Hôn nhân chết yểu vì chồng vũ phu

Marilyn Monroe và Joe DiMaggio khi còn hạnh phúc bên nhau
Marilyn Monroe và Joe DiMaggio khi còn hạnh phúc bên nhau
Sinh thời Marilyn Monroe nổi tiếng tài sắc, cũng như nhiều... người tình và các đời chồng. Tuy nhiên chỉ một người duy nhất trong đó vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu lớn của mình dành cho Monroe, ngay cả khi bà đã không còn sống.

Nhắc đến Marilyn Monroe, người ta thường nhớ đến cuộc tình của bà với anh em chính trị gia John và Robert Kennedy.

Trai tài, gái sắc

Họ đều là những quý ông hào hoa, những chính khách nhiều ảnh hưởng thuộc về một gia đình chính trị danh giá bậc nhất Mỹ. Có chút gì đó bất công khi 3 người chồng chính thức của bà ít được nhớ tới bằng các người tình. Nhưng nếu bàn về các đức ông chồng mà không nói tới Joe DiMaggio thì thật là thiếu sót lớn.

DiMaggio đến với Monroe khi bà đang ở đỉnh cao sự nghiệp và là tâm điểm của kinh đô điện ảnh Hollywood. Ông là danh thủ đã lập nên nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong môn bóng chày, thậm chí được coi là người hùng thể thao Mỹ, nhưng phải giải nghệ vì chấn thương. So về thành tựu và mức độ được kính trọng, DiMaggio vẫn hơn Monroe.

Năm 1952 họ gặp nhau. Cuộc hẹn đầu tiên được sắp xếp vào ngày 8/3 tại một nhà hàng Italy ở Hollywood. Monroe đến muộn 2 tiếng. Nàng 26 tuổi, rất đẹp, còn DiMaggio (năm đó 38) thì ngược lại. Cằm bạnh, hàm răng không đều, 2 mắt quá gần nhau, trông ông chẳng khác "quái thú" bên người đẹp.

Nhưng huyền thoại bóng chày vẫn gây ấn tượng với ngôi sao màn bạc vì sự uy quyền tỏa ra xung quanh ông, bao phủ cả căn phòng, mặc dù ông trông ủ rũ và cau có. Cuộc hẹn đầu thành công. Sau bữa tối, họ lái xe đi lòng vòng 3 tiếng quanh Beverly Hills, càng lúc càng ngây ngất vì nhau.

Kết hôn vì tình yêu

DiMaggio là người gốc Sicily, Italy, lớn lên cùng niềm tin vững chắc vào đạo Thiên chúa và các giá trị cổ điển trong gia đình. Ông cho rằng người phụ nữ phải nuôi con, nấu ăn và dọn dẹp. Dĩ nhiên ông muốn điều khiển người yêu của mình.

Đến cuối mùa Hè năm 1952, ông gợi ý Monroe nên từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Lý lẽ của ông là nghiệp diễn khiến Monroe gặp stress, vậy sao không bỏ nó đi? “Joe mệt mỏi và chán ngấy vì sự nghiệp của Marilyn” - Stacy Edwards, phóng viên thể thao ở Philadelphia, một người hiểu DiMaggio rất rõ, cho biết - “Ông muốn kéo Marilyn ra khỏi các bộ phim, mua một căn nhà ở San Francisco rồi sống cuộc đời đơn giản ở đó”. Là người mê diễn xuất, luôn cố gắng theo đuổi khát vọng của mình một cách nghiêm túc, Monroe đã không chấp nhận đề nghị.

Hôn nhân chết yểu vì chồng vũ phu ảnh 1

Cảnh quay gợi cảm của Monroe trong The Seven Year Itch

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở sự nghiệp của Monroe mà còn cả sự nổi tiếng của bà. Khi cùng Monroe bước vào một căn phòng đông người, DiMaggio như biến mất. Thực tế ở bên Monroe, không người đàn ông nào giành được vị trí trung tâm của bà. Song đó là điều DiMaggio không thể chấp nhận được. Ông không quen với việc đó, ông cũng từng là trung tâm của mọi sự chú ý.

Bất chấp sự khác biệt, Monroe vẫn nhận lời cầu hôn của DiMaggio vào đêm giao thừa năm 1953 và họ kết hôn vào tháng 1/1954. Một quyết định chịu sự chi phối của cảm xúc.

Chia tay bởi nắm đấm

Sự khác biệt quá lớn về quan điểm sống nhanh chóng đẩy cặp vợ chồng ra xa nhau. Cuộc hôn nhân chìm trong các màn ghen tuông và đỉnh điểm là lần DiMaggio đánh vợ tàn nhẫn, sau cảnh diễn tốc váy nổi tiếng của Monroe trong phim The Seven Year Itch.

Đó là cảnh quay mang tính biểu tượng, được người ta nhắc đến cả triệu lần sau này. Monroe đứng giữa trường quay, xung quanh có khoảng 5.000 khán giả tụ tập xem. Bà mặc chiếc váy trắng kinh điển, đứng trên nắp quạt thông gió của một ga tàu điện ngầm. Gió từ chiếc quạt thổi tung chiếc váy, để lộ cặp đùi thon. Dù Monroe đã mặc 2 chiếc quần đùi trắng bên trong, ánh đèn sáng rực trên trường quay vẫn khiến chúng trở nên vô hình.

DiMaggio là một trong 5.000 khán giả đứng xem. Đạo diễn bộ phim là Billy Wilder sau này tả lại rằng trên khuôn mặt DiMaggio lúc đó lộ ra “cái nhìn chết chóc”. Ông bỏ về khách sạn, đợi Monroe và khi thấy vợ về lập tức lao vào đánh đập. Tiếng đánh và tiếng khóc lớn tới nỗi nhân viên khách sạn đã phải can thiệp vì sợ có thương tích nặng. Ngày hôm sau, Monroe đến trường quay với hai bên vai bị thâm tím và người hóa trang phải dùng phấn để che đi.

Màn đánh đập ấy đã mở màn cho cái chết chóng vánh của cuộc hôn nhân. Chỉ 9 tháng sau ngày cưới, vào tháng 10/1954, Monroe đã ra tòa xin ly hôn. Theo lời kể của minh tinh, DiMaggio đã trở nên lạnh lùng và khác biệt, ngày càng không muốn nói chuyện với bà.

DiMaggio đã không có mặt tại tòa lúc quyết định ly hôn có hiệu lực. Hôn nhân tan vỡ khiến ông phải đi điều trị tâm lý.

Theo Mi Ly

Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.