Fabregas cứu thua ngoạn mục cho Chelsea

Cú đúp vào lưới West Ham mới là các bàn thứ ba và thứ tư của Fabregas ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Cú đúp vào lưới West Ham mới là các bàn thứ ba và thứ tư của Fabregas ở Ngoại hạng Anh mùa này.
Hai bàn về cuối mỗi hiệp của Cesc Fabregas giúp Chelsea đạt kết quả hoà 2-2, dù hai lần bị đội khách West Ham dẫn trước ở vòng 31 Ngoại hạng Anh ngày 19/3.

Khi đồng hồ điểm phút 86, bảng tỷ số trên sân Stamford Bridge vẫn là 2-1 nghiêng về West Ham. Và đám đông CĐV Chelsea có lẽ đã nghĩ đến một kết quả tồi tệ nữa, như khi chứng kiến đội nhà thất thủ dưới tay PSG và bị loại khỏi Champions League trong lần gần nhất Stamford Bridge sáng đèn.

Nhưng vào thời khắc sắp tuyệt vọng đó, Chelsea đột nhiên nhận được chiếc phao cứu sinh. Cầu thủ mới vào sân ở phút 84 Loftus-Cheek bị Michal Antonio của đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài trông ngần ngại cắt còi, chỉ tay vào chấm phạt đền. Fabregas bước lên lãnh nhiệm vụ thực hiện quả đá 11 mét và đánh lừa thủ môn Adrian, ấn định kết quả hoà 2-2.

Một điểm trong trận derby London này khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 10, và chưa thể giúp thầy trò Hiddink cùng các fan vơi bớt nỗi buồn từ mạch ba trận gần nhất không thắng trước đó, cũng như trái đắng bị loại ở mặt trận châu Âu cũng như Cup FA. Nhưng khi xét đến đối thủ mà họ tiếp đón, hoà 2-2 là kết quả không hề tệ trước một West Ham đang thăng hoa và nuôi tham vọng đua tranh vào top 4. Trận hoà này cũng giúp Chelsea nối dài mạch bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 14 trận, tính từ khi Hiddink về làm HLV tạm quyền, thay Mourinho.

Với West Ham, cầm vàng mà để vàng rơi là một nỗi tiếc nuối lớn. Nếu giữ vững được tỷ số 2-1 đến hết giờ, thầy trò HLV Slaven Bilic không chỉ giúp đội có thắng lợi đầu tiên trong 10 lần gần nhất làm khách tại Stamford Bridge. Một chiến thắng trước Chelsea còn sẽ giúp West Ham vượt lên trên Man City, chiếm vị trí thứ tư và gây sức ép cho đại gia này khi bước vào trận derby Manchester trong ngày chủ nhật 20/3. Nhưng thay vì niềm vui đó, giờ họ vẫn ngậm ngùi đứng thứ năm, với một điểm ít hơn "Man xanh"

HLV Hiddink trước trận đấu thừa nhận Chelsea đã hết hy vọng đua tranh top 4 và sẽ tận dụng phần còn lại của mùa giải để trao cơ hội, mài giũa các viên ngọc trẻ. Nhưng đội chủ nhà vẫn nhập cuộc rất hứng khởi và suýt mở tỷ số nếu cú sút của Loic Remy đánh bại được thủ môn Adrian ngay đầu trận .

Tuy nhiên, West Ham cũng không phải mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ vì sao họ đang đua tranh nghiêm túc cho một vị trí trong top 4. Họ đứng vững trước sức ép sớm của Chelsea rồi ra đòn ở phút 17. Diafra Sakho và ngôi sao đang nổi như cồn Dmitry Payet phối hợp, tạo khoảng trống để Manuel Lanzini thực hiện cú dứt điểm đẹp mắt, làm bó tay thủ môn Courtois mở tỷ số.

Cả hai sau đó chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra một số cơ hội ăn bàn rõ rêt. Nhưng trước khi hiệp một kết thúc, West Ham vẫn chỉ có một bàn, trong khi Chelsea kịp gỡ hoà với pha đá phạt hàng rào thần sầu của Fabregas ở phút bù giờ thứ ba. Tuy nhiên, bàn gỡ đó cũng không đủ để thắp lửa giúp Chelsea đá tốt hơn sau giải lao.

Fabregas cứu thua ngoạn mục cho Chelsea ảnh 1

Carroll lập công sau khi vào thay người, nhưng cũng gây tiếc nuối vì bỏ lỡ một cơ hội ngon để mang về chiến thắng cho West Ham. Ảnh: Reuters.

West Ham thì làm các fan chủ nhà rụng tim với pha suýt ăn bàn thứ hai. Đó là tình huông Shakho dọn cỗ cho Cresswell thoát xuống sút dội cột dọc. Tuy nhiên, đội khách cũng rất nhanh quên đi nỗi tiếc nuối đó khi Bilic rút Sakho khỏi sân và đưa Andy Carroll vào sân. Gần như nhay trong pha chạm bóng đầu tiên, Carroll đã lập công, nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút chân trái, sau khi được Payet dọn cỗ.

Carroll sau đó còn có cơ hội đóng đinh trận đấu, nếu cú đánh đầu của anh sau tình huống Payet đá phạt góc treo vào không bị phá trên vạch vôi. Carroll, Bilic và các thành viên West Ham khác hẳn sẽ nuối tiếc thêm một thời gian vì pha bỏ lỡ này, bởi đến phút 87, họ bị Fabregas chọc thủng lưới, giật lại một điểm cho Chelsea.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.