Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895

TPO - Hàng năm cứ vào dịp tháng 7, Đại đội 895 đều tổ chức thăm lại chiến trường xưa, nơi in dấu nhiều đau thương nhưng cũng đầy chiến tích anh hùng của một thời khói đạn: 14 đồng chí, đồng đội của Đại đội, cán bộ công nhân ngành đường sắt đã anh dũng hy sinh trong trận cứu tàu, cứu hàng ngày 20/8/1966. 

51 năm đã trôi qua, những người ở lại luôn nhớ, thương tiếc những người đồng đội, đồng chí đã vào sinh ra tử để giành lại từng tấc đất, tấc đường, đảm bảo cho những chuyến tàu thông tuyến, góp phần không nhỏ vào chiến thắng giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 1

Hòa chung không khí cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, Đại đội 895 tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và thăm lại chiến trường xưa tại Ga Núi Gôi - Nam Định

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 2

Các đồng chí, đồng đội đã tề tựu về đây để ôn lại những kỷ niệm ở chiến trường xưa

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 3

Nhiều người nay đã già yếu

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 4

Những giọt nước mắt hạnh phúc ngày hội ngộ.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 5

Gặp nhau tại Ga Núi Gôi, mọi người mừng mừng tủi tủi.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 6

Đoàn đại biểu dâng hương ngày 11/7 là 81 đồng chí ,đồng đội.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 7

Tại đây tấm bia đá ghi: Nơi đây ngày 20-8-1966, CBCS C895 TNXP cùng CBCNV Đường sắt khu ga Núi Gôi và nhân dân địa phương đã dũng cảm cứu chữa đoàn tàu hàng bị cháy trong trận ném bom của máy bay giặc Mỹ.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 8

Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Hàng trăm người bị thương nặng. Tinh thần chiến đấu quên mình của các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 9

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy TCT ĐSVN, lãnh đạo công ty CPĐS Hà Ninh, chi nhánh khai thác Hà Thanh, đồng chí Vũ Tiến, phó TBT báo Tiền Phong dâng hương tưởng nhớ

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 10

Bác Đinh Nhật Lê – Trường ban Liên lạc Đại đội 895 tại nhà ga Gôi

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 11

Nhiều đồng chí đồng đội đã đến thắp hương các chiến sỹ tại nghĩa trang

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 12
Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 13

Nhiều người nhớ lại : Quân số của Đại đội 895 lúc cao điểm lên tới 200 người và đều quê ở huyện Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Đại đội được biên chế thành 10 tiểu đội, có 6 tiểu đội nữ, 4 tiểu đội nam. Anh chị em hầu hết mới ở lứa tuổi 18, đôi mươi.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 14

Đồng chí Vũ Tiến, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi lễ gặp mặt

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 15

Bà Nguyễn Thị Kiều, nguyên Phó Ban Tổ chức huyện ủy Hưng Hà, nguyên Tiểu đội trưởng của Đại đội thanh niên xung phong 895 ôn lại thời khắc lịch sử

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 16

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngoài việc cùng tổ chức và tiếp đón các cựu TNXP cũng có quà tặng chung cho Đại đội 895. Trong ảnh, ông Nguyễn Phú Cường, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao quà cho bác Đinh Nhật Lê – Trường ban Liên lạc Đại đội.

Gặp mặt, tri ân các thân nhân liệt sĩ Đại đội 895 ảnh 17

Cuộc gặp diễn ra thông qua sự tài trợ, tổ chức của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và Báo Tiền Phong. Tại cuộc gặp, 81 cựu TNXP và thân nhân nhận được quà tặng của Tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, ông Lê Doãn Thăng, Giám đốc Công ty Hastec và các phật tử chùa Sùng Phúc (Hà Nội) tặng quà cho các thân nhân liệt sỹ Đại đội 895 và đĩa bài hát về lực lượng TNXP cho các cựu TNXP Đại đội 895.

MỚI - NÓNG