HLV Arsenal chỉ trích trọng tài, gọi bàn thắng của Newcastle là ‘nỗi ô nhục’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mikel Arteta bộc lộ sự tức giận hiếm thấy sau khi Arsenal thua Newcastle 0-1 vì bàn thắng tranh cãi của Anthony Gordon. Theo ông, quyết định của các trọng tài và tổ VAR là “nỗi ô nhục” của Ngoại hạng Anh.
HLV Arsenal chỉ trích trọng tài, gọi bàn thắng của Newcastle là ‘nỗi ô nhục’ ảnh 1

Các tình huống tranh cãi trong bàn thắng của Newcastle

Rạng sáng nay, Arsenal đã thua Newcastle 0-1 trên sân khách. Trong thế trận căng thẳng, Arsenal để thủng lưới ở phút 63. Trong tình huống tấn công của đội chủ nhà, các cầu thủ Arsenal cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang và chững lại, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn. Sau đó, Willock tạt bóng vào trong tạo điều kiện cho Gordon ghi bàn cận thành.

VAR vào cuộc để xác định bóng đã đi ra ngoài sân hay chưa. Đáng chú ý, trọng tài Stuart Attwell không ra xem lại video mà để mặc cho tổ VAR kiểm tra. Sau gần 4 phút chờ đợi, tổ VAR quyết định bóng vẫn ở trong sân và công nhận bàn thắng cho Newcastle. Ngoài ra, Joelinton cũng có hành động đẩy hậu vệ Arsenal nhưng không bị bắt lỗi, và Gordon cũng được VAR xác định không việt vị ở vị trí rất nhạy cảm”.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta nổi giận lôi đình. Ông không ngần ngại sử dụng những từ ngữ khó nghe để chỉ trích trọng tài và mô tả bàn thắng của Newcastle là “nỗi ô nhục” của Ngoại hạng Anh.

HLV người Tây Ban Nha nói: “Làm thế nào mà họ có thể công nhận bàn thắng đó? Không thể tin được. Tôi cảm thấy xấu hổ. Thật ô nhục khi bàn thắng đó được công nhận. Có rất nhiều lý do để khẳng định đó không phải bàn thắng hợp lệ”.

HLV Arsenal chỉ trích trọng tài, gọi bàn thắng của Newcastle là ‘nỗi ô nhục’ ảnh 2

Trọng tài Stuart Attwell nhận vô số chỉ trích sau trận Newcastle vs Arsenal

Bên cạnh đó, trọng tài Stuart Attwell còn gây tranh cãi khi không rút thẻ đỏ với Kai Havertz và Bruno Guimaraes trong hiệp 1. Havertz có pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Newcastle, trong khi Bruno thúc cùi chỏ vào mặt Jorginho.

HLV Mikel Arteta nói thêm: “Thật khó để cạnh tranh ở cấp độ này với các trọng tài như vậy. Đây không là cấp độ để mô tả giải đấu hay nhất thế giới. Tôi cảm thấy phát ốm khi cứ phải nói về trọng tài”.

MỚI - NÓNG