Giàu từ thuê đất trồng dưa

Giàu từ thuê đất trồng dưa
TP - Nhiều năm nay, cứ vào đầu mùa khô là hàng trăm nông dân từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định lại kéo nhau lên Đắk Lắk thuê đất trồng dưa hấu. Nhiều chủ dưa phất lên nhờ cách làm này.

> Tỷ phú từ rơm
> Có 2 bằng ĐH vẫn làm nông, mỗi tháng thu 50 triệu

Mười năm trước, một số nông dân Quảng Ngãi đã đến các huyện Ea Súp, Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk khảo sát đất, trồng dưa thử nghiệm. Thấy kết quả ngon lành, họ rủ anh em, bà con kéo nhau lên Đắk Lắk trồng dưa.

Vợ chồng anh Phạm Đình Hân 42 tuổi và chị Nguyễn Thị Quán 38 tuổi ở huyện Tuy Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đến Ea Súp trồng dưa hấu đã ngót chục năm. Tháng 8 - 9 hàng năm, hai vợ chồng lại thuê xe chở dưa giống, phân bón từ quê lên huyện Ea Súp thuê đất trồng.

Năm ngoái, dưa đến thời kỳ thu hoạch thì bị côn đồ vào quấy phá, thương lái ép giá, lời lãi chẳng còn bao nhiêu. Năm nay, anh Hân chuyển hướng sang huyện Buôn Đôn, thuê hơn 1 mẫu đất với giá 4,7 triệu đồng. Dự kiến vụ dưa thu được khoảng 30 tấn, trừ tiền thuê đất, giống, phân bón, thuốc trừ sâu còn lời hơn 100 triệu.

Gần 5 năm thuê đất trồng dưa ở xã Ea Huar (Buôn Đôn), anh Huỳnh Văn Lâm, huyện Bình Sơn chưa năm nào thất thu. Vụ này anh Lâm thuê 6 sào đất trồng dưa, chưa đến thời kỳ thu hoạch nhưng thương lái đã đến đặt cọc với giá 8.000 đồng/kg, lãi 70 - 80 triệu.

“Dưa hấu là cây khó tính, kén đất trồng trên đất cát pha, cao ráo nhưng phải gần nước. Mỗi bụi dưa thường có 3 dây nhưng chỉ lấy 1 trái, thời tiết bất lợi, dưa nhiễm bệnh không đậu trái coi như mất trắng”, anh Lâm cho biết.

Vườn dưa 2 ha của anh Huỳnh Văn Thương quê ở huyện Bình Sơn, tuần trước thu hoạch 1 ha được 45 tấn, giá 8.000 đồng/kg thu về 300 triệu đồng, số dưa còn lại thương lái cũng đã đặt cọc. Trừ hết chi phí đầu tư, vụ dưa năm nay, gia đình anh Thương cũng lãi nửa tỷ.

Dưa hợp mùa khô, nên mỗi năm họ thuê đất Đắk Lắk 1 vụ, còn 2 vụ tiếp theo họ thuê ở những vùng đất gần hơn, nơi có mùa mưa trái ngược với thời tiết Tây Nguyên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG