Hậu 'tận thế', hối hận vì trao 'cái ngàn vàng'

Hậu 'tận thế', hối hận vì trao 'cái ngàn vàng'
Sợ có ngày tận thế, nhiều phụ nữ cuống cuồng cho cái ngàn vàng giữ gìn hàng chục năm rồi "tiếc đứt ruột" khi thế giới vẫn bình yên.

> Nghĩ sau Ngày tận thế
> Ăn mừng vì thoát ‘ngày tận thế’

Vội vã trao "cái ngàn vàng" trước … ngày tận thế

Nhiều lần bị người yêu gạ gẫm nhưng Mai Lan, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn kiên định bảo vệ quan điểm truyền thống của mình.

Ấy vậy mà, khi gần đến "ngày tận thế", Lan lại tự nguyện cho đi cái quý giá nhất của con gái đã gìn giữ hơn 20 năm nay. Giờ đây, khi "ngày tận thế" qua đi như những ngày bình thường khác, Lan thấy hối hận, tự dằn vặt mình thì mọi cái đã muộn.

"Dù vẫn nghĩ "ngày tận thế" chỉ là tin đồn vớ vẩn nhưng không hiểu sao vài giờ trước ngày tận thế mình lại chột dạ và mềm lòng khi ở bên anh ấy. Dẫu biết khi yêu "chuyện ấy" cũng có thể xảy ra trước hôn nhân nhưng mình vẫn muốn giữ gìn cho đêm tân hôn",Lan tâm sự.

Cũng theo Lan, ngoài "yêu vội", nhiều bạn bè của Lan còn tranh thủ đi du lịch hoặc tổ chức các bữa tiệc, có bạn còn đi cả trăm cây số về với gia đình ăn bữa tối trước ngày tận thế với gia đình.

"Ai cũng bảo không tin có ngày tận thế nhưng dường như vẫn có chút lo lắng nên mới có những hành động vội vã một cách dại dột. Giờ hối hận thì đã muộn, không thể lấy lại", Lan tiếc nuối.

Chung suy nghĩ, Đỗ Thị Thu, nhân viên văn phòng một công ty kinh doanh thiết bị nội thất cũng đã trao cái ngàn vàng cho anh chàng người yêu tên Tuấn, họ "hứa" đã có vợ.

Thu cho biết, hai người đã gặp và có tình cảm với nhau 1 năm nay. Dù biết Tuấn đã có vợ nhưng Thu vẫn bị "chết" bởi bề ngoài bảnh bao, ăn nói có duyên và biết cách lấy lòng phụ nữ.

Dù thời gian yêu chưa lâu nhưng nhiều lần Tuấn ngỏ lời muốn chung sống với Thu. Tuấn còn hứa sẽ chia tay vợ vì hai người sống với nhau không hạnh phúc, cũng chưa bị ràng buộc chuyện con cái. Nhưng khi Thu nói chuyện lâu dài, Tuấn chỉ nói một câu "vẫn đang thu xếp".

"Dù luôn nhủ phải cứng rắn, không bị nghiêng ngả mà làm chuyện dại dột trước những lời mật ngọt nhưng không hiểu sao lúc ấy, khi anh ta nhắc đến ngày tận thế mình lại ngu muội, dễ dàng đánh mất mình. Cho gì thì còn lấy lại được chứ "cái ấy" thì ….chỉ biết chịu thiệt thôi", Thu hối hận nghĩ lại phút yếu mềm.

Chung suy nghĩ, một số chị em cho phép chồng "thả phanh" trước ngày tận thế mà không cần dùng bất kỳ "biện pháp" gì dù đã "đủ suất" hoặc chưa đến "kế hoạch".

"Biết là lấy cớ thôi chứ làm gì có ngày tận thế nhưng chủ quan không uống thuốc, giờ thì lo. Nhà đủ suất rồi, không có kế hoạch sinh nữa", chị Hạnh (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng.

Chỉ là cái cớ

Theo các chuyên gia tâm lý, chuyện chị em cho cái ngàn vàng nhân ngày này chỉ là cái cớ, là lý do để bao biện cho việc đã làm.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà An, không chỉ ngày tận thế, nhiều đôi mượn cớ nhân ngày sinh nhật, 8/3, Noel, đón năm mới để "làm chuyện ấy". Khi hối hận họ lại đổ lỗi cho những ngày đó nhưng thực ra đó chỉ là cách nói bao biện cho việc đã làm.

"Một bộ phận trong giới trẻ thời ngay nay có những quan niệm thoáng về chuyện tình dục nên chuyện các bạn gái đánh mất cái ngàn vàng trước hôn nhân không còn hiếm. Nếu các đôi giữ đúng khoảng cách, không đi chơi đêm, không vào nhà nghỉ thì làm gì có chuyện "mất". Việc các bạn trẻ nói do ngày nọ ngày kia mà mất chỉ cách nói chống chế khi việc đã rồi mà thôi", bà Hà An nói.

Đã qua "ngày tận thế" nhưng sắp tới là ngày lễ Noel, Tết dương lịch, Nguyên đán chắc hẳn sẽ còn nhiều bạn gái hối hận khi không tự ý thức về việc giữ gìn bản thân.

"Khi yêu, các chàng trai đều có tâm lý muốn được sở hữu cả thể xác lẫn tâm hồn người con gái mình yêu. Thế nhưng, việc họ có thể hiện và thực hiện được sự ham muốn đó hay không còn phụ thuộc vào thái độ của người kia. Nếu là tình yêu đích thực, có sự tôn trọng lẫn nhau và bạn đã xác định tư tưởng rõ ràng, thống nhất quan điểm với bạn trai, luôn giữ khoảng cách vừa đủ cho tình yêu thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, bất kể là ngày gì", chuyên gia tâm lý Hà An nói.

Cũng theo bà An, khi nào vẫn còn những bài báo phản ánh tình trạng "cháy nhà nghỉ" trong đêm nọ đêm kia thì vẫn sẽ còn những vụ lỡ cho, lỡ mất "cái ngàn vàng".

Theo Kiến thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
TP - Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?