HLV Arsenal trách các học trò 'không cầm nổi bóng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Arsenal đã bị Sporting Lisbon ngược dòng đánh bại ngay tại sân nhà, khiến họ rớt đài từ vòng 1/8 Europa League. Thất bại đau đớn này dĩ nhiên mang đến sự muộn phiền cho Mikel Arteta, khiến ông quay sang chỉ trích các cầu thủ.
HLV Arsenal trách các học trò 'không cầm nổi bóng' ảnh 1

Sau trận, nhà cầm quân của Arsenal tỏ ra khá nặng lời với học trò: “Có những thời điểm, đặc biệt là trong 75 phút đầu, chúng tôi đã không đạt đến trình độ vốn có. Chúng tôi đã để mất mọi đường bóng và chúng tôi không có khả năng kiểm soát trận đấu, đưa trận đấu đến kịch bản mong muốn.

Sau đó, trong 15 phút cuối cùng, chúng tôi đã có cơ hội, và trong thời gian hiệp phụ là cơ hội nữa để giành chiến thắng. Khi trận đấu chuyển sang loạt luân lưu thì có rất nhiều điều không may, và chúng tôi đã đánh mất nó”.

Khi được hỏi về việc Sporting Lisbon đã gây khó khăn cho đội bóng của mình như thế nào, Arteta ban đầu tỏ ra hơi cáu kỉnh. Ông nói: “Chúng tôi đã không đủ sức mạnh để thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Arsenal đã để họ thoải mái ở một số khoảng không gian nhất định.

HLV Arsenal trách các học trò 'không cầm nổi bóng' ảnh 2

Theo Arteta, Arsenal đã cho đối thủ nhiều khoảng trống

Họ thực sự giỏi trong việc tấn công vào những vùng cấm đó, trong khi những pha chạy chỗ ở tuyến hai của chúng tôi đã không gây áp lực đủ tốt để ngăn chặn. Và sau đó, mỗi khi có bóng ở khu vực nguy hiểm, chúng tôi lại để mất. Chúng tôi để mất bóng liên tục. Nó giúp tạo ra một thế trận cởi mở, trong khi chúng tôi không muốn như vậy”.

Arteta cũng hy vọng Arsenal sớm quên đi thất bại để tập trung cho mặt trận Ngoại hạng Anh: "Hãy nhìn lại chính mình, chúng tôi đã làm được những gì và tại sao chúng tôi không đủ giỏi để đi tiếp tại Europa League. Xin chúc mừng Sporting, còn chúng tôi sẽ có 11 trận đấu.

Đầu tiên là Palace, đó là một trận chung kết. Và mọi lời nói mà chúng tôi giải thích ngay bây giờ, nó phải hướng tới trận gặp Palace. Hãy thi đấu tốt hơn hôm nay để giành chiến thắng”.

MỚI - NÓNG