Hãy sống như ngày mai sẽ chết

Hãy sống như ngày mai sẽ chết
TP - Người trẻ đang lập nhiều hội, nhóm thảo luận ngày tận thế trên thế giới ảo. Bên cạnh tâm trạng lo lắng, đa số cho rằng, sự kiện này là dịp nhìn nhận về giá trị cuộc sống. “Hãy sống như ngày mai phải chết để chúng ta tử tế và trân quý nhau…”- một bạn viết trên Facebook.

> 'Toán khuyết tật' đam mê thiện nguyện
> Sống thế nào nếu có ngày 'ngày tận thế'?

Hội Đếm lùi đến "ngày tận thế", với gần 400 lượt like mở đầu với đoạn: “Ngày 21 - 12 - 2012 là ngày tận thế theo lịch của người Maya. Hãy can đảm chờ đợi...”.

Nhiều người ghi nhật ký, tạo forum trên các diễn đàn để chia sẻ những điều cần làm và nên làm trước ngày 21-12... Trong các diễn đàn, hầu hết bạn trẻ không tin ngày tận thế.

Tuấn Anh, học viên hệ thống đào tạo CNTT quốc tế Bách khoa- Aptech chia sẻ rằng không tin "ngày tận thế" nhưng gần đây có khá nhiều người thường nhắc đến ngày này khiến anh cảm thấy lo lắng.

“Khi tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi thấy nhiều dẫn chứng khác nhau nhưng chủ yếu dự đoán, nhất là gần đây rộ lên mối liên hệ giữa "ngày tận thế" và điệu nhảy ngựa Gangnam Style. Xung quanh tôi có nhiều người tin và thuyết phục người khác tin theo, tôi không đồng ý với họ”, Tuấn Anh nói.

Thay vì lo sợ, Tuấn Anh và bạn bè ở Bachkhoa-Aptech tổ chức đón ngày tận thế bằng lễ chào mừng Noel đúng ngày 21-12 với chủ đề "Ngày tận thế" - Làm gì để không phải nuối tiếc.

Theo Tuấn Anh, lễ chào đón Noel sẽ có thần chết (đại diện cho tận thế) và ông già Noel (đại diện cho thần hộ mệnh Trái đất). Ông già Noel xuất hiện với tình yêu thương, sự ấm áp, đẩy lùi thần chết và đem lại Giáng sinh vui vẻ cho mọi người.

Ngoài ra nhóm bạn trẻ còn tổ chức một số hoạt động khác như cuộc thi Việc muốn làm trước "ngày tận thế".

Lúc đầu không tin nhưng càng đến gần ngày 21-12 Nguyễn Văn Dũng (Sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội) càng lo lắng và “tin đến 60%”. “Mấy ngày nay, mình thường nghĩ ngợi, lo lắng, lên mạng tìm hiểu thông tin càng hoan mang. Mình thấy trên thế giới, người dân chuẩn bị hầm trú ẩn, quả cầu di động”, Dũng nói.

“Nghe thông tin dự đoán ngày tận thế sẽ là trận đại hồng hủy, tôi và người yêu bàn với nhau mua 2 cái áo phao, tránh bị chết đuối. Mấy ngày nay, chúng tôi cũng đi chơi, xem phim…nhiều hơn để nếu tận thế xảy ra chẳng còn gì phải tiếc nuối” - chàng sinh viên cho biết.

Ở góc nhìn khác, nhiều chủ đề bàn về những phản ứng tiêu cực của người trẻ trước ngày tận thế trên các diễn đàn cũng khá xôn xao.

Các bạn trẻ lo sẽ có một bộ phận a dua, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và thiếu bản lĩnh sẽ nhân dịp này để trác táng, hưởng thụ, sống gấp… có thể để lại hậu quả khó lường cho bản thân, gia đình, xã hội.

“Hãy cẩn thận với lời nói, hành động, đừng để hôm sau mở mắt ra bầu trời bình yên, phố xá xôn xao, cuộc sống vẫn như mọi ngày mà lòng mình, cuộc đời mình đã như ngày tận thế”- một bạn trẻ cảnh báo trên diễn đàn.

Hôm nay, hãy uống cà phê và ngắm cuộc sống

Khi bạn đang đọc những dòng này thì có nghĩa là thế giới chúng ta đang bình an, chẳng có gì ảnh hưởng cuộc sống bạn, như bạn lo âu. Hãy uống cà phê và ngắm cuộc sống quanh ta. Hãy lắng sâu và nghĩ về những gì diễn ra hôm qua: lo lắng, sợ hãi, bất an, chạy trốn, ân hận, hối tiếc… khi bạn nghĩ hôm nay là tận thế. Hãy soát lại lòng mình xem hôm qua có điều gì vui vẻ, hạnh phúc… nếu hôm nay phải biến mất khỏi cuộc sống. Nếu chỉ là ân hận, lo lắng…, không có hạnh phúc khi nghĩ đến ngày tận thế thì còn quá nhiều việc bạn phải làm cho gia đình, bạn bè, cho xã hội. Ngày 21-12 không phải thời khắc cuối cùng của sự sống trên Trái đất, nhưng hãy xem đó như cột mốc để chúng ta dừng lại suy ngẫm về sự mất còn, về những giá trị. Nên coi đó là ngày có ích.

Hoàng Anh
hoanganhmk2002gmail.com

Sống tốt, sống khác

“Nếu có ngày tận thế, tất cả chúng ta đều biến mất, nhưng có lẽ sẽ có một thế giới mới hồi sinh. Không cần phải hoang mang nếu điều đó đến như quy luật, tôi chỉ quan tâm là sống tốt ở hiện tại bằng cách quan tâm người thân, từng bước thực hiện những ước mơ. Hãy sống tốt, có ích mỗi ngày thì sẽ không phải hối tiếc hay gấp gáp điều gì nếu ngày tận thế đến”, Minh Phương 22 tuổi, nhân viên PR Cty VCCorp, nói.

Mạng lưới Thế hệ xanh, truyền đi thông điệp: Bạn có tin 21-12 là tận thế? Nếu có hãy đếm ngược. Nếu qua ngày 21-12 bạn vẫn tồn tại, hãy sống tiếp và sống khác đi, hãy làm nhiều việc có ích. Thế hệ xanh kêu gọi bạn cùng tham gia chương trình Tôi ghét nylon. Tại chương trình này, các bạn trẻ cùng nhau dán bức tranh bằng nylon tái chế lớn nhất Việt Nam và cùng lan tỏa thông điệp hãy sống tiếp: Sống khác đi, ý nghĩa hơn vì một thế giới xanh- sạch và vì một Trái đất của chính mình!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.