Họa không điểm yếu!

Họa không điểm yếu!
TP - Achilles là con trai của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần Thetis được số phận đã định sẽ trở thành tráng sĩ dũng mãnh trên toàn cõi Hy Lạp sau thời Hecquyn. Nhưng số phận cũng định, Achilles sẽ chết dưới chân thành Troy.

> Bóng đá không có tội!

Các cầu thủ Tây Ban Nha đang có phong độ ổn định tại Euro 2012
Các cầu thủ Tây Ban Nha đang có phong độ ổn định tại Euro 2012.
 

Thetis biết điều đó và đã tìm cách mang Achilles xuống âm phủ, nhúng vào dòng Styx để da thịt Achilles trở thành bất khả thương vong. Nhưng cuối cùng Achilles vẫn không thể chống lại được định mệnh.

Gót chân năm xưa mẹ Thetis nắm giữ khi nhúng Achilles vào dòng Styx chính là điểm yếu giết chết chàng.

Kể chuyện cũ ai cũng biết để nói một điều rất nhiều người biết (những vẫn muốn nhắc), rằng, dù con trời, con thần, con thánh, và ngay cả trời, cả thần, cả thánh có thể biết trước mọi thứ cũng không chống lại được quy luật của tạo hóa, tự nhiên – quy luật không có gì hoàn hảo!

Tây Ban Nha đến Euro 2012 với một áp lực cực lớn khi đang là đương kim vô địch thế giới lẫn Euro.

Tây Ban Nha lâm trận gần như mặc định phải chơi bài tấn công vì ba nhẽ. Một, lối chơi không có chỗ cho phòng ngự. Hai, Vua phải đẹp, phải oai hùng. Ba, CĐV Tây Ban Nha không muốn Vua văng khỏi ngai vàng.

Nhưng khổ thay, Tây Ban Nha giờ như đoàn quân giữ thành họ phải gồng mình chiến đấu cho dù sức lực, khát vọng có thể đã cạn theo quy luật thời gian. Còn Del Bosque có lúc phải mệt mỏi thốt lên: “Hãy lo hiệu quả đã, rồi mới tính đến cái đẹp”.

Tây Ban Nha tạm lắng, thì Đức nổi lên cuồn cuộn. Lại là HLV Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque nói: Xem Đức thi đấu tới thời điểm này dường như không nhận ra một điểm yếu nào.

Nhận xét của ông thầy râu kẽm có thể là đúng một phần từ trực quan hào nhoáng Mannschaft đã thể hiện suốt vòng bảng đến vòng tứ kết này.

Nhưng những ai nhạy cảm hơn sẽ không khó nhận ra lời tán tụng của Del Bosque chỉ là một đòn tâm lý không hơn không kém.

Đức sau 4 trận toàn thắng đáng được hưởng những lời tán tụng. Đức đang ở trên mây, đang đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Song nên nhớ, bóng đá cũng là cuộc đời.

Cuộc đời không có những người trưởng thành chỉ đi trên một con đường thẳng trải dưới chân toàn hoa là hoa.

Người ta bắt đầu đặt nhiều hơn sự kỳ vọng vào Đức nhưng cũng lo nhiều hơn khi Đức ở Euro này chưa thực sự được rèn rũa qua những trận cầu khắc nghiệt.

Bởi vậy, cái bản lĩnh can trường tưởng như cố hữu của người Đức giờ lại bỗng sợ bị lung lay khi nó rơi vào lửa.

Những gì mà Đức đang có không chừng sẽ là họa, cái họa giống như Nga trước Hy Lạp, cái họa giống như Achilles.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.