Harry Kane ‘khai hỏa’, Tottenham phá hỏng ngày đổi chủ của Newcastle

0:00 / 0:00
0:00
Harry Kane chia vui với các đồng đội.
Harry Kane chia vui với các đồng đội.
TPO - Harry Kane và các đồng đội đã phá hỏng ngày vui của Newcastle khi tỏa sáng giúp Tottenham giành chiến thắng 3-2. Bản thân tiền đạo người Anh có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Trận đấu thuộc vòng 8 Ngoại hạng Anh tại sân St James’ Park đánh dấu ngày chính thức đổi đời của Newcastle. Hiện tại, họ là đội bóng thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia và trở thành CLB giàu nhất thế giới.

Các khán đài St James’ Park không còn một chỗ trống vì sự kiện này, bất chấp đội bóng của HLV Steve Bruce đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên, niềm vui của Newcastle đã bị Tottenham phá hỏng.

Newcastle khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của Callum Wilson. Thế nhưng, họ không duy trì được lợi thế quá lâu vì hàng thủ kém cỏi. Phút 18, Tottenham phản công nhanh, Ndombele sút tung lưới Darlow cho dù trượt chân, gỡ hòa cho đội khách.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Harry Kane ghi bàn. Tiền đạo người Anh phá bẫy việt vị của Newcastle trong gang tấc trước khi dứt điểm kỹ thuật qua người Darlow. Trong pha bóng này, trọng tài biên đã phất cờ nhưng VAR xác định Kane không việt vị. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Kane tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Cuối hiệp một, Tottenham tiếp tục dồn ép Newcastle và suýt có bàn thắng thứ 3 sau pha đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang của Lucas Moura. Phút 41, trận đấu bất ngờ phải tạm dừng sau khi các cầu thủ Tottenham phát hiện một cổ động viên trên khán đài bị ngừng tim.

Harry Kane ‘khai hỏa’, Tottenham phá hỏng ngày đổi chủ của Newcastle ảnh 1

Trận đấu tạm dừng vì sự cố trên khán đài.

Sau khoảng 20 phút tạm dừng để nhân viên y tế cấp cứu và đưa cổ động viên đến bệnh viện, cầu thủ hai đội trở lại sân thi đấu nốt phần còn lại của hiệp một. Đến phút 45+1, Kane một lần nữa phá bẫy việt vị của Newcastle trước khi căng ngang dọn cỗ cho Son Heung-min lập công.

3-1 cho Tottenham cũng là tỷ số của hiệp một. Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co hấp dẫn hơn. Newcastle tỏ rõ quyết tâm giành điểm trong ngày ra mắt chủ mới và liên tục tạo sóng gió trước khung thành Tottenham. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà chơi không tốt.

Phút 83, hy vọng giành điểm của Newcastle chấm dứt sau khi Jonjo Shelvey bị đuổi khỏi sân. Cho dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng tiền vệ này đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong vòng 5 phút.

Trong thế thiếu người, Newcastle vẫn tấn công không mệt mỏi. Nỗ lực của họ được đền đáp bằng pha đánh đầu phản lưới nhà của Eric Dier ở phút 89. Tuy vậy, thời gian còn lại không đủ cho Newcastle gỡ hòa.

Trận thua này khiến Newcastle đứng yên ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Trong khi đó, Tottenham đã có 15 điểm sau 8 vòng đấu và leo lên thứ 5, chỉ kém Brighton hiệu số bàn thắng thua.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.