Góc khuất trụy lạc về môn thể thao quý tộc

TPO - Hoàng tử Harry đang sản xuất dự án mới cho Netflix về môn thể thao quý tộc polo. Tuy nhiên, người ta phát hiện bên trong câu lạc bộ mà anh quay phim che giấu sự thật trụy lạc của giới thượng lưu phương Tây.
Góc khuất trụy lạc về môn thể thao quý tộc ảnh 1

Harry đang sản xuất chương trình về polo chuyên nghiệp. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/4, công ty Archewell Productions công bố Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang thực hiện hai dự án với Netflix. Trong khi Meghan tập trung vào chủ đề phong cách sống, Harry sản xuất chương trình về môn thể thao polo (mã cầu).

Theo thông cáo báo chí, dự án mới sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm chưa từng có về thế giới polo chuyên nghiệp, từ đó phản ánh sự gan dạ và niềm đam mê của những người theo đuổi môn thể thao được mệnh danh là “Sport of Kings” (môn thể thao của những vị vua).

Theo New York Post, địa điểm quay phim là Grand Champions Polo Club ở Wellington, Florida. Nơi đây được xem là trụ sở của Hiệp hội Polo Mỹ. Vào ngày 12/4, Harry và Meghan cùng nhau tham gia trận đấu polo từ thiện tại đây, đồng thời giải Giải vô địch Polo Mỹ mở rộng cũng đang diễn ra tại câu lạc bộ này.

Hoàng tử Harry có thể muốn khai thác khía cạnh tinh thần thể thao tích cực, nhưng những người từng trải đều hiểu cái gì cũng có mặt trái của nó. Trong trường hợp này, polo khét tiếng với những trò hề mang tính chất tình dục bên ngoài sân cỏ.

Điểm đến hưởng lạc của các quý bà

Kiki Astor, tác giả kiêm người có ảnh hưởng ở Montecito (quận Santa Barbara, California, Mỹ), từng chia sẻ trải nghiệm của bản thân về polo thông qua tác phẩm Stick & Ball vào năm 2022. Trong những năm đam mê môn thể thao này trên toàn cầu, từ Argentina đến Cowdray Park ở West Sussex - nơi tổ chức Giải vô địch Polo mở rộng của Anh, bà Astor (51 tuổi) được chứng kiến những trò tai quái về tình dục. Hiện tại, bà thường dành những ngày Chủ nhật trong mùa thi đấu tại câu lạc bộ Santa Barbara, với phí tham gia là 10.000 USD và phí thành viên là 200 USD/tháng.

“Tôi không hề nghĩ Hoàng tử Harry sẽ vén bức màn về những gì thực sự đang diễn ra. Polo là môn thể thao siêu gợi cảm. Mọi người đều có mối quan hệ ngoài luồng. Tồn tại rất nhiều tình dục. Bạn có những người đàn ông nam tính, nhiều người trong số họ rất đẹp và là người Argentina, cưỡi ngựa chạy vòng quanh với những chiếc gậy lớn chơi trò chơi nhanh và nguy hiểm. Polo tạo hưng phấn tình dục, tiết ra từ da và mồ hôi. Nó giống như bạc hà mèo đối với phụ nữ, đặc biệt là với những người đã kết hôn và buồn chán. Ở Santa Barbara, chúng tôi nói đùa rằng polo là trò giải trí dành cho các bà vợ. Toàn bộ sự việc giống như một rạp xiếc. Trong mùa giải, các đội polo tập trung lại và di chuyển từ giải đấu này sang giải đấu khác. Sự bừa bãi sẽ nhanh chóng bị lãng quên”, Astor chia sẻ.

Góc khuất trụy lạc về môn thể thao quý tộc ảnh 2

Polo được giới thượng lưu Mỹ xem là trò giải trí dành cho các bà vợ. Ảnh: Reuters.

Caroline Graham, cây viết của Daily Mail, cũng cho biết đã tận mắt chứng kiến hành vi trụy lạc khi đến thăm câu lạc bộ ở Wellington vài năm trước theo lời mời của bà Sarah Hunt quá cố, vợ cũ của nhà vô địch F1 James Hunt. Thời điểm đó, con trai của Sarah, Freddie, đang tập luyện để trở thành một vận động viên polo chuyên nghiệp.

Graham kể khi trận đấu trên sân cỏ kết thúc, những cầu thủ polo bước vào lều và được đông đảo “fan nữ mặc trang phục Chanel” chào đón như ngôi sao nhạc rock. “Sau đó, môn thể thao thực sự bắt đầu”, nữ phóng viên mỉa mai.

“Tôi không phải kiểu người đoan trang nhưng thực sự phải mở rộng tầm mắt khi thấy những phụ nữ vừa tự hào khoe cho tôi xem nhẫn đính hôn và nhẫn cưới vài giờ trước đó trút bỏ sự kiềm chế nhanh chóng như quần áo của họ. Phần lớn ‘hành động’ diễn ra ở bể sục ngoài trời hoặc bậc thang, nơi vương vãi những bộ váy thiết kế bị cởi bỏ một cách vội vã”, Graham mô tả.

Graham sử dụng cụm từ “chuyển động của đại dương” để đùa cợt về những gì cô chứng kiến. Theo nhà báo Anh, những cơ thể quấn lấy nhau khắp nơi, không chỉ trong bể sục mà còn dưới tán cây và trên nắp ca-pô của những chiếc ôtô sang trọng. Thậm chí, cô còn thấy một cầu thủ tiến về phía chuồng ngựa với 3 phụ nữ.

Đối với một thanh niên ở độ tuổi 20, Graham cảm thấy việc người đàn ông trẻ tuổi thỏa mãn dục vọng với những phụ nữ đủ tuổi làm mẹ là trơ trẽn và gây sốc.

“Tất nhiên Harry biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không mong đợi dù chỉ một chút anh ấy sẽ thể hiện khía cạnh đó. Anh ấy là một phần của thế giới đó trong nhiều năm. Trong cuốn sách Spare, anh ấy thừa nhận mình mất ‘lần đầu’ vào tay một phụ nữ chăn ngựa nên anh ấy biết thế giới ngựa có tính chất tình dục như thế nào”, bà Astor bình luận.

Góc khuất của môn thể thao quý tộc

Tháng 3, John Gobin, cựu đội trưởng đội polo Mỹ, bị 6 cô gái tuổi teen tố dùng tiền mặt, đe dọa và quyền lực để quấy rối tình dục họ. Họ đệ đơn kiện Gobin vì quấy rối và có hành vi tình dục sai trái tại trường dạy polo bên trong trang trại ngựa của ông ở Middleburg, tiểu bang Virginia. Gobin kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và cảnh sát từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra hay không.

Câu lạc bộ quen thuộc của Harry ở Santa Barbara cũng không còn xa lạ với những tranh cãi, chứa đựng những bí mật kéo dài nhiều năm, bao gồm quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và tiệc tùng thác loạn. Những điều này khó có thể được đề cập trong chương trình mới.

Góc khuất trụy lạc về môn thể thao quý tộc ảnh 3

Harry tham gia trận đấu tại Santa Barbara Polo & Racquet Club vào năm 2022. Ảnh: BackGrid.

Ngoài Harry, câu lạc bộ cũng thường xuyên tiếp đón các ngôi sao lớn như Sylvester Stallone, Rob Lowe và Tommy Lee. Mối liên hệ giữa câu lạc bộ và Hollywood tồn tại từ những năm 1920. Huyền thoại phim câm Charlie Chaplin (khi đó 34 tuổi) đã tạo ra một trong những scandal đầu tiên cho nơi đây khi đến đóng phim cùng bạn gái 15 tuổi đang mang bầu, nữ diễn viên Lita Grey.

Gần đây hơn, câu lạc bộ gây xôn xao khi thành viên Lyndon Lea, nhà đầu tư triệu phú người Anh, gây sốc cho người dân địa phương bằng những câu chuyện hoang đường về sở thích tiệc tùng của ông.

Ông chủ công ty Lion Capital nổi tiếng với việc tổ chức các bữa tiệc độc - lạ tại biệt thự Montecito, trong đó một sự kiện phục vụ sushi cho khách trên cơ thể của những phụ nữ bán khỏa thân. Tại một bữa tiệc khác, ông được cho là thuê 100 cô gái không mặc gì, cơ thể được che chắn bằng sơn.

Năm 2015, ông Lea (khi đó 46 tuổi) tổ chức hôn lễ xa hoa với người mẫu 23 tuổi Sophie Dickens tại khách sạn 5 sao Four Seasons Safari Lodge trong Công viên Quốc gia Serengeti của Tanzania. Cặp đôi gặp nhau tại một trận đấu polo khi Dickens 18 tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, câu lạc bộ ở Santa Barbara còn chứng kiến những cái chết khủng khiếp. Nổi tiếng nhất là vụ người quản lý câu lạc bộ Lisle Nixon đột ngột qua đời vào năm 1977. Một thành viên câu lạc bộ cho biết nguyên nhân do “tai nạn thương tâm”. Harry từng tham gia trận đấu tưởng niệm ông Nixon.

Bất chấp những góc khuất đầy kích thích, bà Astor không tin chương trình do Harry sản xuất sẽ thành công. Theo nữ tác giả, nếu Harry không khai thác những câu chuyện bên lề, khán giả chẳng mấy thích thú trước một chương trình kể về những người có đặc quyền chơi một môn thể thao thượng lưu ít người quan tâm.

Tin liên quan