Quang chắc chắn cuối tuần ông Quang cũng sẽ có mặt tại đây để nghe giảng đạo.

Chiều 29/10, Quang đến nhà một người bạn ở huyện Bình Chánh chơi rồi mua hai lon bia uống nhằm lấy dũng khí trước khi thực hiện kế hoạch trả thù cho người tình. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Quang mang theo súng và dao đến thẳng căn nhà nằm trong hẻm số 48 đường Phạm Hữu Phú tìm ông Hà.

Hung thủ đâm chết chồng người tình khai gì? ảnh 1 Quang trước cán bộ điều tra.
Quang đi thẳng lên lầu 1, nơi có khoảng hơn 20 người đang tập trung nghe giảng đạo. Lúc này, Quang bất ngờ xông đến đánh đập ông Hà. Khi mọi người chạy vào can ngăn, Quang liền móc ra một khẩu súng ngắn bắn đạn bi đe dọa khiến mọi người phải dáo dác bỏ chạy. Ông Hà cố vùng chạy ra ngoài nhưng bị Quang đuổi theo đạp ngã xuống sàn nhà rồi dùng dao đâm hàng chục nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang vùng chạy xuống dưới nhà định tẩu thoát nhưng người dân đã nhanh tay kéo sập cánh cửa khiến hắn bị nhốt bên trong. Biết không còn đường thoát, Quang lạnh lùng quay lên chỗ nạn nhân dùng dao cứa thêm một nhát vào cổ để chắc chắn rằng nạn nhân không còn cơ may sống sót.

Sau đó, hắn xuống dưới nhà quang hung khí ra ngoài, đưa tay cho công an chịu trói. Tại cơ quan công an, gã “phi công trẻ” này lạnh lùng cho biết vì quá yêu người tình nên hắn mới rat ay một cách quyết liệt và tàn bạo đến như vậy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.