Hai ngày sau bán kết, bố Xuân Trường vẫn 'lâng lâng hạnh phúc'

Niềm hạnh phúc vẫn rạng ngời trên gương mặt của ông Lương Bách Chiến khi xem lại chiến thắng của cậu con trai cưng và các đồng đội U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa qua
Niềm hạnh phúc vẫn rạng ngời trên gương mặt của ông Lương Bách Chiến khi xem lại chiến thắng của cậu con trai cưng và các đồng đội U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa qua
TPO - Chia sẻ về chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa qua, ông Lương Bách Chiến, bố của Lương Xuân Trường cho hay, đến bây giờ, ông và gia đình vẫn "lâng lâng vì hạnh phúc".

Chia sẻ về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết vừa qua, ông Lương Bách Chiến cho hay, đến bây giờ, ông và gia đình vẫn lâng lâng vì hạnh phúc.

"Sau trận đấu, Xuân Trường có gọi điện về. Dù đã trải qua 120 phút thi đấu, nhưng tinh thần con vẫn rất phấn chấn. Tôi thực sự tự hào khi Xuân Trường là một thành viên, góp công cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử. Bóng đá Việt Nam từ nay đã bước ra được đấu trường lớn và có những bước đi vững chắc".

Niềm vui thực sự vỡ òa và hạnh phúc nhân lên gấp bội, khi các đồng nghiệp trong ngành Điện cũng liên tục đến nhà hoặc gọi điện chúc mừng” ông Chiến chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Chiến ngay khi khi còn rất nhỏ, Trường đã thể hiện niềm đam mê và có năng khiếu với trái bóng. Tài năng của Trường được các huấn luyện viên phát hiện và nhận vào Trung tâm Thể thao thị xã Tuyên Quang (nay là tỉnh Tuyên Quang) để huấn luyện. Ở lứa tuổi nhi đồng, Trường đã gặt hái được nhiều thành tích, bằng khen trong các giải thi đấu bóng đá từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia.

Sau đó, Trường thi đỗ vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và là một trong số các học viên khóa đầu tiên của Học Viện. Đến nay, Xuân Trường đã gặt hái được nhiều thành tựu cùng các câu lạc bộ. Hiện Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Gangwon (Hàn Quốc) theo hình thức cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền vệ.

Không chỉ là một cầu thủ tài năng, nhãn quan chiến thuật sắc bén, Đội trưởng U23 Việt Nam còn nói tiếng Anh rất lưu loát, được các chuyên gia đánh giá đánh giá cao.

Trên trang facebook cá nhân, ông Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Đặc Phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO - cũng khen ngợi Xuân Trường: “Thực sự xúc động và ấn tượng về khả năng nói tiếng Anh của đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường: Từ ngữ điệu, trọng âm, cách dùng từ đến nội dung trả lời khiêm nhường nhưng đầy tâm huyết”.

Nói về trận chung kết sắp tới với U23 Uzbekistan, ông Lương Bách Chiến chia sẻ, ông cũng như bố mẹ các cậu thủ và triệu triệu người hâm mộ Việt Nam, chúc cho đội  tuyển U23 Việt Nam thi đấu "Chân cứng, đá mềm", giành chiến thắng, mang lại vinh quang về cho Tổ quốc.

Hai ngày sau bán kết, bố Xuân Trường vẫn 'lâng lâng hạnh phúc' ảnh 1 Lãnh đạo và đông đảo cán bộ công nhân viên PC Tuyên Quang đã đến nhà đội trưởng Lương Xuân Trường xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar

Trước đó, chiều 23/1, sau khi tan sở, lãnh đạo và đông đảo cán bộ công nhân viên PC Tuyên Quang đã đến nhà đội trưởng Lương Xuân Trường xem trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Dù chỉ còn hiệp phụ và loạt đá luân lưu 11 m nhưng vẫn đong đầy cảm xúc.

Cũng sau chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar, giành tấm vé vào chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Nguyễn Phú Phượng, Chủ tịch Công đoàn công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) cùng đoàn công tác đến tặng hoa và chúc mừng gia đình Lương Xuân Trường, Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Thông qua gia đình, ông Nguyễn Phú Phượng cũng gửi lời chúc mừng đến Xuân Trường cùng các cậu thủ, ban huấn luyện dội tuyển U23 Việt Nam, chúc đội tiếp tục vững tin, giành chiến thắng trong trận chung kết diễn ra vào ngày 27/1 tới.

MỚI - NÓNG