HLV U19 Hàn Quốc: ‘HAGL không chỉ có mỗi Công Phượng’

 HLV An Ik Soo đánh giá cao đối thủ U21 HAGL trong trận chung kết tối nay. Ảnh: Đức Đồng.
HLV An Ik Soo đánh giá cao đối thủ U21 HAGL trong trận chung kết tối nay. Ảnh: Đức Đồng.
Ông An Ik Soo của U19 Hàn Quốc đánh giá cao đội đương kim vô địch trước trận chung kết lúc 18h hôm nay 29/11. Trong khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL tự tin cho rằng các học trò của ông sẽ có cách xuyên thủng hàng thủ đối thủ đến từ xứ kim chi.

“Chiến thắng trước U21 HAGL ở vòng bảng không còn ý nghĩa đối với chúng tôi lúc này. U21 HAGL đã mạnh lên qua từng trận đấu và chúng tôi phải nghiên cứu lại các trận đấu vừa qua của họ để có đối sách hợp lý”, ông An Ik Soo nói. “U21 HAGL có một tập thể đồng đều, không chỉ Công Phượng nguy hiểm mà tất cả các cầu thủ đều rất tốt. Chúng tôi phải hết sức thận trọng”.

Ở vòng bảng, dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương U21 HAGL vẫn chịu thất bại 0-1. Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Tùng… tỏ ra kém duyên trước khung thành đội bóng xứ Kim Chi. Tuy nhiên, các chân sút phố núi đã nhanh chóng lấy lại phong độ, toả sáng và giành chiến thắng liên tiếp trước U21 Myanmar và U21 Việt Nam để góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

U19 Hàn Quốc, ngoài thể hình và thể lực tốt, còn cho thấy nhãn quan chiến thuật và cách tổ chức trận đấu bài bản. Chỉ mới 17 hoặc 18 tuổi nhưng lứa cầu thủ này chơi bóng rất chững chạc. Họ được xem là nòng cốt của U20 Hàn Quốc dự giải trẻ thế giới năm sau. Đây là đội duy nhất ở giải lần này chưa thủng lưới bàn nào.

Dẫu vậy, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tự tin cho rằng các học trò của ông sẽ có cách xuyên thủng hàng thủ đối thủ. “U19 Hàn Quốc dù có thể hình vượt trội và chơi chặt chẽ. Song hàng thủ của họ thường để lộ các khoảng trống sau lưng hậu vệ. Đó là điểm để chúng tôi tập trung khai thác bằng các pha bóng ban bật nhanh”, Ông Tuấn chia sẻ.

Về tình hình nhân sự, U21 HAGL chịu thiệt thòi khi tiền vệ Hồng Duy bị chấn thương. Người sẽ trám chỗ là Minh Vương. Các cầu thủ khác đều đang trong tình trạng sung sức cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vương lần này. Còn U19 Hàn Quốc, có ít hơn đối phương một ngày nghỉ nhưng theo HLV An, đó không thành vấn đề vì họ đã thích nghi với thời tiết và điều kiện ăn ở tại Việt Nam.

Tại vòng bảng, Công Phượng nhiều lần vượt qua hàng thủ cao to của U19 Hàn Quốc nhưng đều kết thúc không thành bàn. Ảnh: Đức Đồng.

Cũng hôm nay, lúc 15h30, đội U21 Việt Nam sẽ có trận tranh hạng ba với U21 Singapore. Ở vòng bảng đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ đến từ quốc đảo sư tử.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG