Fabregas đá nửa mùa bằng Wilshere chơi 7 năm

Fabregas chỉ cần nửa năm là kiến tạo nhiều hơn Wilshere đá 7 năm cho Arsenal.
Fabregas chỉ cần nửa năm là kiến tạo nhiều hơn Wilshere đá 7 năm cho Arsenal.
TPO - Hè vừ qua, HLV Arsene Wenger từng từ chối cơ hội mua lại Cesc Fabregas từ Barcelona vì tin rằng ông đã có “thủ lĩnh” mới Jack Wilshere. Nhưng có lẽ đến phút này, “Giáo sư” đã phải hối tiếc vì cái quyết định đó.

Hồi hè 2011, khi đồng ý bán Cesc Fabregas cho Barcelona với giá 33 triệu euro, Arsenal đã thòng thêm điều khoản: Nếu đội chủ sân Nou Camp không còn trọng dụng cầu thủ này, họ sẽ được ưu tiên mua lại. Hè vừa qua, HLV Luis Enrique lên nắm quyền tại đội bóng xứ Catalan và quyết định đẩy tiền vệ người Tây Ban Nha rời đội bóng. Theo đúng thỏa thuận, phía Barcelona đã điện đàm cho Arsenal đầu tiên và thông báo về kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, thật bất ngờ là HLV Wenger lại từ chối mang Fabregas trở lại Emirates, bất chấp giới lãnh đạo CLB sẵn sàng đáp ứng số tiền mà Barcelona yêu cầu, trong khi các CĐV thì lập hẳn những diễn đàn chào đón người cựu đội trưởng. Giải thích cho quyết định của mình, “Giáo sư” cho biết, “Pháo thủ” không còn cần Fabregas nữa vì đã có những “nhân tố đủ tốt” để thay thế.

“Nhân tố đủ tốt” mà HLV Wenger nhắc tới ở đây chính là Jack Wilshere. Một khi Fabregas trở lại Emirates, Wilshere sẽ không còn nhiều cơ hội chứng tỏ tài năng của mình nữa và đó là điều mà nhà cầm quân người Pháp không hề muốn, nhất là khi ông đã cố gắng xây dựng lối chơi xung quanh tiền vệ 22 tuổi người Anh này. Chưa kể trong tay ông còn có Mesut Ozil, Santi Cazorla và Aaron Ramsey. Song cho đến lúc này, có lẽ Wenger đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc.

Fabregas đá nửa mùa bằng Wilshere chơi 7 năm ảnh 1

Gia nhập Chelsea, Fabregas tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn hơn cả thời khoác áo Arsenal. Từ đầu mùa tới giờ, F4 đã chơi 16 trận tại Premier League cho “The Blues”, ghi 2 bàn và kiến tạo tới 12 lần. Số lần kiến tạo của tiền vệ người Tây Ban Nha cho đội bóng mới thậm chí còn nhiều hơn cả số lần trong 7,5 năm khoác áo Arsenal của Wilshere (11 lần). Đó là còn chưa nhắc tới việc, từ đầu mùa tới giờ, Wilshere mới chỉ đá 9 trận, còn lại thường xuyên nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nếu mùa hè vừa qua, Wenger tỉnh táo và quyết đoán, có lẽ bây giờ mọi việc đã khác. Thậm chí như cách nói của các CĐV Arsenal hay mơ mộng, ngôi đầu Premier League bây giờ lẽ ra thuộc về “Pháo thủ”, chứ không phải kình địch đáng ghét Chelsea. Cái tên Fabregas đã thay đổi tất cả.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.