Hoàng Yến: 'Cường Đô La không phải mẫu đàn ông của tôi'

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định mình là nạn nhân của hàng loạt scandal và cô không phải là người tạo dựng tai tiếng để nhằm pr hình ảnh cá nhân.
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định mình là nạn nhân của hàng loạt scandal và cô không phải là người tạo dựng tai tiếng để nhằm pr hình ảnh cá nhân.
Mỗi người có một quan điểm sống riêng, tôi không muốn đưa ra ý kiến về lựa chọn của người khác. Tôi đã có nhà có xe, nên không thiết tha việc tìm kiếm đại gia để chu cấp cho mình. 

- Theo chị lý do vì đâu mà trong suốt thời gian dài tên tuổi của mình lại gắn liền với hàng loạt scandal “động trời”?

- Từ năm 2012 tôi gặp rất nhiều chuyện xui xẻo từ trên trời rớt xuống, những thị phi tai tiếng khiến cuộc sống và công việc của tôi trở nên phức tạp, mệt mỏi. Tất cả đều là những chuyện mình không tự tạo dựng nên những không hiểu từ đầu xuất hiện, thêm vào đó là sự bình phẩm và phê phán quá gay gắt của dư luận, nhiều khi tôi thấy dư luận quá ác với mình, tôi đã suy sụp, đã khóc nhiều và thực sự chán nản. Nhưng chính niềm đam mê nghề mẫu đã vực tôi dậy, để đối mặt với tất cả.

Nhiều người nghĩ rằng tôi lắm chiêu trò, tạo scandal để PR hình ảnh cho bản thân, nhưng tôi không cố tình tạo tai tiếng để rồi phải đau đầu vì những lời bàn tán. Tôi luôn cố gắng để công chúng nhìn được sự nỗ lực của mình với công việc, nhưng không hiểu sao số tôi luôn gắn liền với thị phi, ngay cả chuyện hình thể béo gầy của tôi cũng trở thành đề tài làm “nóng” dư luận.

Tôi có quan niệm người mẫu và người đẹp hoàn toàn khác nhau, tôi thích phom dáng chuẩn mực của người mẫu nước ngoài, họ có thân hình mảnh dẻ, khuôn mặt góc cạnh, má hốc ấn tượng. Vì thế tôi không đi theo chuẩn “người mẫu hoa hậu” như ở Việt Nam, với tôi người mẫu gầy mới đẹp. Tôi nghĩ có thể vì mình không đi theo số đông nên chưa được chấp nhận, ngay tâm bão dư luận về chuyện “gầy và hốc hác”, đó cũng là lúc tôi yêu body của mình nhất, còn hiện tại tôi không hài lòng với hình thể có phần hơi béo.

- Hàng loạt scandal là do xui xẻo và không phải bản thân mình tạo ra, vậy những điều tiếng không tốt về nghi án tình ái của chị và Cường Đô la xuất phát từ đâu?

- Sau tai nạn xe hơi kinh hoàng, tôi khá lúng túng trong việc lo giấy tờ và thực hiện án phạt, ở thời điểm đó cô bạn thân của tôi đã chủ động nhờ Cường Đô la tư vấn và giúp đỡ. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, không có bất cứ mối tình cảm nào như lời đồn thổi. Và rút kinh nghiệm từ những lần gặp phải lời đồn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, tôi thẳng thắn đối diện với nó. Tôi đã chủ động gọi điện cho anh Cường, lấy số điện thoại và liên lạc với Hồ Ngọc Hà, khi đó tôi chưa kịp “giãi bày” gì thì chị ấy đã báo bận không thể nghe điện thoại, tôi có nhắn tin nhưng cũng không nhận được hồi đáp. Tôi không biết những tin đồn tình cảm giữa tôi và Cường Đô la từ đâu mà có, bởi anh ấy không phải là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi.

- Nói về người đàn ông lý tưởng, đại gia có nằm trong mục tiêu chị muốn tiếp cận và xây dựng tình cảm? Bởi mốt chân dài và đại gia vẫn chưa hề “nguội” trong làng giải trí Việt.

- Hiện tại tôi không yêu ai, tôi không tin vào tình yêu vì nó dễ khiến mình thất vọng. Những cuộc tình của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay và thực sự tôi chưa tìm được một nửa phù hợp với bản thân mình. Có thể họ không chiụ được tính “khùng” của tôi. Hơn nữa, tôi muốn giành thời gian và cho công sức cho công việc nhiều hơn là chuyện tìm kiếm tình yêu, bởi tôi là người đam mê công việc và công việc không bao giờ khiến tôi thất vọng.

Mỗi người có một quan điểm sống riêng, tôi không muốn đưa ra ý kiến về lựa chọn của người khác. Tôi đã có nhà có xe, nên không thiết tha việc tìm kiếm đại gia để chu cấp cho mình. Theo tôi nghĩ đại gia cũng tốt, nhưng phải là một đại gia có bản lĩnh, bởi người có bản lĩnh luôn là người thành công và là người khiến tôi nể phục. Nếu nói về người đàn ông lý tưởng, tôi thích người sẽ giúp tôi kiếm ra tiền, người hơn tôi một cái đầu để chỉ cho tôi những hướng đi đúng đắn và nhanh chóng gặt hái được những thành quả mà do chính sức lao động mình bỏ ra.

 Công ty quản lý và đào tạo người mẫu của chị hoạt động ra sao từ ngày thành lập đến nay?

- Từ ngày tôi mở công ty đào tạo và quản lý người mẫu, tôi chưa từng nghĩ đến việc kiếm lợi nhuận từ nó. Đơn giản vì đây là niềm đam mê của tôi và qua những kinh nghiệm thực tế trong suốt thời gian hoạt động nghề mẫu, tôi muốn xây dựng một đội ngũ kế cận và tiếp thêm lửa cho các bạn trẻ, để tiếp tục góp phần đẩy mạnh sự phát triển của làng người mẫu Việt Nam.

Mô hình đào tạo người mẫu của tôi cũng có nhiều điểm khác biệt, tôi không có đội ngũ người mẫu độc quyền như các công ty quản lý người mẫu trong nước mà thường xuyên thực hiện các khoá đào tạo người mẫu ngắn hạn, thực hiện việc xây dựng và đổi mới phong cách cho các người mẫu trẻ.

- Hơi thiếu thực tế khi nuôi sống công ty bằng niềm đam mê, không có được lợi nhuận. Vậy đâu là nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động đào tạo người mẫu trẻ?

- Tôi có những kế hoạch kinh doanh làm đẹp để xây dựng nguồn chi phí trang trải cho các hoạt động của công ty. Rất tiếc tại thời điểm này thôi chưa thể tiết lộ cụ thể về công việc kiếm ra lợi nhuận của mình, nhưng tôi hy vọng mọi kế hoạch sẽ suôn sẻ.

Đó là về công việc chung, còn về bản thân, tôi vẫn kiếm được tiền từ tên tuổi của mình. Võ Hoàng Yến vẫn là gương mặt xuất hiện đều đặn trong các chương trình thời trang uy tín và được nhiều thương hiệu thời trang trong nước ưu ái dành những vị trí đẹp trong các show diễn của họ, tôi vẫn sống ổn với nghề nhờ thu nhập của một người mẫu.

Hoàng Yến: 'Cường Đô La không phải mẫu đàn ông của tôi' ảnh 1

Siêu mẫu thừa nhận, mình luôn có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên thân cô lại không thiết tha với chuyện yêu đương và tìm kiếm đại gia.

- Điểm lại các sự kiện văn hóa giải trí nổi bật trong năm qua, hình ảnh của Võ Hoàng Yến không còn tạo được sức hút như trước đây, theo chị lý do là gì?

- Những năm trước đây tôi là gương mặt mới, tôi tham gia nhiều cuộc thi người mẫu và thi nhan sắc mang tầm vóc thế giới. Vì lý do đó mà tôi luôn giành được sự quan tâm cũng như theo dõi của đông đảo độc giả. Sau đó, tôi lại là nhân vật nằm trong những scandal “hoành tráng” nên lại càng được quan tâm nhiều hơn. Nhưng một năm trở lại đây, tôi hướng việc xây dựng hình ảnh của mình theo phong cách của một người quản lý và đào tạo người mẫu, tôi muốn công chúng thấy được thực lực của mình và không đi đánh bóng bề nổi. Tôi biết rõ, khi đi bằng thực lực sẽ khó gây sức hút bằng những người thích tạo scandal và chiêu trò, nhưng tôi muốn thay đổi và khẳng định bản thân ở vai trò và vị trí mới.

- Nhiều ý kiến cho rằng “Hoàng Yến đã hết thời”, cảm nhận của chị khi nghe được những nhận xét đó như thế nào?

- Trong nghề này, ai cũng có lúc hết thời, tôi biết thời của tôi đã qua, nhưng tôi vẫn yêu sàn diễn và công việc của một người mẫu chuyên nghiệp đã cho tôi nhiều thứ. Khi cảm nhận được mình bắt đầu đã “có tuổi”, đã đủ độ chín tôi dành tâm huyết nhiều hơn cho công việc đào tạo thế hệ người mẫu trẻ. Đó là cách tôi truyền bầu nhiệt huyết, máu lửa với nghề cho lớp học trò và cũng là cách thể hiện việc sống có ích. Năm 2015 tôi sẽ thực hiện một số dự án về thời trang, người mẫu, tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của công chúng và may mắn sẽ đến với mình để mọi việc đều có kết quả tốt đẹp.

Theo Duy Khánh

Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.