Hạt trưởng đường bộ bị giám đốc công ty đánh nhập viện

Ông Tuyến được người thân chăm sóc tại bệnh viện
Ông Tuyến được người thân chăm sóc tại bệnh viện
Trong lúc uống bia và nói chuyện với giám đốc công ty cầu đường, Hạt trưởng đường bộ 50 tuổi bị người này cầm ly đánh vào mặt, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Sáng 16/10, bác sĩ Trần Bửu Giám - Phó khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ - cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyến (50 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, Hạt trưởng quản lý đường bộ 73/4 thuộc công ty đầu tư xây dựng công trình Giao thông 73) nhập viện lúc 22h ngày 15/10 trong tình trạng nhiều vết thương vùng mặt. Sau đó, bệnh nhân này được các bác sĩ khâu vết thương, tiêm kháng sinh, giảm đau.

Tiếp xúc với chúng tôi sáng 16/10, trên mặt ông Tuyến có hàng loạt vết thương được băng bó, chiếc áo đang mặc ướt đẫm máu. "Tôi bị ông Huỳnh Hớn Dũng - Giám đốc công ty cầu đường 719 (trụ sở tại Bạc Liêu) - đánh trong cuôc nhậu vào tối 15/10 và được đưa đến bệnh viện cấp cứu khoảng 22h", ông Tuyến kể.

Theo lời ông Tuyến, ngày 15/10, ông về công ty cũ ở Cần Thơ để họp chi bộ sau đó đi nhậu với giám đốc công ty là ông Nguyễn Thanh Long và ông Huỳnh Hớn Dũng - Giám đốc công ty cầu đường 719.

Khoảng 21h tối, những người này tiếp tục đi “tăng 2” tại quán Cây Trứng Cá trên đường CMT8 (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Ông Tuyến cho biết trước đây ông Dũng là sếp cũ của mình. Khi công ty chia tách, năm 1992 ông Tuyến về Cần Thơ, rồi sau đó chuyển công tác xuống Hậu Giang làm Hạt trưởng quản lý đường bộ 73/4; còn ông Dũng mở công ty riêng.

"Mấy anh em đang ngồi nói chuyện về thời điểm chia tách công ty mấy chục năm trước, không xích mích, cự cãi gì. Tự nhiên anh Dũng đưa ly bia lên, tôi nghĩ là mời uống nhưng bất ngờ đánh thẳng vào tôi rồi bỏ ra ôtô cho tài xế chở đi. Còn tôi được anh Long đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay, anh Dũng vẫn chưa gọi điện nói gì với tôi. Chỗ anh em quen biết mấy chục năm, không ai nghĩ anh làm như vậy", ông Tuyến nói.

Trả lời báo chí qua điện thoại, ông Huỳnh Hớn Dũng phân trần: "Thật tình tôi không nhớ vì sao mà đánh anh Tuyến, cũng không nhớ là đánh mấy cái. Chỗ thân tình, anh em không có mâu thuẫn gì. Tối qua tôi say lắm rồi, sáng thức dây mới biết là được tài xế đưa về Bạc Liêu trong đêm. Sáng nay tôi rất áy náy nên cho người thân lên Cần Thơ chăm sóc anh Tuyến và mong anh em bỏ qua".

Còn ông Long, người đưa ông Tuyến vào bệnh viện - cho biết 3 người nhậu chung hoàn toàn không có cãi vã. "Lúc đó, thật sự tôi cũng say rồi và 2 người kia cũng vậy. Có lẽ vì quá say nên anh Dũng không kiểm soát được". Sự việc đã được báo cho công an phường An Thới, địa bàn nơi xảy ra sự việc để làm rõ.

Theo Zing
MỚI - NÓNG