Everton leo lên xếp thứ 2, HLV Ancelotti không tin vào mắt mình

Everton leo lên xếp thứ 2, HLV Ancelotti không tin vào mắt mình
TPO - Bàn thắng muộn giúp Everton giành trọn 3 điểm trước Sheffield United, qua đó leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Everton gần như bất lực trước hàng phòng ngự chơi quyết tâm của Sheffield, đội đang rất khát điểm để thoát khỏi vị trí chót bảng. Tuy nhiên sau 80 phút thi đấu, CLB vùng Merseyside cũng đã có được điều mình cần: Tiền vệ Gylfi Sigurdsson dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng 1-0 cho Everton. Đây đã là bàn thắng thứ 7 có dấu giày của Sigurdsson trong mùa này, nhiều hơn cả mùa trước.

Chiến thắng nhọc nhằn này cộng với việc M.U và Leicester cầm chân nhau đã giúp Everton leo lên vị trí thứ 2, xếp ngay sau kình địch Liverpool. Everton đã thắng 4/5 trận gần nhất, hoà 1 trận. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ancelotti thi đấu nhiều hơn M.U một trận.

Còn với Sheffield, họ đã không thắng 15 trận kể từ đầu mùa và phải cố gắng nhiều để tránh cảnh rớt hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ancelotti của Everton mong muốn ở lại vị trí thứ 2 càng lâu càng tốt.

“Sheffield United chơi tốt khiến chúng tôi gặp khó khăn. Nhưng đội đã kiên nhẫn, phòng ngự tốt và ghi bàn. Everton không nghĩ sẽ bay cao như vậy từ đầu mùa giải nhưng giờ chúng tôi đã ở đây và muốn ở lại vị trí này. Tuy nhiên đội không có nhiều thời gian ăn mừng bởi vẫn còn một trận đấu khác trong 2 ngày tới. Nhiều cầu thủ trở lại và có lẽ Everton không cần mua sắm gì”, Ancelotti nói.

Còn tiền vệ Sigurdsson cho biết anh rất ngạc nhiên với bàn thắng muộn của mình. “HLV chuyển tôi sang đá tiền vệ phòng ngự lâu rồi nên tôi không chắc mình làm gì trong vòng cấm nữa. Mùa giải này mọi thứ cứ thay đổi chóng mặt”, anh nói.

Rạng sáng 29/12, Everton đối đầu Man City, đội bóng vừa thắng Newcastle để bám đuổi nhóm dẫn đầu.

MỚI - NÓNG