Giấc mơ vàng vẫn xa tầm tay!

Giấc mơ vàng vẫn xa tầm tay!
(TPO) Đêm qua, trên SVĐ Panaad, bóng đá Việt Nam một lần nữa lại chứng kiến người Thái ngạo nghễ bước lên ngôi cao nhất của đấu trường SEA Games.
Giấc mơ vàng vẫn xa tầm tay! ảnh 1
Nỗi buồn của các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu. Ảnh: Hải Huy

Ba bàn thua vỡ mặt bắt đầu từ đôi chân của “thần đồng” bóng đá Thái Teeratep Winothai đã xóa tan giấc mơ vàng của HLV A.Riedl và các học trò.

Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại được kỳ vọng giành tấm HCV SEA Games như ở trận đấu hôm qua, 4/12.

Với một đội hình nguyên vẹn, hành trang của U23 Việt Nam còn là cả một niềm tin mạnh mẽ, bởi trước đó hơn 1 tháng, chính đội hình này của HLV A.Riedl đã hạ gục Thái Lan 2-1 ở Agribank Cup.

Kịch bản của trận chung kết Agribank Cup được lặp lại: Người Thái nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận với những đợt tấn công dồn dập  được khoét sâu vào biên trái, nơi Quốc Anh thường xuyên dâng cao tấn công còn Văn Trương thì ngơ ngác như một cầu thủ đã lâu ngày chôn chân trên ghế dự bị.

30 phút đầu của trận đấu là 30 phút người hâm mộ Việt Nam liên tục phải thót tim vì những pha vây hãm khung thành thủ môn Quang Huy của các cầu thủ Thái Lan.

Đã hơn một lần, Thonglao đối mặt với Quang Huy nhưng những pha dứt điểm của tiền vệ nhỏ con người Thái đều không thể xuyên thủng mành lưới cầu môn.

Hơn một lần như thế, dường như con tim người hâm mộ Việt Nam đã được tiếp sức thêm bằng một hy vọng mơ hồ: Thần may mắn đang mỉm cười với các cầu thủ Việt Nam.

Nhưng kịch bản của trận chung kết Agribank Cup đã không thể tái hiện trọn vẹn trong trận đấu đêm qua. Khi những phút tấn công tưng bừng của người Thái trôi qua, khi các cầu thủ Việt Nam bắt đầu giành lại được phần nào thế trận, lại là lúc người Thái vượt lên.

Teeratep Winothai – Nhân vật chính của trận đấu đêm qua, hẳn sẽ là cái tên mà các cầu thủ U23 Việt Nam không thể nào quên được.

Cú vô lê đập đất ngay trong vòng 16m50 ở phút 43 của Teeratep đã khiến thủ môn Quang Huy phải bó tay, sau một pha vây hãm của Thái Lan trước khung thành Việt Nam, là hình ảnh phản ánh diễn biến hiệp một của trận đấu trung thực nhất.

Không khó để nhận ra khác biệt lớn nhất giữa U23 Thái Lan và Việt Nam trong trận đấu đêm qua chính là đẳng cấp.

Giấc mơ vàng vẫn xa tầm tay! ảnh 2
Teeratep đã xóa tan giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam

Lối chơi gắn kết, pressing toàn sân cộng với sự vượt trội cá nhân ở từng vị trí đã giúp cho Thái Lan hoàn toàn áp đảo thế trận.

Dễ dàng chiếm lĩnh khu vực giữa sân, Thái Lan đã không khó khăn để duy trì sức ép của mình trước một U23 Việt Nam chơi lúng túng, thiếu lửa và gần như không còn là chính mình.

Nếu như đêm qua, Teeratep Winothai – “Thần đồng” bóng đá Thái Lan từng được tu nghiệp ở học viện bóng đá Crystal Palace – tỏa sáng và ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao của bóng đá Thái Lan thì Văn Quyến – niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam lại mờ nhạt như chưa bao giờ mờ nhạt như thế.

Không còn giữ được “thói quen” sút tung lưới thủ thành Kosin trong mỗi lần đối đầu, Quyến gần như mất hút giữa cặp trung vệ cao to Thái Lan và phải rời sân ở phút 61.

Với người Thái, sự tỏa sáng của Teerathep đêm qua quả thật rất ngọt ngào. Sau pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái của Ekafan Inthasen ở phút 71, bóng được chuyền ngang sang trước khung thành U23 Việt Nam. Teeratep xuất hiện lẹ làng như một tia chớp, rồi cũng rất lẹ làng đệm bóng vào cầu môn trống trải.

Và khi U23 Việt Nam đã vỡ trận thì bàn thắng thứ ba của Teeratep Winothai chỉ còn là một vết son tô điểm lên tấm HCV vô địch SEA Games của người Thái.

Một bàn thắng có kịch bản hệt như bàn thắng thứ hai: Lại là Ekafan Inthasen tạt bóng cắt ngang mặt khung thành để Teeratep dễ dàng ghi bàn trước một khung thành của Quang Huy đã hở mặt.

Đêm qua, người Thái lại lên ngôi vô địch SEA Games bằng đẳng cấp vượt trội và sự tỏa sáng của ngôi sao mang tên Teeratep Winothai.

Và khi, Teeratep Winothai đặt những nụ hôn trìu mến lên tóc của Ekafan Inthasen – người đồng đội đã hai lần tạo điều kiện cho Teeratep ghi bàn – cũng là lúc con tim người hâm mộ Việt Nam nhói đau.

Bóng đá Việt Nam, thêm một lần lỗi hẹn với ngôi đầu Đông Nam Á và khoảng cách 46 năm nay lại tiếp tục kéo dài. “Quá tam ba bận”, một lần nữa, HLV A.Riedl và các học trò lại không thể vượt qua cái “dớp” về nhì.

Lại về nhì, và giấc mơ vàng tuy rất gần nhưng cũng rất xa tầm tay!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn Hoài Nam; Email: khatvong7604@yahoo.com

Thất bại 3 bàn không gỡ trong trận chung kết của U23 Việt Nam, làm cho hàng triệu con tim Việt Nam khát khao và khắc khoải chờ đợi đã bao nhiêu năm bỗng tan thành mây khói...

Lần thứ ba chúng ta bước vào trận chung kết SEA Games và cũng là lần thứ ba chúng ta ''gục ngã'' trước người Thái. Kịch bản đêm chung kết SEA Game 22 đã lặp lại, nhưng điều ''khác biệt'' ở lần này là người hâm mộ không có được một phút giây hồi hộp và sung sướng như đêm chung kết SEA Games 22.

Hồi đó Văn Quyến xuất thần ghi bàn thắng tuyệt đẹp san bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 90+1, dù sau đó chung cuộc chúng ta thua nhưng đã để lại '' phút huy hoàng'' trong lòng người hâm mộ.

Chung kết lần này đã không có được giây phút đó. Thất bại lần này để chúng ta nhìn lại mình một cách thực chất hơn. Chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào chức vô địch khi thực lực của ta chưa hội đủ, đẳng cấp chưa đạt đến.

Đêm hôm qua người Thái đã hơn hẵn chúng ta về thực lực, thế trận và đẳng cấp, dù hầu hết các tuyển thủ của chúng ta đã rất cố gắng. Cầu thủ Thái hơn hẳn chúng ta về 2 chữ ''ĐẲNG CẤP''. Họ đã hầu như không cần đến từ ''may mắn'', từ mà chúng ta vẫn thường nhắc mỗi khi nói đến khả năng của đội tuyển U23.

Thất bại này cũng là lúc để các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam mạnh tay hơn trong việc vạch chiến lược cho bóng đá nước nhà. Những đội bóng trẻ cũng như những đội tuyển quốc gia phải được thi đấu cọ xát với những đội bóng mạnh của châu Âu và trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm, không bị choáng ngợp hay vỡ trận khi gặp bất cứ đối thủ nào.

Đây cũng là lúc để các lãnh đạo bóng đá Việt Nam mạnh tay hơn trong đào tạo cái ĐỨC cho các cầu thủ. Từ đó tuyển chọn những tuyển thủ quốc gia có đủ cả TÀI và ĐỨC.

Trong đội tuyển quốc gia không thể có những cầu thủ chưa cống hiến gì nhiều cho đội tuyển, cho Tổ quốc đã vội đòi hỏi hưởng thụ - dù đòi hỏi một cách gọi là ''chính đáng''.

Trong đội tuyển quốc gia với màu cờ sắc áo thiêng liêng cũng không thể có những con người mà khi hát câu hát ''Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc...'' chưa hiểu được ý nghĩa linh thiêng trong câu hát đó để có chí hướng hành động thì chưa thể đủ chử ĐỨC để xứng đáng là đại diện cho màu cờ sắc áo của cả dân tộc.

Để có được chữ TÀI và chữ ĐỨC cho các cầu thủ dù có phải mất một thời gian nữa, dù có phải tốn nhiều công sức nữa chúng ta cũng phải kiên quyết làm thì chúng ta mới có thể có được chữ ĐẲNG CẤP trong tầm tay đúng nghĩa, để khi đó mọi con tim hâm mộ không còn phải thốt lên câu nói như 46 năm qua... GIẤC MƠ VÀNG VẪN CÒN XA LẮM!

Hồng Hà; Email: hongtmdl@yahoo.com

Nếu ông huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam không thay câu thủ Văn Quyến thì đội tuyển của ta chưa chắc đã bị thua ở cuối hiệp 1. Bàn thua này đã làm cho cả đội bị đè nặng về tâm lý.

Mặt khác ông trọng tài người Malaysia củng có thiên vị cho đội Thái Lan. Vào đầu trận ông ta đã phạt Quôc Vượng thẻ vàng làm cho anh không dám xông xáo sợ bị thẻ vàng lần 2. Hôm trước U23 Việt Nam thắng đội Malaysia mà trận này đưa ngươi Malaysia làm trọng tài là không nên.

Dù sao thì việc thay Văn Quyến cũng là sai lầm vì anh là linh hồn của đội. Tuy trong hiệp 1 Quyến chưa ghi được bàn nào. nhưg cũng phải làm cho đội Thái Lan phải dành sự chú ý nhiều đến anh.

Tên: Pb

Tôi không bình luận gì cả, chỉ muốn nói với đội tuyển rằng chúng tôi luôn ở bên các bạn, lần này chúng ta thua nhưng tương lai còn ở phía trước.

Phan Văn Giỏi; Email: phanvangioi@yahoo.com

Tôi quả thật không biết đến khi nào bóng đá Việt Nam mới ngang bằng bóng đá Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung.Việt Nam hãy tự mình nhìn nhận cách đào tạo cầu thủ của mình như vậy đã được chưa?

Không phải thấy đội tuyển của mình thắng một vài trận là nói bóng đá Việt Nam đã phát triển rồi tự mãn. Vì sao bóng đá nữ lại chứng minh được khả năng và sức mạnh của mình còn bóng đá nam thì bao năm qua lại không làm được điều đó trong khi những phần thưởng gì cũng đều dành cho bóng đá mam.

Theo tôi nếu bóng đá Việt Nam không có cách thức đào tạo và cũng như có tham vọng vướt ra ngoài khu vực Đông Nam Á thì giấc mơ đoạt được tấm Huy chương vàng là một chuyện viển vông.

Tran Anh; Email: anht@elcom.com.vn

Dau tien toi xin chia buon voi cac ban sau that bai truoc doi tuyen Thai Lan o tran chung ket.

Du sao toi va khan gia Viet Nam van rat tu hao ve cac ban, nhung chien binh da thi dau het minh vi mau co sac ao cua To quoc. Huy chuong Bac dau phai that bai, do la thanh cong chua tron ven ma thoi.

Chuc cac ban va thay Afred Riedl suc khoe, thanh cong trong nhung giai dau sap toi.

Phạm Vũ Xuân Nam; Email: licbinh296@yahoo.com

Tôi không phải la một người hâm mộ bóng đá, nhưng tôi không bỏ qua một trận nào của các tuyển thủ bóng đá Việt Nam trong mỗi kỳ SEA Games.

Chúng ta thua Thái Lan với tỷ số đậm. Nhưng tôi vẫn vui và vẫn tự hào về các chàng trai của chúng ta. Họ đã thi đấu hêt sức mình.

Có thể ai đó cho rằng các cầu thủ đã chơi không hết với khả năng của họ, nhưng cần thấy rõ là họ đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Rõ ràng lần này chúng ta thấy tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đã lên một tầm cao mới.

Các cầu thủ đã đem lại niềm vui, niềm phấn khích cho những người dân Việt ngay từ những phút đầu tiên của giải.

Với những tiến bộ vượt bậc mà các cầu thủ đã thể hiện trong kì Seagame này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một tương lai không xa Việt Nam sẽ giành được chiến thắng trọn vẹn.

Các cầu thủ Việt Nam thân yêu! Chúng tôi cảm ơn vì tất cả những nỗ lực của các bạn! Chúng tôi vẫn luôn ở bên và cổ vũ các bạn cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các bạn vẫn luôn là những chàng trai vàng trong trái tim tôi, trong trái tim những người con đất Việt!

Hoàng Phi Anh; Email: phianhpc@yahoo.com

Sự khác biệt giữa bóng đá Thái Lan và chúng ta chính là đẳng cấp. Chúng ta không thể giành vinh quang chỉ với sự may mắn và những niềm tin mơ hồ, mà phải bằng thực lực, bằng tài năng của các cầu thủ.

Chúng ta phải tự nhìn nhận lại chính mình một cách thật nghiêm túc. Có như thế bóng đá Việt Nam mới có thể đi lên được. Tôi không muốn thấy đội tuyển Việt Nam chiến thắng bằng sự cố gắng và may mắn, để rồi chúng ta sẽ ru ngủ nhau và ru ngủ chính mình.

Đằng sau chiến thắng đó là một giải chuyên nghiệp với trình độ chuyên môn rất thấp.

Với mong muốn cháy bỏng về một nền bóng đá mạnh của nước nhà, tôi hy vọng các bạn cũng đồng ý với tôi. Chúng ta hãy chiến thắng bằng trình độ và đẳng cấp của mình,không chỉ ở trận chung kết SEA Games, mà còn ở mọi trận đấu khác. Hãy khách quan và trung thực hơn khi nhìn lại bản thân mình.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.