Hải Phòng về gần hạng Nhất

Hải Phòng về gần hạng Nhất
TP - V.Hải Phòng lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng và tiến gần hơn đến giải hạng Nhất khi thua đối thủ trực tiếp TĐSC Đồng Tháp 3-0 trên sân Cao Lãnh.

> V.Hải Phòng chìm sâu đáy bảng

Còn trên sân Thống Nhất, Kienlongbank Kiên Giang thất thủ trước chủ nhà Sài Gòn FC với tỷ số 0-1.

TĐCS Đồng Tháp (16 điểm) gặp Vicem Hải Phòng (11 điểm) trên sân Cao Lãnh được xem là cuộc đối đầu của những người cùng khổ, trận chung kết ngược quyết định tấm vé về hạng Nhất.

V.Hải Phòng kiếm được bốn điểm trong hai trận gần đây là một kết quả không tồi.

Thế nhưng, thành tích ấn tượng đó không thể trở thành bước đà hoàn hảo để V.HP nhảy vọt trên bảng xếp hạng, bởi những đối thủ xếp trên họ cũng thắng hoặc khi họ hòa thì đối thủ trực tiếp lại thắng.

Năm 2009 Hải Phòng đến sân Cao Lãnh và thắng trận trong sự phẫn nộ của khán giả vùng Đồng Tháp Mười. Nhưng trong 2 chuyến hành quân đến sân Cao Lãnh hai năm sau đó, V.HP đều trắng tay ra về, và lần này cũng vậy.

Trận này HLV Trần Công Minh để cho tiền đạo Felix chơi tự do, còn đội khách có sự trở lại của tiền vệ Minh Châu và trung vệ Anh Tuấn.

Phút 28, từ đường chuyền ra cánh phải của Hải Anh, Đinh Hoàng Max nhấn thêm hai nhịp vào gần vạch 16m50 rồi tung cú chân trái sở trường, bóng đi vòng vào góc xa, làm tung lưới thủ môn Ngọc Tân, mở tỷ số cho chủ nhà.

Sau bàn thua, Hải Phòng dâng cao đội hình, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với các pha tấn công từ hai phía.

Phút 44, Đình Tùng bất ngờ qua được hậu vệ Đồng Tháp nhưng cú kết thúc của anh đi chệch cột.

Phút 45, Felix căng một đường bóng ngang loại hết hậu vệ đội khách và Hải Anh băng vào trên vạch 5m50 đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.Phút bù giờ chủ nhà còn bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi.

Hiệp hai, chủ nhà chơi phòng thủ phản công. V.Hải Phòng tạo được áp lực khá lớn về phía chủ nhà, nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng.

Phút 72, Ansah phạm lỗi kéo áo Hải Anh trong vòng cấm, trọng tài Võ Minh Trí chỉ tay vào chấm 11m.

Đội khách đã phản ứng dữ dội khiến thủ môn Đậu Ngọc Tân bị thẻ đỏ trực tiếp và Đinh Tiến Thành bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân, V.Hải Phòng chỉ còn chơi với 9 cầu thủ.

HLV Lê Thụy Hải phải thay Đình Tùng bằng thủ môn Đinh Xuân Việt. Felix sút thắng 11m ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà.

Chiến thắng giúp TĐCS Đồng Tháp vun đắp cơ hội trụ hạng đồng thời đẩy V.Hải Phòng vào vùng lâm nguy. Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang đếm ngược thời gian xuống hạng Nhất.

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC tiếp K.Kiên Giang. Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân đang được coi là hiện tượng sau một loạt những kết quả bất ngờ gần đây: cầm chân Hà Nội T&T 0-0, hạ gục Bình Dương 1-0 và hạ đo ván Hà Nội 3-1 ngay trên sân thủ đô.

Tinh thần thi đấu ngoan cường được kết hợp với chiến thuật phòng thủ phản công kín kẽ trước từng đối thủ đã giúp Kiên Giang làm nên những bước đi vững chắc. Nhưng chiều qua họ đã thất bại trước Sài Gòn FC.

Sài Gòn FC đang cạnh tranh ngôi vô địch và lực lượng của họ thật khó có đối thủ nào sánh bằng.

Sau những ngày lao đao vì các vấn đề hậu trường, chủ nhà Sài Gòn FC cũng đã có được sự hưng phấn cần thiết sau trận thắng đậm cựu vương HAGL ngay trên phố Núi tuần trước.

Ngoài ra trận lượt đi, Sài Gòn FC đã thắng K.KG 2-0 ngay trên sân Rạch Giá. Và trận lượt về này chiều qua, họ cũng thắng với tỷ số sát nút 1-0, bàn thắng do công của tiền đạo Nsi ghi ở phút 66. Thắng trận này, Sài gòn FC vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.