Hậu trường cứu trợ cùng hoa hậu và á hậu

TP - Đợt cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 vừa qua của báo Tiền Phong có sự hưởng ứng nhiệt thành của các hoa hậu, á hậu. Chuyện dọc đường, hậu trường cứu trợ dù có bộn bề, vất vả nhưng càng làm đẹp hơn hình ảnh của những người đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam…

Đưa hoa hậu vào làng Nủ

Sáng 11/9/2024, hội trường tầng 9 báo Tiền Phong kín chỗ với sự có mặt của hầu hết cán bộ công nhân viên của báo và các nhà hảo tâm. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và á hậu Đào Hiền cũng có mặt. Các người đẹp ăn vận giản dị hơn mọi lần đến thăm báo.

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để bước vào lễ phát động chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi”. Hội trường đông nhưng yên lặng. Âm thanh chủ yếu là tiếng phát ra từ video về hậu quả của bão số 3, tiếng phóng viên của báo đang ở hiện trường kết nối về, tiếng MC và các bài phát biểu ngắn.

Sau đó, các hoa hậu, á hậu hòa vào dòng người hảo tâm, góp tiền gửi đến đồng bào. Ngoài 3 người đẹp có mặt trực tiếp, ban tổ chức cũng nhận được đóng góp đáng kể qua tài khoản của hoa hậu Đặng Thu Thảo, hoa hậu Đỗ Thị Hà, á hậu Huyền My, á hậu Tú Anh, người đẹp Phùng Bảo Ngọc Vân và á hậu Thái Như Ngọc.

Hậu trường cứu trợ cùng hoa hậu và á hậu  ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh thắp hương cho hai vợ chồng mất trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ Ảnh: Nguyễn Hải

Lễ phát động kết thúc, nhóm chúng tôi lập tức lên đường. Tỉnh nào đang ngập lụt, chia cắt đi trước, tỉnh nào đỡ hơn đi sau. Sau chuyến đi Thái Nguyên, Yên Bái, chúng tôi về Hà Nội lấy hàng để đi vào sáng hôm sau. Tối hôm đó, chúng tôi nhận tin, hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ đi cùng. Tờ mờ sáng, hoa hậu cùng trợ lý có mặt ở tòa soạn.

Hoa hậu mặc quần Jean vào áo phông màu đen, nhanh nhẹn lên xe xuất phát đi huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Gần đến nơi, nước vẫn ngập, nhiều chỗ sạt chưa được dọn nên xe lòng vòng một lúc mới đến được xã Chi Thiết- nơi có Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt đợi sẵn.

Hậu trường cứu trợ cùng hoa hậu và á hậu  ảnh 2

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tặng quà cho các hộ dân khó khăn ở vùng lũ Sơn Dương, Tuyên Quang Ảnh: Nguyễn Hải

Quanh xã vẫn nồng nặc mùi ẩm mốc vì ngâm nước nhiều ngày, một số hộ vẫn cô lập. Hoa hậu cùng chúng tôi đến tặng nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trong xã rồi đến viếng một cụ ông mất vì bị lật thuyền. Xong việc đã quá trưa, hoa hậu cùng chúng tôi ăn cơm hộp do nhà chùa nấu ngay tại sân sau của UBND xã rồi nhanh chóng đi Lào Cai.

Chặng đường xa, ai cũng thấm mệt nên ngủ li bì. Lên tới TP Lào Cai, Cán bộ Tỉnh Đoàn dẫn chúng tôi sang khách sạn Đức Huy. Hàng dãy dài xe cứu trợ từ các tỉnh thành đỗ ở bãi xe. Tất cả khách đi cứu trợ đều được miễn phí, kể cả chúng tôi.

Thấy hoa hậu đến, quản lý và nhân viên khách sạn ra đón tiếp nhiệt tình. Hoa hậu cũng phá vỡ nguyên tắc thông thường, để người của khách sạn chụp ảnh tự do, đăng Facebook để quảng bá cho chương trình đặc biệt của khách sạn.

Sau đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm mai chúng tôi ngược về làng Nủ ở huyện Bảo Yên.

Xe qua 3 chốt gác, lăn bánh thêm 20 km lầy lội, sạt lở mới đến Nhà văn hóa Làng Nủ. Sân nhà văn hóa vẫn chất đầy quan tài. Hoa hậu đến, xung quanh xôn xao một chút rồi lắng xuống ngay. Đỗ Thị Hà chủ động ngồi xuống, bắt chuyện với những phụ nữ mất người thân đang ở đó. Nhưng hỏi đến ai, họ cũng quay mặt đi, nhìn xa xa. Chúng tôi chuẩn bị xong quà và tiền của các nhà hảo tâm rồi mời hoa hậu trao. Quá trình trao, một cụ bà mất cả chồng và con bỗng khóc to. Hà đến đỡ, ôm lấy bà động viên...

Xe lại lặc lè rời làng Nủ khi đã quá một giờ chiều. Hàng quán mới thoát ngập sâu chưa hoạt động trở lại. Cán bộ Tỉnh Đoàn đã tính trước, mang theo mấy suất cơm tình nguyện, dừng xe trước một nhà quen và bày ra mời hoa hậu cùng ăn, chuyện phiếm một lát rồi chia tay.

Trên xe về Hà Nội, hoa hậu tự viết bài đăng Facebook với hàng trăm nghìn lượt theo dõi của mình. Hà tả: “Làng Nủ giờ là bãi đất đá lầy lội. Dọc bờ suối, thi thoảng gặp mấy cái bánh và những nén hương để mong sớm tìm được người thân, đau xót vô cùng”. Nàng hậu mong bà con sớm vượt đau thương, mong mọi người cùng chung tay hồi sinh làng Nủ.

Á hậu bốc hàng cứu trợ

Cuối buổi phát động chương trình cứu trợ tại báo Tiền Phong nêu trên, Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú chủ động đến nói chuyện, lấy số điện thoại của chúng tôi. Sau khi trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thanh Tú kết hôn với Chủ tịch Tập đoàn Kangaroo, không mấy khi xuất hiện trước công chúng. Lần này, Tú phá lệ, vồn vã: “Mấy ngày tới, khi nước rút, bà con ổn định hơn, em sẽ liên lạc với anh để cùng Tập đoàn đi tặng các thiết bị gia dụng để tái thiết cuộc sống”.

Vài ngày sau, người của Tập đoàn Kangaroo liên hệ chuyển 230 sản phẩm gia dụng gồm bếp gas, nồi cơm điện, quạt tích điện đến báo Tiền Phong. Sáng 18/9, Thanh Tú và đại diện Tập đoàn mang thêm theo tiền cùng cán bộ báo Tiền Phong về lại với bà con ở Yên Bái và Lào Cai.

Hậu trường cứu trợ cùng hoa hậu và á hậu  ảnh 3

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú vận chuyển hàng hóa vào kho tập kết. Ảnh: Thành Đạt

Số lượng hàng hóa lớn và lực lượng tại địa phương đã thấm mệt nên đoàn quyết định tự bốc hàng xuống xe. Những sản phẩm bếp gas đôi hay thùng chứa 4 nồi cơm điện có khi phải đến 2 người cùng khiêng thì Thanh Tú một mình vẫn bê phăm phăm. Hỏi thì Tú trả lời, được góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ, Tú không thấy mệt.

Trong chuyến đi có khi phải tăng bo xe máy, có lúc phải cuốc bộ vì đường vẫn sạt lở, đi đường núi trong đêm nhưng Thanh Tú không tỏ vẻ mệt và lo lắng. Có lúc, nghe bà con chia sẻ khó khăn, cô Á hậu không kìm được nước mắt. Sau chuyến đi, Thanh Tú cũng có bài đăng, kèm bài viết trên báo Tiền Phong trên Facebook. Trong bài, Tú nói, “đây là hành trình mà mỗi bước chân đi đều thấy lòng thắt lại”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xuồng vào vùng lũ

Khi biết tin báo Tiền Phong kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã đến tham dự và trao 20 triệu đồng. Sau đó, ngày 19/9, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội và báo Tiền Phong đến thăm người dân vùng lũ ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Hậu trường cứu trợ cùng hoa hậu và á hậu  ảnh 4

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên ca nô vào vùng lũ Chương Mỹ, Hà Nội cùng đoàn thiện nguyện do nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong dẫn đầu. Ảnh Nguyễn Hải

Thấy đoàn lên xuồng vào vùng ngập sâu để thăm bà con, Linh cũng xin đi theo. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ từng đi cứu trợ người dân vùng lũ ở miền Trung cùng báo Tiền Phong nên cô đã quen và lần này cô tiếp tục làm như vậy.

Đức Anh

MỚI - NÓNG