Học trò Mr. Đàm giả gái không 'cứu' được The Voice tẻ nhạt

Học trò Mr. Đàm giả gái không 'cứu' được The Voice tẻ nhạt
TPO - Đêm liveshow thứ tư của Giọng hát Việt khiến khán giả buồn ngủ vì kéo dài lê thê với 16 tiết mục và quá ít điểm nhấn đáng nhớ.

Bắt đầu khá muộn vào lúc hơn 21h tối, lần lượt 16 tiết mục nối tiếp nhau diễn ra trong sự chứng kiến vô cùng mệt mỏi của khán giả bởi kết cấu nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn và quá ít tiết mục để lại dấu ấn.

Giữa nhiều tiết mục đều đều, chàng học trò 'cưng' Minh Sang của Mr. Đàm đã mạnh dạn hoá thân thành hình tượng nửa trai, nửa gái và hát bằng cả giọng nam lẫn giọng mái nhưng vẫn không thể khiến cho đêm nhạc thêm thú vị.

Song Tú toả sáng nhất đội Mr. Đàm

Song Tú tỏa sáng
Song Tú tỏa sáng.

Sau đêm diễn đầu tiên toả sáng với ca khúc Try và được HLV Quốc Trung dành tặng lời khen 'Queen of the night', Song Tú đang tiếp tục chứng tỏ mình là một thí sinh đáng gờm và là nhân tố đầy bùng nổ của Giọng hát Việt năm nay.

Đêm qua, Song Tú chọn ca khúc không mới đó là Ngọn lửa cao nguyên và mặc dù là thí sinh cuối cùng trình diễn vào lúc 11h30 đêm nhưng Song Tú vẫn giữ được ngọn lửa của khán giả. Phong cách trình diễn chuyên nghiệp và cách hát như rút hết ruột gan của Song Tú trong từng ca khúc thực sự là một điểm nhấn của cả một chương trình dài đằng đẵng nhưng thiếu cảm xúc. Màn trình diễn cuối cùng của Song Tú như một làn gió đánh thức những khán giả quá mệt mỏi và đang mong chờ chương trình chóng kết thúc để về nhà.

Trước đó, một học trò 'cưng' khác của Mr. Đàm là Minh Sang cũng khiến khán giả 'giật mình tỉnh ngủ' khi 'liều mạng' thử sức với ca khúc nhạc kịch kinh điển The Phantom of Opera trong tạo hình nửa trai, nửa gái. Để tạo sự độc đáo cho ca khúc, anh chàng liên tục chạy sang bên trái hát giọng nam rồi chạy sang bên phải hát giọng mái. Nhưng có lẽ chạy quá nhiều nên đôi chỗ lên giọng gió bị choé và lạc tông. Mặc dù đã cố gắng nhưng Minh Sang chưa bao giờ được đánh giá cao với phong cách thích làm quá trên một nền tảng là chất giọng không có gì đặc biệt.

Hai học trò còn lại của Mr. Đàm là Ngọc Trâm cũng đã không có thành công trọn vẹn khi đã 'dám' thử sức với những ca khúc vượt quá khả năng của họ.

Ngọc Trâm làm mới Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương nhưng có lẽ chỉ gây ấn tượng bằng trang phục, cách dàn dựng với dàn trống hoành tráng còn giọng hát của cô quá non nớt và hời hợt. Trong khi đó thí sinh nhỏ tuổi nhất là Thảo My cũng quá 'liều' khi chọn You make me feel (like a nature woman) của nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin và lộ rõ sự 'thiếu muối' trong biểu cảm của một ca khúc đòi hỏi sự từng trải của một người 'đàn bà'.

Hoàng Tôn xuống sức khi lần đầu hát tiếng Anh

Hoàng Tôn 'phô' khi hát bằng tiếng Anh
Hoàng Tôn 'phô' khi hát bằng tiếng Anh .

Từng gây rất nhiều thiện cảm và thể hiện phong độ tuyệt vời khi thể hiện những ca khúc 'tủ' do chính mình sáng tác, nhưng đêm qua Hoàng Tôn cho thấy anh đã chuyệch choạc thế nào khi đi vượt ra khỏi 'địa hạt' của mình, đặc biệt là với một ca khúc tiếng Anh, mà lại là của một ca sĩ nổi tiếng hát những bài 'khó' để không ai có thể cover nổi như Treasure của Bruno Mars.

Phát âm tiếng Anh thiếu chuẩn là điều đầu tiên có thể nhận thấy ở màn trình diễn của Hoàng Tôn. Sau đó là việc không cảm hết tiết tấu của bài hát khiến ca khúc trở nên rời rạc, đôi chỗ thậm chí Hoàng Tôn còn không thể lên cao hoặc bị lạc giọng. Tóm lại, anh chàng đã để lộ sự quá sức của một người có chuyên môn chính là nhạc sĩ khi tham gia một cuộc thi ca hát.

Ba học trò còn lại của Mỹ Linh là Hoàng Yến, Thái Quang và Diễm Hương cũng không thể khiến cho HLV của mình 'nở mày nở mặt'.

Hoàng Yến từng gây xúc động ở đêm liveshow đầu tiên khi tìm lại cảm xúc trong ca khúc Hurt do chính Mỹ Linh viết lời Việt thì trong đêm qua lại có một lựa chọn khá 'khó hiểu' khi thể hiện ca khúc Mẹ yêu con. Ca khúc thiên về thể hiện kỹ thuật thanh nhạc nhưng không có gì mới mẻ khi người ta vẫn thấy bóng dáng của ca sĩ đàn chị từng hát rất thành công bài này.

Thái Quang và Diễm Hương có vẻ vẫn dẫm chân tại chỗ khi không thể hiện được sự mới mẻ so với chính họ ở những vòng trước mặc dù được các HLV đánh giá là có tiến bộ.

Hà My 'cứu' đội Quốc Trung

Trong một đêm nhạc dàn trải, các học trò thiếu kinh nghiệm sân khấu của Quốc Trung cũng để lộ sự xuống sức và không thể thổi lửa cho liveshow đêm qua, trừ Hà My.

Hà My
Hà My.

Vốn là một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc Rock, cộng với một giọng hát khoẻ, nồng nàn và ngoại hình đẹp mắt, Hà My luôn giữ được phong độ ổn định trên sân khấu. Cũng là một ca sĩ trình diễn gần cuối khi đã khá muộn giống Song Tú nhưng Hà My vẫn cuốn hút khán giả vào ca khúc Tiếng đêm mà mình trình bày.

Trước đó, Hà My từng gây ấn tượng với ca khúc Give me a reason và lần này cô tiếp tục chọn một bản nhạc rock đầy da diết. Không quá màu mè trong ngoại hình hay 'làm quá' trong dàn dựng, với những ca sĩ như Hà My hay Song Tú thì chỉ cần một sân khấu với dàn âm thanh hay là đã đủ để 'bắt' khán giả cháy hết mình cùng chất liệu âm nhạc gây 'nghiện' mà những người đẹp này thể hiện.

Khánh Duy - thí sinh được coi là hotboy của cuộc thi năm nay có một lựa chọn khá 'nguy hiểm' khi mà Thu Cạn đã từng được Trúc Nhân của mùa giải đầu tiên thể hiện quá thành công. Và quả thực như vậy, cách hát của Khánh Duy khá giống Trúc Nhân nhưng người xem không cảm nhận được sự 'điên' và những nốt nhạc nhấn nhá có thể khiến người ta 'nổi da gà'.

Thái Châu tiếp tục với một ca khúc nhạc rock đúng sở trường của anh, nhưng chàng trai này có vẻ vẫn chưa tìm được một con đường đúng đắn để tiếp cận với khán giả khi mà những ca khúc anh trình bày đều khá mới lạ và có giai điệu khó 'thấm' ngay lần nghe đầu tiên.

Bảo Ngân hát Rock kiểu thính phòng

Là người mở màn liveshow 4, Âu Bảo Ngân gây thú vị 'nhẹ' cho khán giả khi làm mới bản Rock In the end của Linkin Park theo phong cách thính phòng cùng sự trợ giúp của Xuân Lân.

Bảo Ngân
Bảo Ngân.

Nói về màn biểu diễn của Bảo Ngân, Mỹ Linh cho rằng 'màn trình diễn có một số đoạn chênh phô nhưng có thể chấp nhận được'.

Đội Hồng Nhung đêm qua có lẽ là đội đồng đều nhất khi các thí sinh đều có những màn trình diễn ở mức độ vừa phải, khá 'sạch sẽ' nhưng cũng không hẳn là quá xuất sắc.

'Át chủ bài' của đội Hồng Nhung là Cát Tường quyết định thay đổi phong cách khi chọn ca khúc Bản tình ca mùa đông mà theo cô Bống chia sẻ đó là vừa hiện đại vừa mang âm hưởng dân gian. Tuy nhiên do vấn đề sức khoẻ đã khiến Cát Tường chưa thể hiện trọn vẹn được ca khúc. Với một ca khúc như thế này, cô thí sinh tóc ngắn chỉ dừng lại ở mức 'vỡ bài chứ chưa tạo được một dấu ấn cá nhân đặc biệt ở bài hát.

Hà Linh đêm qua vô cùng xinh đẹp khi diện bộ đầm trắng và trang điểm, làm tóc cầu kỳ. Hiệu ứng sân khấu cũng khá công phu để hỗ trợ cho Hà Linh và mang lại hình ảnh đẹp như một 'nữ thần Hy Lạp' mà sau đó Mr. Đàm khen tặng.

Tuy nhiên nói về màn trình diễn của Hà Linh, HLV Quốc Trung cũng 'bóng gió' rằng việc thể hiện kỹ thuật thanh nhạc không quan trọng bằng việc tới gần khán giả hơn.

Thí sinh nam duy nhất của đội Hồng Nhung là Thành Nam có phần thể hiện khá thành công với Đường về xa xôi của Thanh Bùi. Theo Quốc Trung thì vẻ chân thành, đàn ông, không màu mè của anh chàng này là 'của hiếm' của showbiz hiện nay.

Theo Viết
MỚI - NÓNG