Giải ngân hỏa tốc

Giải ngân hỏa tốc
TP - Thỏ này, xưa đến giờ mình và cậu cứ ganh đua nhau mãi thôi. Thắng thua đã phân định và đi vào điển tích, điển cố cả. Giờ mình già rồi, chả muốn đua tranh với cậu nữa!

> Kiến nghị thu hồi 2 dự án ‘rùa’ của PVN

-Không thể thế được! Cả đời mình không thể nuốt trôi vết nhục này. Ai đời Thỏ lại chạy thua Rùa?

-Cậu định đua tranh với mình giành suất tham dự Thế vận hội ở Anh quốc?

-Có thể lắm chứ! Biết đâu đoạt giải?

-Đừng mơ! Thời nay chả ai còn thời gian nghe chuyện ngụ ngôn Rùa chạy đua với Thỏ.

-Nghĩa là tớ và cậu hết đất dụng võ?

-Còn!

-Ở đâu?

-Nói nhỏ thôi không lộ thiên cơ! Đất này béo bở lắm, miễn chúng ta không đua tranh mà phải song kiếm hợp bích.

-Song kiếm hợp bích nghĩa là sao?

-Đơn giản, hai ta nhảy vào tham gia một dự án, lấy tốc độ của anh để làm bình phong, còn tốc độ của tôi là thực tế tiến độ thực hiện.

-Lằng nhằng quá! Có phải nôm na là dự án cấp bách nhanh tốc độ thỏ, tiến độ thi công tốc độ rùa. Biến ảo khôn lường, thực hư, thật giả…

-Chính xác!

-Nhưng làm thế thì được gì?

-Ngu quá cơ! Được giải ngân hỏa tốc!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG