Hỏng "cậu nhỏ" vì lơ mơ về tình dục

Hỏng "cậu nhỏ" vì lơ mơ về tình dục
Có người cho rằng, quan hệ xong thì “đi tiểu” là đẩy hết bệnh ra ngòai, “rửa bằng nước trầu không” sẽ tiệt cả bệnh và tiệt cả tinh trùng nên vừa sạch sẽ, vừa không thể có thai.

Anh Trần Đình Mạnh (37 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) lấy vợ được 5 năm mới có con. Những ngày mang thai, vợ anh Mạnh ốm yếu, mệt mỏi, nhưng đi siêu âm thấy con vẫn khỏe mạnh nên hai vợ chồng vẫn yên tâm. Nhưng thai mới được 35 tuần thì vợ anh đã chuyển dạ.

 
Hỏng "cậu nhỏ" vì lơ mơ về tình dục ảnh 1

Khi đón đứa trẻ từ tay bác sĩ, mẹ anh Mạnh giật mình. Đứa cháu còi cọc, da nhăn nheo như người già, bụng lại phình to như con nhái bén. Đã thế, sau vài tuần, đứa trẻ xuất hiện nhiều mụn nước, phồng rộp ở bàn chân, bàn tay, thường xuyên viêm họng, viêm mũi. Điều khiến người mẹ lo lắng hơn cả là con trai bị nổi ban mẩn ở xung quanh miệng, mông và cả dương vật.

Đi khám, các bác sĩ cho biết con anh Mạnh bị giang mai bẩm sinh do lây truyền từ mẹ. Việc điều trị giang mai cho trẻ sơ sinh rất khó khăn vì thường phải dùng kháng sinh rất mạnh. Trẻ cũng đứng trước nguy cơ bị vi trùng thâm nhập vào phủ tạng, khiến động mạch tim phình to, viêm võng mạc mắt khiến cho trẻ bị mù, điếc hoặc viêm màng não, liệt.

Mẹ anh Mạnh luôn miệng chì chiết con dâu “chơi bời hư hỏng”. Sợ hãi, vợ anh chỉ biết lạy van: “Con không làm gì nên tội” rồi khóc ròng. Anh Mạnh thì buông một câu “Lỗi tại con” rồi lấy rượu để quên đi sự hối hận. Hồi trẻ, anh có cuộc sống tình trường khá ồn ào.

Không chỉ có nhiều bạn tình, anh Mạnh còn sẵn sàng đi mua dâm nếu có nhu cầu thúc bách. Một vài lần, anh thấy dương vật có hiện tượng đái buốt, đau rát, ra mủ và vài vết loét nhỏ. Bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh giang mai và cho thuốc uống. Được vài ngày, thấy “thằng nhỏ” lành sẹo nên anh bỏ thuốc. Nào ngờ, bệnh chuyển thành mãn tính và lây sang vợ, con.

Mất "súng" vì vài nốt mụn

Anh Đặng Văn Thăng (34 tuổi, Hà Nam) đến viện trong tình trạng toàn bộ vùng kín bị lở loét nghiêm trọng. Bác sĩ cho biết, anh bị u hạt sinh dục rất nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ cả thằng nhỏ. Anh Thăng cho biết anh làm phu hồ, thường xuyên đi công trình xa nhà.

Có đôi lần, do “bức xúc” quá, anh cũng theo lời rủ rê của bạn bè đi “chơi gái”. Thiếu kinh nghiệm và nóng vội nên anh Thăng đã không dùng bao cao su. Vài tháng sau, anh thấy trên bề mặt “thằng nhỏ” xuất hiện vài nốt mụn li ti. Do không thấy đau đớn, khó chịu nên anh mặc kệ.

Được một thời gian, những chỗ nổi mụn bị loét thành từng mảng, càng ngày càng lan rộng xuống cả đùi và bẹn. Sợ gia đình, vợ con biết thì xấu hổ nên anh theo công trình lên tận vùng núi xa. Đi khám các ông lang vườn thì được phán bị bệnh "lậu". Dù vừa uống, vừa đắp thuốc nam nhưng vết loét vẫn lan rộng nên anh mới hoảng sợ đến gặp bác sĩ.

TS Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - cho biết: “Bệnh u hạt sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Calymmatobacterium granulomatis gây ra. Biểu hiện ban đầu của bệnh thường chỉ là những hạt mụn nhỏ li ti, không đau nên đa số đàn ông đều mất cảnh giác. Nhưng sau đó, vi khuẩn sẽ “ăn” dần da thịt, tạo thành các vết loét sâu vào tận các cơ quan sinh dục, làm tê liệt các tế bào cảm giác ở khu vực này.

Một vài trường hợp do loét hoại tử sâu, phá hủy nhiều tổ chức nên bị mất một phần hoặc phải cắt cụt bộ phận sinh dục. Có người bị vi khuẩn xâm nhập vào đường máu, gây tổn hại gan, phổi và phát triển thành ung thư.

“Không chỉ quan hệ tình dục bị đau, đái buốt, đái ra mủ hay “trục trặc khi quan hệ” thì "thằng nhỏ" mới bị bệnh. Vài cái mụn nhỏ hoặc vết ban đỏ, vết sần sùi bỗng nhiên xuất hiện tại khu vực nhạy cảm đều là những biểu hiện ban đầu của những bệnh lây truyền tình dục, cần phải đi khám để kịp thời điều trị” - TS Vệ cho biết.

Đa số đàn ông lơ mơ về bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo giáo sư Đỗ Trọng Hiếu - Phòng khám Nam khoa (Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng), có nhiều bệnh lây truyền tình dục (STIs) có khả năng lây truyền từ mẹ sang con khi sinh nở và khá nguy hiểm như bệnh mụn rộp herpes, bệnh sùi mào gà, bệnh u sùi ở cơ quan sinh dục, nấm, chlamydia, trùng roi, giang mai.

“Một số bệnh chỉ khiến trẻ khó chịu, quấy khóc, nhưng một số bệnh để lại hậu quả nặng nề đến gan, lá lách, thậm chí não bộ, viêm kết mạc, giang mai bẩm sinh, trùng roi bẩm sinh (xuất huyết hoặc ngứa ở bộ phận sinh dục bé gái)” - Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu cho biết.

Ngoài ra, không ít nam giới cho rằng, mình khỏe mạnh và chung thủy thì không có khả năng bị bệnh, đi chơi gái một lần thì cũng không thể nhiễm bệnh nên không dùng bao cao su. Lại có anh “khám bệnh” cho gái làng chơi bằng mắt, nếu cô nào “sạch sẽ, khỏe mạnh” thì không có bệnh nên an tâm “đi trần”. Thậm chí, có người cho rằng, quan hệ xong thì “đi tiểu” là đẩy hết bệnh ra ngòai, “rửa bằng nước trầu không” sẽ tiệt cả bệnh và tiệt cả tinh trùng nên vừa sạch sẽ, vừa không thể có thai.

Khi bị bệnh, do lo lắng, xấu hổ, sợ bị đánh giá, quy kết về đạo đức nên nhiều phái mạnh cũng tự mua thuốc bên ngòai để điều trị dẫn đến không đúng thuốc, đúng liều. Có người đi khám nhưng điều trị nửa vời, bỏ thuốc. Điều này dẫn đến việc bệnh chỉ mất triệu chứng chứ không dứt điểm, chuyển thành mãn tính và lây truyền sang bạn tình.

“STIs bất cứ ai cũng có thể gặp phải, đôi khi chỉ do vệ sinh không tốt. Ngoài ra, cuộc sống hiện đại mỗi người đều có nhiều bạn tình nên nguy cơ STIs “lây chéo”, “bắc cầu” là rất lớn. Vì thế, không chỉ quan hệ tình dục với gái mại dâm mới có khả năng mắc bệnh. Khi bị bệnh, cần phải chia sẻ với bạn tình để cả hai cùng khám và điều trị đúng thuốc, đúng liều lượng” - TS Lê Vương Văn Vệ đưa ra lời khuyên.

Theo Dòng Đời

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG