Gửi thông điệp cho 100 năm sau

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ khoảng trống trên mẫu đơn khảo sát dân số, người dân Ireland có thể chia sẻ cảm xúc của mình để các thế hệ 100 năm sau có thể hiểu thêm về thời đại hiện nay.

Theo Văn phòng Thống kê Trung ương Ireland, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cuộc điều tra dân số chính thức đã dành khoảng trống cho mọi người để lại thông điệp cho các thế hệ tương lai. Hai triệu biểu mẫu đã được gửi đi và người dân được yêu cầu điền nó từ 9 giờ tối Chủ Nhật (3/4) đến 7 giờ sáng Thứ Hai (11/4). Cho dù mục tùy chọn này sẽ được công bố cho công chúng sau 100 năm nhưng nhiều người không đợi được và đã chia sẻ thông điệp của họ trên mạng xã hội.

Gửi thông điệp cho 100 năm sau ảnh 1

Dấu chân chú chó Darcy của cô Áine Flynn

“Một lít bia Heineken có giá 6,80 Euro (170 nghìn VND). Hy vọng trong tương lai điều này sẽ được cải thiện”, một người viết. Một người khác viết số xổ số và yêu cầu người đọc kiểm tra xem họ đã từng trúng thưởng hay chưa. Cô Áine Flynn đã in dấu chân con chó Darcy của cô lên biểu mẫu cùng với một bức kí họa chú chó, trong khi cô Niamh Ní Charra đã viết một bản nhạc ngắn.

Những người khác vẽ nhiều bức hình nhỏ vào khoảng trống của biểu mẫu. Một người đàn ông đã viết một thông điệp vô hình bằng nước chanh, cùng với lời thách thức: “Hãy để xem liệu 100 năm sau họ có thông minh như họ nghĩ không”.

Gửi thông điệp cho 100 năm sau ảnh 2

Bức thư tưởng niệm của cô Amy Wall

Cũng có một số câu hỏi được đặt ra. “Họ đã bắt đầu xây dựng tàu điện ngầm Dublin chưa?”. Những người khác thì tranh thủ cơ hội để tấn công các đảng cầm quyền của Ireland. “Tôi hy vọng rằng 100 năm nữa, các bạn vẫn không bỏ phiếu cho Fine Gael và Fianna Fáil. Nếu có, các bạn đều đang nói điêu”.

Các tin nhắn khác nói về nỗi đau khổ và mất mát. Một người mẹ đã giãi bày về việc mình hy sinh sự nghiệp để chăm sóc đứa con bị khuyết tật, cũng như hy vọng các dịch vụ dành cho người khuyết tật sẽ tốt hơn trong thế kỷ tới.

Gửi thông điệp cho 100 năm sau ảnh 3

Bản nhạc ngắn của cô Niamh Ní Charra

Cô Amy Wall, 38 tuổi, đã quyết định sử dụng khoảng trống để tưởng niệm cô con gái thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô cách đây 5 năm, ngay trước sinh nhật lần thứ Tư của cô bé. “Estlin là đứa con đầu lòng và là tình yêu của cuộc đời chúng tôi. Em chưa bao giờ được tính trong một cuộc điều tra dân số nào, và vì vậy chúng tôi rất mừng khi có thể đề cập đến con ở đây. Estlin xinh đẹp, sáng tạo, hài hước, thông minh, lanh lợi và tự tin hơn tuổi rất nhiều. Chúng tôi rất vinh dự khi được làm cha mẹ của em và sẽ mãi vinh dự được tưởng nhớ đến em trong suốt quãng đời còn lại của chúng tôi”, cô Wall viết.

Dòng chia sẻ thông điệp của cô Wall trên Twitter đã được hơn 40,000 lượt thích. “Tôi rất kinh ngạc khi thấy nó đã kết nối mọi người như thế nào. Tôi đã nhận được nhiều bình luận từ Anh, Canada, Úc với mong muốn cuộc điều tra dân số nơi họ cũng cho họ cơ hội được làm điều này”, cô cho biết.

MỚI - NÓNG