HLV Tottenham đau đớn vì thua trận chung kết Champions League

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham.
HLV Mauricio Pochettino của Tottenham.
TPO - Đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chung kết Champions League mùa giải 2018/2019, thế nhưng rồi Tottenham của HLV Mauricio Pochettino vẫn gục ngã cay đắng trước Liverpool. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Argentina đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn.

Tottenham đầy quyết tâm bước vào trận chung kết C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, thế nhưng chỉ đúng 2 phút sau khi bóng lăn, họ bị thủng lưới sau cú đá phạt đền lạnh lùng của Mohamed Salah.

Những phút sau đó, Tottenham dồn lên mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng trong một ngày mà hàng thủ Liverpool chơi rất tập trung, trong khi thủ thành Alisson Becker cũng tỏ ra đặc biệt xuất sắc, các chân sút áo trắng đã không một lần được ăn mừng bàn thắng. Thậm chí tới phút 87, họ còn chịu bàn thua thứ 2 sau pha dứt điểm hiểm học của Divock Origi.

Thua chung cuộc 0-2, Tottenham đành ngậm ngùi nhìn Liverpool bước lên ngôi vô địch Champions League mùa này. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Liverpool.

"Thật khó để nói chuyện vào lúc này. Chúng tôi đang rất thất vọng nhưng tôi cảm thấy tự hào về các học trò của mình. Trận chung kết là nói về kẻ chiến thắng, không phải là những người chơi tốt, đó cũng không phải là chiến thuật. Để thủng lưới sớm đã khiến chúng tôi gặp vô vàn bất lợi.

Tôi muốn chúc mừng Liverpool, Klopp, các cầu thủ và người hâm mộ của họ bởi vì họ đã có một mùa giải tuyệt vời. Đây là nỗi đau với chúng tôi nhưng sau vài giờ chúng tôi cần phải thay đổi suy nghĩa theo hướng tích cực. Công việc của chúng tôi lúc này là bình tĩnh và thay đổi tâm trạng. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả mọi thứ", HLV Pochettino cho hay.

MỚI - NÓNG