Hai mẹ con bị giang hồ vây đánh đến hôn mê, gãy tay

Thấy nhóm thanh niên dùng gậy gỗ ném, đập phá cửa nhà mình, anh Việt cầm 2 ống tuýp xông ra liền bị chúng cướp và phang ngược lại khiến nạn nhân hôn mê.

Ngày 27/8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình (tức Bình “què”, 27 tuổi, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) và 3 đồng phạm tuổi từ 18-19, nhà ở Hà Nội để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, đêm 21/7, gia đình bà Đặng Thị Hoa (54 tuổi) và người hàng xóm Đỗ Thị Như Quỳnh (34 tuổi, ở ngõ 40, phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Người phụ nữ 34 tuổi nảy ý định nhờ bạn bè đến dằn mặt bà Hoa.

Chiều hôm sau, qua người quen giới thiệu, Quỳnh điện thoại cho Bình cùng 3 đàn em tụ tập trước cửa nhà người hàng xóm chửi bới, dọa nạt. Nhóm này dùng gạch, gậy gỗ ném, đập phá cửa nhà bà Hoa.

Thấy có kẻ đến khiêu khích, anh Phan Hữu Việt (31 tuổi, con trai bà Hoa) cầm 2 ống tuýp sắt lao ra liền bị Bình và đồng bọn cướp được, phang ngược vào đầu anh này gây thương thích.

Thấy con trai bị đánh, bà Hoa chạy ra can ngăn cũng bị nhóm này cầm gậy vụt gãy tay trái. Chúng tiếp tục xông vào đánh con trai người phụ nữ 54 tuổi gây thương tích, hôn mê.

Khám xét phòng trọ của một tên trong nhóm, cảnh sát thu giữ 20 đao, kiếm các loại, bình xịt hơi cay và dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG