Hé lộ mới của Siêu điệp viên 90-60-90 Anna Chapman

Cô gái mà Mỹ kết tội gián điệp giờ có cuộc sống của ngôi sao
Cô gái mà Mỹ kết tội gián điệp giờ có cuộc sống của ngôi sao
TP - Chồng tôi không phải là cái vỏ bọc để tôi hoạt động gián điệp... Tim tôi thắt lại từ cái nhìn đầu tiên vì anh ấy giống ca sĩ Liam Gallagher của ban nhạc Oasis.

> Nữ điệp viên Nga sẽ tiết lộ mọi bí mật
> Cựu điệp viên sexy vào ban lãnh đạo Liên đoàn Tuổi trẻ
> Điệp viên nóng bỏng Chapman được thăng chức
> Nữ điệp viên Nga 'nóng bỏng' khoe thân

Anna và Alex Chapman trong ngày cưới
Anna và Alex Chapman trong ngày cưới.

Những cuộc hẹn gặp theo kiểu 007 của Điệp viên 90-60-90

Anna Chapman - nữ điệp viên và quả bom sex 29 tuổi, người mà các chỉ số hình thể khiến ở nước Nga người ta gọi cô là “Điệp viên 90-60-90” đã trả lời phỏng vấn báo Sun (Anh) ngày 15-4-2011, phá vỡ sự im lặng về cuộc đời mình liên quan đến hoạt động tình báo.

Hai nhà báo Tom Wells và Will Steward đã phỏng vấn được Anna Chapman sau vài tuần với một loạt cuộc hẹn gặp theo đúng tinh thần của các cảnh từ phim Điệp viên 007.

Mỗi lần như thế phóng viên nhận được thông tin về địa điểm gặp chỉ vài phút trước khi bắt đầu, mà thông tin cũng được gửi bằng một hộp thư điện tử nặc danh. Anna và các phóng viên đã gặp nhau ở câu lạc bộ Yoga, trong quán bar, trong khách sạn, phòng chụp ảnh và tiệm giải khát trong rạp chiếu phim trước khi cô đồng ý kể lại câu chuyện cuộc sống ở phương Tây của mình. Anna luôn đến điểm hẹn một mình mặc dù bám theo cô thường có cả một đám vệ sĩ dữ dằn.

Người đẹp Nga trở thành công dân Anh Quốc vào năm 2001 sau khi lấy chàng trai người Anh tên là Alex Chapman. Tuy nhiên năm ngoái, sau xì-căng-đan gián điệp ở Mỹ, các quan chức Anh hoảng hồn đã tước bỏ quốc tịch Anh của Anna.

Cô gái mà Mỹ kết tội gián điệp giờ có cuộc sống của ngôi sao
Cô gái mà Mỹ kết tội gián điệp giờ có cuộc sống của ngôi sao.

Anh ấy làm tim tôi thắt lại

Anna bị coi là nằm trong một mạng lưới điệp viên của Nga gồm 10 người bị FBI Mỹ phát hiện năm ngoái. Nga đã phải đổi 4 điệp viên phương Tây bị cầm tù để lấy 10 người này về. Cuộc trao đổi giật gân diễn ra năm ngoái trên một sân bay của Áo, Anna cùng các đồng sự của mình đã an toàn trở về Tổ quốc.

Và người chồng cũ 31 tuổi Alex của cô chỉ còn cách đoán già đoán non liệu cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với cô có phải chỉ là một cái vỏ bọc mà cô lợi dụng để hoạt động tình báo hay không.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn tối ngày 15-4 ấy, Anna Chapman tuyên bố rằng cô không hề quyến rũ Alex để có được cái vỏ bọc lý tưởng cho hoạt động ngầm của mình. Cô nói: “Cuộc hôn nhân của tôi với Alex dựa hoàn toàn trên tình yêu hai phía.

Cho đến bay giờ tôi vẫn nhớ về những ngày chúng tôi bên nhau với những tình cảm trìu mến và cả nỗi buồn” và “Tôi đề nghị các anh đừng có tìm “động cơ bí mật” ở nơi mà nó không có. Đó là một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và ngày càng bền chặt”.

"Sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong mấy tháng ấy thì những bức ảnh trên Playboy là đòn đánh cuối cùng. Nó làm tôi quỵ ngã." - Anna Chapman.

 

Anna là con gái nhà ngoại giao Nga Kuschenko, bắt đầu hẹn hò với Alex, người vừa tốt nghiệp một trường tư ở Anh sau khi họ làm quen với nhau tại một bữa tiệc ở Luân Đôn năm 2001. Anna kể lại rằng từ đầu bạn bè đã nghi ngờ mối quan hệ của họ nhưng Alex ngay lập tức làm cho tim cô thắt lại vì anh trông rất giống Liam Gallagher - giọng solo của ban nhạc nổi tiếng Oasis.

Anna trải lòng mình: “Tất cả những gì liên quan đến Alex đều thấm đẫm tinh thần văn hoá Anh đích thực. Thật khó tin vào điều đó. Thật tự nhiên và tuyệt vời là yêu một người có trong mình tất cả những gì làm tôi quan tâm”.

"Chỉ sau một phút là tôi đã yêu mê mệt anh ấy. Mỗi lần anh ấy mở miệng là tôi lại tận hưởng cái cách tuyệt vời mà anh ấy nói. Phát âm của anh đã chinh phục tôi. Khi anh ấy vê vê điếu xì gà, khi tôi thấy anh mặc quần bò thoải mái, đi giày hiệu Clarks và để tóc kiều của Liam Gallagher, lòng tôi thắt lại”. “Tôi cảm thấy vẻ đẹp dũng mãnh, có thể nói là quý tộc của anh ấy đúng là lý tưởng. Tôi không có hơi sức và không hề có ý muốn cưỡng lại tình cảm tuyệt vời mở ra cho tôi cả nột thế giới cổ tích”.

Sau 5 tháng tình yêu đất trời nghiêng ngả, họ đã kết hôn ở nước Nga, mặc dù Anna mới 19 tuổi và Alex cũng chỉ 21. Hôn lễ diễn ra tại một trong các phòng đăng ký ở Matxcơva. Không ai trong gia đình Anna có mặt, chỉ có một người làm chứng duy nhất. Alex mặc một chiếc áo đuôi tôm không vừa người thuê của cửa hàng trang phục nam bên cạnh, còn Anna mặc một bộ váy áo đơn giản. Họ không có nhẫn cưới vì cả anh cả ả không thể mua nổi.

Cuộc hôn nhân đã mang lại cho Anna hộ chiếu Anh - một vỏ bọc lý tưởng đối với một điệp viên ở Luân Đôn. Đôi vợ chồng trẻ sống ở Luân Đôn. Đầu tiên, Anna đi làm cho ngân hàng Barclays, sau đó cho một hãng hàng không tư nhân. Khi Anna bắt đầu giao tiếp nhiều với những người Nga giàu có và hùng mạnh sống ở thủ đô nước Anh thì bạn bè Alex lại dấy lên nỗi nghi ngờ. Năm 2006, hai người li dị. Tháng 2 -2010, Anna theo chỉ đạo của cấp trên chuyển sang Mỹ, đến New York.

Hồi tháng 6 năm ngoái, khi Anna bị các nhân viên công lực Mỹ bắt giam với cáo buộc gián điệp, anh chồng cũ Alex nói với trái tim tan nát: “Thật lạ lùng khi nghĩ rằng vợ cũ của tôi liên quan đến cái gì đó kiểu như vậy”.

Những bức ảnh trên Playboy làm tôi quỵ ngã

Sau khi trở về từ Mỹ, Anna trở thành một trong các sao của Nga. Tháng 11 tới đây, cô có thể trở thành đại biểu nghị viện Nga. Cô có chương trình riêng trên một đài truyền hình, loạt ảnh gợi cảm của cô xuất hiện trên tạp chí Maxim dành cho đàn ông.

Nhưng cho đến bây giờ cô còn thù oán Alex và một bạn trai cũ người Anh khác của cô là Marcus Read bởi họ đã công bố những bức ảnh cũ của cô. Những bức ảnh hở hang khêu gợi mà Marcus Read chụp đã bị đưa in trên tạp chí khiêu dâm Playboy.

“Tôi không hiểu người ta buộc anh ta phải làm điều đó hay chỉ đơn giản là mua anh ta bằng tiền” - Anna nói. - "Tôi không muốn kết tội ai khi chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nói thật là nói chúng tôi không nghĩ là mình muốn đi sâu vào chuyện đó. Nhưng cho dù ai là người tổ chức, thì rõ ràng là y cũng đã đạt được mục đích.

Tôi cảm thấy vô cùng bất hạnh. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi bật khóc. Bởi vậy mà xin chúc mừng là các vị đã đạt được điều mình muốn. Sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong mấy tháng ấy thì những bức ảnh trên Playboy là đòn đánh cuối cùng. Nó làm tôi quỵ ngã”.

Alex từ chối bình luận về những lời Anna nói rằng bài trả lời phỏng vấn của anh sau khi cô bị bắt “làm cô sốc và thấy ghê sợ”. Trong suốt cuộc trả lời phỏng vấn, Anna không hề tỏ thái độ ân hận gì về hoạt động gián điệp. Thay vào đó, cô nói: “Tôi có phải là người yêu nước không ấy ư? Tất nhiên là có”.

Không phủ nhận cũng không khẳng định

Anna Chapman giờ là người dẫn chương trình truyền hình có cái tên hấp dẫn “Những bí mật của thế giới với Anna Chapman” trên đài truyền hình Nga PeHTB. Phóng viên BBC Rosenberg phỏng vấn cô ngày 28-3-2011, ngay trong trường quay của PeHTB.

BBC: Với việc chương trình của cô có tên “Những bí mật của thế giới...”, vậy cô có dành một số của chương trình để nói về những bí mật của cuộc sống điệp viên của cô không?

Anna Chapman: Không bao giờ.

- Nhưng bạn xem truyền hình rất quan tâm đến điều đó.

- Miễn bình luận.

- Không bình thường lắm khi một đặc vụ trở thành một ngôi sao truyền hình nhỉ?

- Thế ai nói với anh rằng tôi là một đặc vụ?

- Cô phủ nhận ư?

- Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi sẽ không phủ nhận cũng như không khẳng định điều đó.

Anna cũng nói rằng cô đang tập trung vào sản xuất các chương trình TV 3D. Cô lảng tránh câu hỏi về việc có ra ứng cử vào Duma quốc gia không.

 

Lê Việt
(Dịch từ bản đăng trên inosmi.ru)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG