Hotgirl 'đời đầu' Quỳnh Nga lại 'lộ hàng’

Hotgirl 'đời đầu' Quỳnh Nga lại 'lộ hàng’
Nhiều ý kiến cho rằng, Quỳnh Nga nàng "Cá sấu chúa" đang cố gắng thu hút người xem bằng những màn trình diễn nóng bỏng, thậm chí là cố tình tạo scandal để gây chú ý.

Quỳnh Nga là một trong những hotgirl thời kỳ đầu của showbiz Việt. Ngoài ra, cô cũng gây được sự chú ý với vai nữ chính đình đám trong phim truyền hình "Lập trình cho trái tim" và sự hợp tác cùng Khánh Phương trong nhiều dự án âm nhạc lớn, nhỏ. Tuy nhiên, sự cố rớt mic để lộ hát nhép đã khiến người đẹp gặp không ít khó khăn.

Sau một năm khá trầm lặng, "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga đột nhiên xuất hiện trong một chương trình ca nhạc tại Hà Nội, lần này cô trở lại khá hoành tráng, từ hình ảnh đến bài hát đều được đầu tư rất bài bản. Tuy nhiên, diện mạo của cô sẽ đẹp hơn trong mắt người xem nếu không gặp sự cố lộ hàng trên sân khấu.

Kết hôn đâu cần bí mật

Thời gian qua chị ít xuất hiện trên báo, người xem tò mò về chị, có thông tin, sau sự cố hát nhép rớt mic và bị khán giả tẩy chay, chị đã chán nghiệp cầm ca?

Thật ra nếu bản thân lúc nào cũng hoạt động ầm ầm rồi lên báo suốt ngày chưa chắc đã tốt. Từ đầu năm đến giờ tôi vẫn có những sản phẩm âm nhạc nhỏ để là bước đệm cho một cái lớn đấy chứ. Tôi không lên báo nhiều nhưng vẫn đi diễn show đều đặn.

Tôi đã trải qua khoảng thời gian rất buồn, nhờ sự cố đó tôi thấy mình rất may mắn, có rất nhiều cánh tay đưa ra và sẵn sàng đón nhận. Họ cũng để cho tôi có cơ hội chinh phục lại những trái tim đã mất. Tôi tin rằng với sự chân thành và nỗ lực của mình mọi người sẽ lại càng yêu quí tôi hơn.

Tôi không được đứng trên sân khấu sẽ rất cuồng chân tay, đi đâu cũng hát líu lo và nhảy nhót nên tôi sẽ không bao giờ nản với con đường mình đã chọn.

Sự cố hát nhép khiến nhiều khán giải mất lòng tin vào chị, bản thân chị cũng lao đao một thời gian, giờ chị đã bình tâm chưa?

Tôi hy vọng sẽ không làm bản thân uổng công và trái tim của những người yêu quý Quỳnh Nga thất vọng. Nghệ sĩ cũng cần có khoảng thời gian nhìn lại công việc nên quãng thời gian vừa rồi là lúc tôi suy nghĩ lại mọi chuyện và giờ đã bình tâm trở lại.

Chị vắng mặt lâu quá mà không sợ bị dính tin đồn bí mật kết hôn hay sao?

(Cười) Có lẽ là do tôi hay chụp hình mặc váy cô dâu đúng không? Tôi đang tìm một nửa để làm chú rể mà chưa ai chịu xuất hiện. Tôi có thực hiện một bộ hình chụp váy cưới nhưng chỉ để minh họa cho một sản phẩm âm nhạc của tôi. Khi nào có tin vui tôi sẽ chia sẻ chứ, ai lại giấu đi như vậy.

Nghệ sĩ luôn đi cùng những tin đồn, chị thấy mình đã đủ miễn nhiễm và biết cách tự bảo vệ chính mình?

Tất nhiên, lời đồn chẳng ai thích, nhưng cách đối diện với lời đồn sẽ cho thấy bạn là người thế nào. Tôi vẫn đi diễn thường xuyên ở nhiều chương trình, nhưng chỉ là không thường xuyên xuất hiện trên báo.

Còn bản thân coi việc đó quá nặng sẽ suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần. Do đó, tôi cứ từ từ làm việc và cống hiến dần dần rồi mọi người sẽ nhận thấy thôi.

Không lộ hàng để được chú ý

Một thời gian dài để tĩnh tâm, trở lại với sân khấu và phòng thu, chị hướng âm nhạc của mình theo phong cách nào?

Lần này, album của tôi đa số là nhạc pop dance đúng sở trường tôi thích. Những ca khúc đó giúp tôi tự do sáng tạo những điệu nhảy theo ý mình. Tuy vậy, vẫn có những ca khúc ballad nhẹ nhàng rất tình cảm, mọi người sẽ cảm nhận được từng giai điệu ca khúc của tôi đấy.

Chị đầu tư chi phí bao nhiêu cho dự án mới này?

Con số cụ thể tôi không tiết lộ được. Tôi chuẩn bị một năm rưỡi cho sự trở lại này. Về tiền của, tất nhiên là tiêu tốn không ít. Tôi không có mạnh thường quân hay bạn trai giàu có để lo nên mọi thứ tự lực là chính. Đôi lúc vất vả và chật vật vì tự xoay sở, nhưng dù sao dùng đồng tiền do chính mình làm ra thì vẫn thoải mái hơn.

Có phải chị không ngại mạnh tay đầu tư để "vớt vát" tình cảm của khán giả sau vụ hát nhép?

Tất nhiên, không có nghệ sĩ nào nổi tiếng và thành công mà thiếu khán giả, đó là sự cố đáng tiếc mà tôi rất ân hận, tôi mất một thời gian dài để cân bằng và giờ mới quyết định trở lại. Lần này tôi muốn giành lại những tình cảm mà khán giả trước đây đã tin tưởng và ủng hộ tôi.

Chị quyết định ra album mới trong thời điểm này có liều lĩnh quá không, khi các show truyền hình thực tế đang hút người xem?

Tôi thấy vui khi Việt Nam có nhiều chương trình truyền hình thực tế bổ ích, mỗi ca sĩ đều có lượng fan hâm mộ riêng, và đối tượng khán giải riêng. Về phần mình, tôi tự tin với sản phẩm sắp tới cũng như người hâm mộ tôi.

Mới đây, chị có màn trình diễn khá bốc lửa, vô tình đã gặp sự cố lộ hàng. Đây là cách chị chọn để mở màn cho sự trở lại thêm phần ấn tượng?

Như người xem vẫn biết, trước đây tôi hay chọn những trang phục biểu diễn gợi cảm, lần xuất hiện mới đây nhất tôi cũng chọn phong cách gợi cảm thường thấy của mình, chiếc váy tôi đặt thiết kế riêng, song sự cố là không ai muốn.

Tôi không cố tình tạo sự chú ý bằng trang phục. Sức hút của một ca sĩ không chỉ có trang phục, tôi biết rõ điều đó nên không dại gì lại làm thế.

Thân lắm cũng có lúc "cơm không lành"

Có tin đồn chị và Khánh Phương không còn bên nhau nữa, có phải do chị đã có người mới?

Anh Phương đi diễn suốt, thời gian anh đi diễn quá nhiều nên tôi cũng không gặp được nhiều nhưng vẫn giữ liên lạc. Anh em vẫn rất thân, thường xuyên "nấu cháo" điện thoại. Anh và tôi hợp tính nhau nên gặp nhau là nói cả ngày không hết chuyện.

Tôi bận lắm nên cũng chẳng có thời gian hẹn hò, đi diễn suốt và luyện tập hàng ngày nữa, song chuyện "người mới" thì chắc chắn không.

"Cơm không lành, canh không ngọt" là chuyện thường ngày của showbiz, chị và Khánh Phương từng lâm vào hoàn cảnh này bao nhiêu lần rồi?

Cũng có những lúc tôi và anh Phương tranh cãi nhau để bàn công việc nhưng tôi nghĩ nên có những cuộc nói chuyện như vậy công việc sẽ được tốt hơn và cả hai sẽ có quan điểm chung.

Làm việc chung kiểu gì cũng có xích mích, nhưng mỗi lần xích mích anh Phương luôn chủ động làm hòa. Đôi khi là mua hoa, quà gấu bông tặng tôi. Những cử chỉ nhỏ này thể hiện sự quan tâm, tôi thấy hài lòng.

Chị sẽ làm gì để duy trì mối quan hệ tình bạn với đồng nghiệp điển trai như Khánh Phương?

(Cười) Mối quan hệ lâu dài và dễ cảm thông cho nhau phụ thuộc vào từng cá nhân, với tôi, công việc và tình cảm rạch ròi, dù có yêu nhau nhưng khi làm việc cũng phải đâu ra đó, người yêu có làm cùng nghề khi làm việc vẫn là đồng nghiệp. Công việc kết thúc, chúng tôi không là đồng nghiệp nữa. Mọi mối quan hệ luôn rạch ròi để đảm bảo công việc và tình cảm cá nhân.

Hotgirl 'đời đầu' Quỳnh Nga lại 'lộ hàng’ ảnh 1

Chị có muốn cùng anh ấy kết đôi trong âm nhạc cho đến hết sự nghiệp?

Tôi chưa biết trước được tương lai, nhưng nếu làm việc với nhau tốt thì tất nhiên tôi sẽ tiếp tục.

Sau 3 năm kết hợp cùng Khánh Phương, chị được và mất gì?

Tôi thấy mình chỉ có được, có mất gì đâu, anh Phương là đàn anh, người đi trước nên anh dạy tôi nhiều thứ, nhờ đó tôi mới trưởng thành hơn trong âm nhạc. Và cái tôi được nhiều nhất là có một người bạn tri kỷ. Khoảng thời gian 3 năm đủ cho tôi có thêm những thời khắc đẹp, đáng nhớ.

Không tìm chỗ dựa tạm bợ

Một cô gái thành công đến mấy cũng cần một bờ vai nương tựa, chị đã tìm được bờ vai vững chắc cho mình chưa?

Tôi muốn tìm một bờ vai để nương tựa cả đời chứ không phải tạm thời. Nếu cứ yêu rồi lại bỏ thì tôi thà không yêu. Tôi có quan điểm về tình yêu khá cổ điển, tôi không thích phải yêu để rồi chia tay. Tình cảm rất quan trọng nên tôi cẩn trọng khi tìm một nửa cho mình. Nếu ai đó có ý định yêu chơi hay vui đùa, tôi sẽ nói thẳng và từ chối ngay từ đầu.

Nhiều người tò mò không biết đó có phải là Khánh Phương hay không?

(Cười) Sao lại hỏi tôi thế, nhưng mà nếu có, nếu có thôi nhé (nhấn mạnh), nhưng chắc là không đâu vì anh ấy còn tương lai dài lắm. Đàn ông làm nghệ thuật sẽ lấy vợ rất muộn, lấy vợ sớm mất hết fan. Tôi nương tựa anh Phương chắc sẽ có nhiều cô gái ghét tôi.

Năm vừa qua, nghệ sĩ Việt kết hôn và lập gia đình khá nhiều, dường như chị vẫn chưa có động tĩnh gì, chị có cảm thấy sốt ruột?

Tôi chưa nghĩ đến đâu, với tôi công việc luôn là hàng đầu. Nếu đến duyên phải lấy chồng sẽ tới thôi, có trốn cũng không được. Nhưng chắc tôi không lấy sớm, bao giờ kinh tế ổn định, tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy chồng. Để đợi đến lúc ấy chắc cũng 4, 5 năm nữa. Tôi cũng sẵn sàng chờ 10 năm nữa để gặp được tình yêu mà mình mong đợi.

Theo Eva

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG