Giành vé đi tiếp, HLV của Real Madrid vẫn thừa nhận các học trò kém cỏi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận hòa 1-1 trước Shakhtar Donetsk, HLV Carlo Ancelotti đã không ngần ngại dùng từ “rất tệ” để nói về màn thể hiện của các học trò.
Giành vé đi tiếp, HLV của Real Madrid vẫn thừa nhận các học trò kém cỏi ảnh 1

Dù cho kết quả hòa vẫn là đủ để Real Madrid giành quyền đi tiếp trước 2 lượt trận, nhưng rõ ràng với Carlo Ancelotti, ông cảm thấy những gì các cầu thủ thể hiện là chưa đủ: “Chúng tôi đã vượt qua vòng 1/8 trong một đêm tồi tệ.

Tôi sẽ nói rằng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng một lần nữa, chúng tôi đã chơi rất kém cỏi, ngay cả khi chúng tôi đã thể hiện được tinh thần không bỏ cuộc.

Chúng tôi đã không cố gắng đi bóng để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ. Vì thế, hàng thủ của Shakhtar đã trở nên rất khó vượt qua. Với cách chơi ấy, thực sự là rất khó để đánh bại Shakhtar đêm nay”.

Giành vé đi tiếp, HLV của Real Madrid vẫn thừa nhận các học trò kém cỏi ảnh 2

Rudiger trong pha ghi bàn dũng mãnh giúp Real giật lại 1 điểm

Mật độ dày đặc như hiện tại khiến các đội bóng dường như bất khả chiến bại như Real Madrid, Man City… đang có dấu hiệu đuối. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên dù chỉ trích đội nhà là rất tệ, song HLV Ancelotti vẫn không quá lo lắng.

Điều ông lo bây giờ là chấn thương của Antonio Rudiger, khi hậu vệ người Đức đã đổ máu sau tình huống đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5. “Nó có vẻ khá nghiêm trọng, may mắn là mọi thứ đều ổn”, Ancelotti chia sẻ. “Rudiger có một vết rách khá lớn trên lông mày, nhưng xem ra là không có gì nghiêm trọng cả.

Anh ấy đã ghi một bàn thắng rất quan trọng cho chúng tôi. Anh ấy muốn trở lại sân đấu, anh ấy thậm chí còn không để ý đến vết thương, anh ấy thực sự mất rất nhiều máu. Điều đó cho thấy Real Madrid không bao giờ bỏ cuộc. Và chúng tôi đã cán đích ở vòng 1/8 trong một đêm có vẻ như rất tồi tệ”.

MỚI - NÓNG