Giữ vương miện khó hay không tùy thuộc mỗi người

Giữ vương miện khó hay không tùy thuộc mỗi người
TPO - Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa ở tuổi 38, là mẹ của 3 con song vẫn giữ được nét đẹp rực rỡ thuở nào. Diệu Hoa tâm sự cùng Tiền phong Online về cuộc sống, tri thức và bí quyết gìn giữ sắc đẹp.
Giữ vương miện khó hay không tùy thuộc mỗi người ảnh 1
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

Chị là Hoa hậu VN duy nhất lấy chồng người nước ngoài. Cảm giác của chị khi hai người gặp nhau?

Chúng tôi gặp nhau năm 1992. Hình như có một nhân duyên nào đấy vì anh ấy sang Việt Nam vào ngày 28/10/1990- cái ngày tôi đăng quang. Nhưng sau 2 năm mới gặp nhau, lúc đó tôi lên sân khấu giao lưu. MC Lại Văn Sâm hỏi tôi những câu rất khó, anh ấy nhờ bạn dịch xem tôi trả lời thế nào. Sau đó anh có khen câu trả lời của tôi rất hay và thông minh.

Bạn bè tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ cưới một người nước ngoài. Nhưng gặp nhau thì cảm thấy hiểu nhau, yêu nhau và hai nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ cũng gần gũi, nhất là những giá trị trong gia đình như tình mẫu tử, lòng chung thủy. Tôi không cảm thấy xa cách gì và chúng tôi kết hôn năm 1993.

Sau cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2008, chị có tiếp cận tiêu chí nào mới về nhan sắc không?

Sau bao nhiêu năm, tôi không ngờ lại được tham gia một cuộc thi tầm cỡ thế giới như vậy. Thí sinh các nước có sự đầu tư lớn và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng tôi nhận thấy rằng, kiến thức- trong bất kỳ cuộc thi nào cũng thế- rất quan trọng. Bởi từ kiến thức mới tỏa sáng vẻ đẹp của bạn.

Tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà, 50% điểm là dành cho kiến thức. Tôi cố gắng thể hiện hiểu biết của mình cũng như thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ VN năng động, dịu dàng, duyên dáng và thông minh. Tôi nghĩ mình đã làm được. Các bạn nước ngoài rất ngạc nhiên hỏi tôi tại sao ba con lớn rồi mà vẫn có thể giữ được hình thể như vậy. Họ nói sẽ sang VN để tìm hiểu.

Chị có viết trên báo rằng lịch trình tại Hoa hậu Quý bà rất dày đặc. Với các quý bà ở độ tuổi không còn trẻ, làm sao để vượt qua những hoạt động khắc nghiệt như thế? Và chị có so sánh gì với lịch trình những ngày qua của thí sinh Hoa hậu VN?

Thí sinh dự Mrs World rất trẻ, nói là quý bà nhưng nhiều người vừa lập gia đình được 1 năm, có những cô chỉ 21 tuổi, còn phần lớn là tầm tuổi trên dưới 30 và mới vài người có con thôi. 2 tuần hoạt động đúng là sự thử thách độ dẻo dai của mỗi chúng tôi. Từ bơi thuyền, đua ngựa đến bơi lội, leo núi, mình đều phải tham gia. Nhiều thí sinh qua tuần đầu đã bị ốm, sốt vì quá mệt mỏi. Có lẽ nhờ tập luyện nên tôi có sức khỏe tốt để vượt qua.

Thí sinh dự Hoa hậu VN 2008 rất đồng đều, có nhiều thời gian tập luyện kỹ càng hơn, ngay cả trang điểm, trang phục. Tất nhiên, nói đến thí sinh là nói đến vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài. Các bạn gái hãy cố gắng hấp thụ kiến thức - một quá trình rất lâu dài, cũng như nâng cao kinh nghiệm làm đẹp bản thân. Tối thấy phụ nữ VN rất đẹp, nhưng chúng ta chưa phát huy được thế mạnh của mình.

Giữ vương miện khó hay không tùy thuộc mỗi người ảnh 2

Với những thông số rất đáng nể, chẳng hạn nói được 5 ngoại ngữ, hồi đó chị nổi bật hẳn lên?

Lúc đó mình đang học năm cuối. Mới tổ chức thi được 2 lần nhưng BTC Hoa hậu VN 1990 hết sức chú trọng kiến thức. Sau cuộc thi, mình có thể trả lời phỏng vấn báo Good morning của Đài Loan, tờ Hello của Mỹ rất trôi chảy.

Chị Bùi Bích Phương có nhắc chuyện mượn guốc thi áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu đầu tiên. Năm 1990 tình cảnh của chị có khả quan hơn không?

Thực ra, đến năm 1990 cuộc thi mới thu hút được đông đảo thí sinh phía Nam. Thiếu nữ Sài Gòn tất nhiên thạo hơn về chuyện đi đứng, guốc dép và thi thố. Lúc bấy giờ, mọi thứ trang phục, trang điểm, trình diễn đỡ hơn, nhưng không thể so sánh với ngày hôm nay khi thí sinh rất chuyên nghiệp, sân khấu hoành tráng và chương trình hấp dẫn. Hồi bọn tôi cũng có cái hay: lạ lẫm, hồn nhiên và rất vui. Những kỷ niệm ấy không bao giờ quên được.

Từ bấy đến nay, có bao giờ chị mất tự tin về sắc đẹp của mình?

Sắc đẹp bền hay không là do nỗ lực bản thân. Sau khi sinh con, phụ nữ thường bị mập lên, nhưng nếu quyết tâm tập luyện trở lại, sẽ lấy lại dáng vóc. Đoạt vương miện đã khó, giữ danh hiệu Hoa hậu còn khó hơn. Nhưng khó hay dẽ cũng tùy thuộc mỗi con người. Mỗi hành động của Hoa hậu phải xứng đáng với thiện cảm mà công chúng dành cho, trong đó có việc trau dồi vẻ đẹp cả bên trong và bề ngoài. Khi có những lời nhận xét hoa hậu mà thế này thế kia, bạn sẽ mất tự tin.

Chế độ tập của chị mỗi ngày như thế nào?

Mỗi ngày tôi tập tiếng rưỡi, cộng với ăn kiêng.

Luôn đề cao tri thức của người đẹp, chị có thể kể thêm về con đường học hành của chị sau khi đăng quang?

Lúc đội vương miện, tôi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga- ĐH Ngoại ngữ. Sau đó tôi học thêm bằng tại chức tiếng Anh, khi con cái lớn tôi học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, lấy bằng cách đây hơn 1 năm. Có thời gian 2 năm sống tại Thái Lan, tôi đọc, viết và nói tiếng Thái. Ngoại ngữ là niềm say mê của tôi. Ngoại ngữ và vốn kiến thức quản trị kinh doanh giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành công ty của mình.

Còn con cái, chị tiết lộ được không?

Tôi có 3 con. Bé lớn là Diệu My năm nay lên lớp 7, bé thứ hai là Diệu Ly lớp 6, và bé út là Hoàng My lớp 3, toàn vần “i” để bố mẹ chồng dễ gọi. Ngoài ra mỗi bé đều có tên Ấn Độ. Các bé đang học trường quốc tế, nhưng tôi rèn luyện tiếng Việt cho con thường xuyên. Nhiều người lấy chồng nước ngoài, con cái chỉ nói tiếng Anh, tôi thấy rất buồn.

Cảm ơn Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa.

MỚI - NÓNG