Hội quý bà mê “sao” nhạc sến

Hội quý bà mê “sao” nhạc sến
TP - Nhạc sến không chỉ ru lòng bác xích lô, cô hàng nước, mà còn chinh phục trái tim nhiều quý bà. Mấy năm trở lại đây, danh ca nhạc sến đua nhau về hát trên quê hương, tạo nên “cơn sốt” thần tượng ở nhiều phụ nữ tuổi trung niên.

> Chế Linh: Trở về chỉ lời, không lỗ

Chị Dung tặng hoa ca sĩ Tuấn Vũ. Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Dung tặng hoa ca sĩ Tuấn Vũ. Ảnh nhân vật cung cấp.

Tốn trăm triệu tiền vé là thường

Là giáo viên dạy nấu ăn, chủ chuỗi nhà hàng lẩu mắm nổi tiếng ở Hà Nội, nên quý bà Dung hoàn toàn làm chủ hầu bao. Hỏi chị mỗi lần đi xem sao diễn, độ tốn kém thế nào. Quý bà phớ lớ: Bọn chị tốn trăm triệu tiền vé là thường. Chị Dung đã tập hợp được một đội quân đông đảo cùng niềm đam mê nhạc sến như mình.

“Sao” hải ngoại diễn ở đâu, họ kéo theo đó. Nếu một người bận đã có cả đoàn đi thay. Chị kể đoàn quân tình nguyện đã từng theo chân Tuấn Vũ tận Điện Biên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Nếu say mê của nhiều bạn trẻ với thần tượng dễ mang tính “a dua” thì say mê của nhiều quý bà có vẻ “nền tảng”. Chị Dung thích Giao Linh, Tuấn Vũ từ thời nhạc vàng bị cấm đoán. Những bài ca não nùng của họ: Sầu tím thiệp hồng, Chuyến tàu hoàng hôn, Vì sao lạc, Em về với người… đã khiến chị say không dứt được. Ngày trước, nghe thiên hạ đồn thổi, ngôi sao Tuấn Vũ ra đi, chị đã khóc như một đứa trẻ.

Đến ngày Tuấn Vũ trở về quê hương, chị sung sướng mua ngay vé đi xem. Được tận mắt thấy thần tượng tình cảm yêu mến bao năm trỗi dậy. Nhiều năm xa quê, gặp được một fan cuồng nhiệt như chị Dung, Tuấn Vũ không khỏi xúc động. Anh thường nói vui với nhiều người: “Đây là vợ tui. Nhưng không bao giờ cưới”.

Chị Dung có đủ bộ sưu tập về nhạc Tuấn Vũ. Chị khoe: “Tôi sưu tầm theo chủ đề. Tuấn Vũ với những tình khúc mưa: 45 bài. Tuấn Vũ hát về mẹ: 40 bài…”. Nhân cơ hội “ thần tượng” về Việt Nam, chị Dung và những người bạn đã rủ Tuấn Vũ đi hát karaoke với lý do giản dị: “Bọn em đã bỏ tiền để đi xem anh hát, giờ anh cũng phải đến nghe bọn em hát những bài anh đã hát”.

Danh ca nhận lời hồ hởi, thậm chí sẵn sàng song ca cùng fan, có những lúc rảnh chính anh lại rủ các quý bà đi hát. Chị Dung hay đưa Tuấn Vũ đi ăn, khi anh chán nhà hàng sang trọng, sẵn tay nghề nấu nướng, chị làm những món dân dã để anh đổi khẩu vị. Chị nắm rõ thần tượng của mình khoái món gì. Ngay cả Giao Linh, dịp nào về quê ăn tết đều không phải lo khoản bánh chưng.

Chị Dung sẵn sàng làm bánh chưng từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn cho Giao Linh. Trở ra hải ngoại, các thần tượng vẫn nhớ fan. Tuấn Vũ thường xuyên gọi điện hỏi thăm “vợ không bao giờ cưới”. Qua Tuấn Vũ, chị Dung làm quen được nhiều sao hải ngoại khác: vợ chồng Khánh Ly, Hương Lan… Các danh ca có lời mời chị Dung qua Mỹ chơi. Quý bà nhiệt tình và chịu chơi không từ chối. Năm nay, chị 55 tuổi nên “tội gì không rong chơi”.

“Hội quý bà” tổ chức sinh nhật cho thần tượng Tuấn Vũ. Ảnh nhân vật cung cấp
“Hội quý bà” tổ chức sinh nhật cho thần tượng Tuấn Vũ.
Ảnh nhân vật cung cấp.

Lập hội xem và hát

Một nhân vật đáng kể khác, chị giới thiệu họ tên đầy đủ của mình: Đào Thị Thùy Dung, 45 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Khác với chị Dung “nấu ăn” mạnh dạn làm quen với thần tượng. Chị Dung “xây dựng” chỉ dám chiêm ngưỡng thần tượng từ xa, chị thổ lộ: “Mỗi người thích một chất giọng, giống như khẩu vị trong ăn uống, chị thích giọng ca Thanh Tuyền, Phi Nhung, Quang Lê và đặc biệt mê MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên”.

Chị Dung hay đưa Tuấn Vũ đi ăn, khi anh chán nhà hàng sang trọng, chị làm những món dân dã để anh đổi khấu vị. Giao Linh về quê ăn tết không phải lo khoản bánh chưng. Chị Dung sẵn sàng làm bánh chưng từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn cho Giao Linh. 

Trong mắt chị Thùy Dung, dung nhan của con gái tướng Cao Kỳ là chuẩn mực. Chị có một cô con gái, vẻ ngoài cũng nhác Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến niềm say mê càng được củng cố: “Kỳ Duyên đúng là một người đàn bà thời hiện đại, thông minh, khả ái, gần gũi”.

Chương trình nào người đẹp và những danh ca này xuất hiện chị cũng đi xem bằng được. Có khi tuần trước vừa đi xem, tuần sau lại đi xem tiếp, xem mãi mà không thấy chán. Chị lôi kéo cả gia đình cùng đi và nhất quyết phải mua vé VIP. Chẳng phải để chứng tỏ đẳng cấp sang trọng, giàu có, chị chỉ muốn có được vị trí tốt nhất để quan sát thần tượng.

Lần nào đi xem chị cũng mua hoa nhưng lại ngại ngần không dám lên tặng. Chị thường để chị gái mình, Đào Thị Tuyết lên tặng thay. Chị Tuyết cũng là một fan của dòng nhạc sến. Khác với em gái, chỉ mua vé vip, chị Tuyết mua vé thường. Với số tiền bỏ ra mua loạt vé vip chị đã mua được khá nhiều vé thường, để rủ bạn bè, lập hội cùng đi xem.

Ở trong nước, chị Dung thích giọng ca T.H, T.T.H, chị cũng từng mời hai “thần tượng nội” đi ăn, đi mua sắm hoặc sắm đồ tặng. Nhưng với sao hải ngoại chị có phần e dè: “Tôi nghĩ điều kiện của họ như thế, tiếng tăm như thế, bận bịu như thế, diễn xong lại về khách sạn nên không tiện làm quen. Thật lòng, tôi ngại đám đông, ngại tiếp xúc chứ không ngại chi”.

Tuy nhiên, qua nhiều lần xem sao hải ngoại biểu diễn chị cảm nhận “họ hát nhiệt tình, có khi còn không kiêu sa như “sao” nội”. Chị giãi bày, ở tuổi chị chỉ mong tìm được niềm vui có văn hoá. Bỏ chút tiền mua niềm vui là chuyện không cần phải suy nghĩ, đắn đo gì. Nhà chị có phòng karaoke riêng, cuối tuần rảnh rang chị lại nấu nướng mời mấy bạn gái đến ăn và hát nhạc sến.

Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung
Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung.

Du lịch cùng “Sao”

Chị Hoa, một người làm kinh doanh, vốn yêu ca nhạc. Khi khánh thành trung tâm thương mại, chị đã không ngại rót tiền thuê ca sỹ biểu diễn suốt ngày. Chị Hoa cũng có một nhóm bạn cùng sở thích, khoảng chục người, đa phần là bạn làm ăn với chị. Họ đã từng rủ nhau đi xem Sao Mai Điểm Hẹn tận trong Huế. Dòng nhạc hải ngoại chị Hoa thích nhất, đặc biệt là hai giọng nam Mạnh Quỳnh, Quang Lê.

Chị đi xem ở Hà Nội chưa thấy đã, lại rủ bạn bè xuống Tuần Châu xem lại. Những quý bà chịu chơi đã thuê khách sạn ngay tại nơi các “sao” nghỉ ngơi để được tận mắt trông thấy “sao” trong cuộc sống đời thường. Chị khoe từng chạm mặt vài “sao” và chào hỏi nhau vài câu.

Buồn nhất là “vụ” Chế Linh, đang rậm rịch muốn theo chân thần tượng, bỗng dưng tua diễn của danh ca 30 năm xa quê lại trục trặc. “Không biết bao giờ gặp lại Chế Linh”, chị tiếc. “Chồng chị có biết chị hay theo chân “sao” không?”. Không che giấu, chị kể: “Có chứ.

Cũng một vài lần chồng đi theo nhưng anh ấy không thích, nên thôi để tôi đi một mình”. “Anh ấy không ghen sao?”, chị lắc đầu: “Có gì mà ghen. Sống bao năm chúng tôi hiểu nhau rồi. Tôi đã 49 tuổi, chẳng nghĩ tới điều gì linh tinh. Công việc làm ăn áp lực, nên chúng tôi tổ chức đi xem ca nhạc, theo chân các sao cũng là một dịp du lịch, cốt để giải toả tinh thần thôi”.

Chưa bao giờ sao hải ngoại lại hồi hương nhiều như bây giờ. Được “đãi” no nhạc sến nhưng cơn nghiền trong lòng người hâm mộ hình như vẫn chưa hạ nhiệt. Đó là lý do những buổi trình diễn của các danh ca ban đầu chỉ quảng cáo một đêm duy nhất đã kéo dài thêm nhiều đêm.

Mặc cho live show của các ca sỹ trong nước hiu hắt doanh thu, các “sao” hải ngoại vẫn rủ nhau về nước. “Thần tượng” về nước như đi chợ nhưng mấy ai có may mắn được tiếp cận như những quý bà giàu sang. Giá vé đắt đỏ khiến nhiều quý bà có mức sống bình dân chỉ biết gặp “thần tượng” nhạc sến trên truyền hình hoặc trong mơ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn lên mức 79,3 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC giảm về mức 81,8 triệu đồng/lượng. Ảnh:PQ.
Giá vàng nhẫn phá vỡ mọi kỷ lục
TPO - Sáng nay (20/9), giá vàng nhẫn tròn tiếp tục tăng 100.000 đồng/lượng, lên mức 79,3 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong lịch sử. Giá vàng SJC bất ngờ quay đầu giảm, về mức 81,8 triệu đồng/lượng.