Giải Ngoại hạng Anh hạ màn: Nghẹt thở cuộc đua top 4

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh kịch tính đến phút chót
Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh kịch tính đến phút chót
TP - Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh năm nay được dự báo khốc liệt nhất trong lịch sử khi mọi thứ chỉ được định đoạt ở vòng đấu hạ màn.

Sau khi Liverpool và Man City "yên vị" ở hai vị trí đầu bảng, cuộc đua top 4 diễn ra kịch tính và hấp dẫn giữa M.U, Chelsea, Leicester City. Ở trận đấu sớm vòng 37, Leicester City bất ngờ để thua Tottenham Hotspur với tỷ số 0-3. Cả M.U và Chelsea đều khấp khởi hi vọng bứt phá ở vòng đấu này nhằm tạo ra lợi thế nhất định ở vòng đấu cuối. Tuy nhiên, hai đội bóng này đều gây thất vọng khi M.U hòa West Ham, còn Chelsea thua Liverpool. 

Như vậy, phải tới vòng hạ màn tối nay, cuộc chiến top 4 mới ngã ngũ. Hiện tại, M.U xếp thứ 3 với 63 điểm, bằng điểm Chelsea nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng/bại vượt trội. Leicester xếp thứ 5 với một điểm kém hơn. Điều khá thú vị ở vòng cuối là M.U và Leicester phải "quyết chiến sinh tử" ở King Power, trong khi Chelsea gặp Wolvehampton.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" có lợi thế hơn bởi chỉ cần một kết quả hòa với Leicester, họ sẽ kết thúc mùa giải trong top 4. Dù có quyền tự quyết, nhưng việc phải thi đấu trên sân khách cũng như phong độ thất thường của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer khiến CĐV có lý do để lo lắng.

Tương tự, Chelsea cũng cần ít nhất 1 điểm trước Wolvehampton để có thể đạt mục tiêu top 4. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lampard được dự báo đối diện khó khăn bởi Wolvehampton sẽ chiến đấu hết mình để giữ vững vị trí top 6, trong nhóm dự Europa League.

Một kịch bản sẽ hết sức tồi tệ với Chelsea là họ để thua Wolves, trong khi M.U và Leicester cầm hòa. The Blues sẽ phải chứng kiến cả hai đối thủ của mình dắt tay nhau vào top 4 (do Chelsea bằng điểm nhưng thua kém về hiệu số bàn thắng với Leicester và ít hơn M.U 1 điểm).

Rất nhiều kịch bản được đặt ra, và chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé tham dự Champions League mùa tới cho mỗi đội. Chính vì thế, người hâm mộ và giới chuyên môn đang háo hức chờ đón vòng đấu "khốc liệt bậc nhất" trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG